Hình xăm - Phần 5

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:49:31
Lượt xem: 442

11

Tôi trằn trọc suốt một đêm, ngủ cũng không yên giấc. Trong lúc nhất thời, tôi mơ thấy mình tìm đến quán bar bắt quả tang tại trận hai người kia đang gian díu. Tôi cầm theo một chai sơn nước đổ lên đầu Trần Khải, đưa tay túm tóc Alice và đánh cho cô ta một trận.

Một lúc sau lại nghe thấy bên tai vang lên tiếng gọi “chị gái” trầm thấp, quyến rũ của Bùi Quý Xuyên kia.

Ngày hôm sau dĩ nhiên là tôi đi làm muộn. Lúc cuống quýt chạy vội vào thang máy, tôi thấy Bùi Quý Xuyên thong thả theo vào bên trong, trên tay anh ta còn cầm một ly cà phê.

Tôi không nhịn được trợn trắng mắt lên nhìn anh ta. Thế mà anh ta lại cười với tôi, cố ý tiến đến đứng bên cạnh và hạ giọng xuống thấp đến mức chỉ mình tôi nghe thấy, nói: "Chị gái à, chị đi làm muộn rồi nha!"

M..ẹ k..iếp!

Tôi nổi da gà khắp người đưa mắt trừng anh ta, chả nhẽ chỉ mình tôi đi làm muộn hay sao?

Bùi Quý Xuyên giống như biết tôi đang nghĩ gì.

“Tôi vừa gặp khách hàng ở bên kia nên giờ mới lên.”

Tôi đang muốn hỏi anh ta có phải rảnh quá hay không thì thang máy đã lên đến nơi.

Bùi Quý Xuyên đưa ly cà phê trong tay cho tôi rồi sải bước đi ra ngoài.

“Đi tìm nhân sự điểm danh đến muộn đi, tôi sẽ tự mình xử lý.”

Anh ta nói một cách tàn nhẫn giống như người vừa mới gọi tôi là “chị gái” không phải anh ta.

Ha ha!

Điên thật!

Tôi đến phòng nhân sự báo mình đến muộn, cô bé phòng nhân sự nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi bất đắc dĩ, chỉ chỉ vào phòng tổng giám đốc, không thể không giải thích: “Tôi đi muộn vừa vặn bị vị tổng giám đốc mới đến kia bắt được.”

Cô bé phòng nhân sự cười hi hi ha ha khoái chí, đánh dấu tôi đến muộn vào bảng chấm công.

Lại là một ngày đen đủi mà.

Vừa mới ngồi xuống bàn làm việc thì điện thoại tôi lại đổ chuông. Đó là cuộc gọi của Trần Khải. Tôi cố tình không bắt máy nhưng nó cứ đổ chuông liên hồi.

Tôi bèn tức giận nhấc máy, bên kia đầu dây là bạn của Trần Khải.

“Chị dâu, anh Khải uống nhiều quá, khó chịu cả đêm. Bây giờ anh ấy đang náo loạn cứ đòi đi tìm chị, chị dâu lại đây đón anh ấy đi.”

Uống suốt đêm sao, mặc xác hắn.

"Tôi đang đi làm không rảnh qua đó được, nếu không các cậu gọi điện thoại cho Alice thử xem?"

Bên kia im lặng một lúc sau đó truyền đến tiếng máy bận. Tôi văng tục, đóng điện thoại lại và không khỏi tức giận.

"Loại đàn ông như vậy mà cô còn chưa chia tay đi, định tiếp tục cùng nhau đón năm mới sao?" Trong đầu tôi không tránh khỏi vang lên thanh âm trêu tức của Bùi Quý Xuyên.

Trong nháy mắt tôi đã đưa ra quyết định.

Chia tay!

Nếu tôi còn quay lại, tôi sẽ là chó!

11

Ý định chia tay là chắc chắn rồi nhưng tìm lý do chia tay như thế nào cho hợp lý lại khiến tôi không khỏi cân nhắc một hồi. Dù sao cha mẹ hai bên cũng đã gặp mặt thăm hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hinh-xam/phan-5.html.]

Nếu tôi nói lời chia tay trước, chẳng khác nào tôi là người có lỗi vậy.

Tôi không muốn làm cho cha mẹ mình lo lắng, lại càng không muốn Trần Khải kia được yên ổn. Tôi lại mở video của Alice gửi đêm qua ra, càng nhìn hình xăm trên n.g.ự.c Trần Khải càng cảm thấy ngứa mắt.

Ma xui quỷ khiến, tôi mở danh bạ tìm số liên lạc của một thợ xăm hình đã lưu trước đó ra.

"Tối nay tôi có thể đặt lịch xăm hình được không?"

“Ô hô!” Cậu chàng kêu lên một tiếng," Chị gái xinh đẹp, chị có thể đến bất cứ lúc nào nha.”

Tôi đã theo dõi trang cá nhân của tài khoản xăm hình này rất lâu rồi. Các hình xăm của cậu ấy rất tinh tế không phô trương, lại còn rất đẹp mắt. Lúc trước tôi tìm hiểu là vì muốn cho Trần Khải đi xóa hình xăm của hắn, còn hôm nay thì tôi muốn xăm một cái cho riêng mình.

Đối phương hỏi tôi muốn xăm hình gì?

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói đối phương cũng xăm cho tôi một cái tên đi!

Cậu trai trẻ buồn bã một lúc, nói rằng nếu xăm tên bạn trai, trong tương lai hai người chia tay, xóa đi hình xăm đó sẽ rất đau.

Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Nếu chia tay, đau thế nào tôi cũng sẽ xóa nó đi.”

Tôi vốn không muốn xăm hình để cho bạn trai mình nhìn. Tôi chỉ muốn xăm hình để chọc tức Trần Khải, cho dù chia tay tôi cũng sẽ không để cho hắn được dễ chịu.

Nhưng xăm tên ai để có thể chọc giận được Trần Khải đây?

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là tên bạn của Trần Khải, nhưng vô duyên vô cớ liên lụy bạn của hắn vào là không tốt.

Tên của một nam diễn viên nổi tiếng?

Trần Khải có lẽ sẽ không coi trọng chuyện đó và cho rằng tôi chỉ đang trả đũa với hắn mà thôi, tôi không thực sự quyết tâm chia tay.

Vậy xăm tên ai bây giờ?

Vào giờ tan làm, tôi lại nhìn thấy Bùi Quý Xuyên.

Sau cả ngày làm việc với cường độ cao, họp hành liên miên và đưa ra hàng trăm quyết định, người này dường như không hề mệt mỏi chút nào, vẫn tràn đầy năng lượng như lúc tôi gặp buổi sáng làm cho người ta nhìn mà tức giận.

Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, tôi hỏi anh ta: "Lại đi bar!"

Bùi Quý Xuyên nhìn tôi một cái: "Cô không đi sao? Nói không chừng lại có thể gặp được bạn trai cô đang...... !”

Trước khi anh ta kịp nói xong, tôi đã đạp mạnh vào chân anh ta.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, tôi quay người bỏ đi. Đi được một đoạn rồi tôi vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt đầy ác ý nhìn mình phía sau.

Thật là hả giận mà!

Hay là xăm tên của Bùi Quý Xuyên nhỉ?

Điều đó thực sự sẽ rất khó chịu, thậm chí còn có thể khiến cho Trần Khải tức c..hết..

Tôi lấy điện thoại ra nanh ta tin cho Bùi Quý Xuyên:

“Anh có tên tiếng Anh không?”

“William.”

“Có chuyện gì sao?”

Tôi cất điện thoại không trả lời anh ta nữa. "William" là một cái tên hay, phổ biến, các chữ cái cũng rất đẹp.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...