Giao Ước Của Quỷ

Giao Ước Của Quỷ

Cập nhật
5 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Thể loại
Kinh DịLinh DịHư Cấu Kỳ ẢoDị Năng
Lượt xem
27,669
Yêu thích
0
Tác giả
Tớ Là Con Ma Nè
Lượt theo dõi
17
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Tô Huyền Sương là con gái một của gia đình giàu có. Nhà cô đã có ba đời làm nghề đào mộ, ban đầu chỉ là nhận bốc những ngôi mộ bình thường, dần dà về sau vì cảm thấy lãng phí nhân tài nên đã bắt đầu đi sâu vào trong núi đào những ngôi mộ cổ. Tô Huyền Sương dù là con gái nhưng thừa hưởng gen gan dạ di truyền của gia đình nên chỉ vừa hơn hai mươi tuổi đã theo đoàn người đi rất nhiều nơi để đào mộ. Không những gan dạ, Tô Huyền Sương còn rất thông minh, là người đứng thứ hai trong đoàn. Thế nhưng một năm trước, lúc đi đào một ngôi mộ trong núi sâu về thì đã bắt đầu mắc bệnh lạ. 

Tóc rụng, da nhăn, thậm chí móng tay chân còn bắt đầu thối rữa. Cho dù có đi bao nhiêu bệnh viện trong và ngoài nước cùng với máy móc tiên tiến nhất cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Cha cô vì sợ cô bị tổ tiên quở trách nên đã rửa tay gác kiếm, thậm chí làm rất nhiều việc thiện nhưng bệnh tình của cô vẫn không thuyên giảm. Chỉ có Tô Huyền Sương mới biết cô đã bị một thế lực vô hình nào đó đã hạ độc mình. Thế lực đó chỉ liên lạc với cô bằng một phím đàn piano, thế lực mà cô sợ hãi như ma quỷ, chỉ dám gọi là "nó".

Một đêm nọ cô nhận được bức thư từ "nó", chỉ điểm cho cô phải đến núi Trường Dương để đào một ngôi mộ cổ và đem viên ngọc Trường Sinh về để đổi lấy thuốc giải. Trên đường đi, Tô Huyền Sương gặp kẻ kì lạ Ngô Hoài Sinh, một kẻ đã mất hết trí nhớ, không biết mình là ai và từ đâu đến. 


Ngô Hoài Sinh, sinh mãi không diệt cùng với rất nhiều kinh nghiệm trong mộ cổ, anh ta cất  giấu một bí mật vô cùng lớn nằm trên lưng mình. Anh ta đang quằn mình tồn tại trên thế giới này để tìm kiếm một thứ gì đó. Người khác đều đồn đại rằng anh ta có khả năng dệt những giấc mộng. Nhưng khi Tô Huyền Sương cầu anh ta dệt cho mình một giấc mộng thì anh ta lại nói rằng "Nếu tôi có thể dệt giấc mộng trường sinh thì giấc mộng đó cũng không dành cho cô".


Núi sâu hiểm trở, mộ cổ tà môn!

Liệu nhóm người Tô Huyền Sương có thể vượt qua mọi nguy hiểm để tìm được viên ngọc Trường Sinh đó hay không. Thân thế của Ngô Hoài Sinh kia rốt cuộc là gì, tại sao hắn lại tinh thông cổ mộ đến thế. Và liệu rằng "nó" trong lời của Tô Huyền Sương có phải là ma quỷ hay chỉ là những kẻ giả mạo ma quỷ để thực hiện mục đích đen tối của mình?

Xem thêm
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước