Giả thanh cao - Phần 5

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:31:14
Lượt xem: 1,565

09

 

Tư Kim Bình và Huyền Minh hiếm khi ân ái một đoạn thời gian.

 

Hai người cùng nhau du sơn ngoạn thủy, rất thoải mái.

 

Ta mắt điếc tai ngơ, chỉ chuyên tâm dưỡng thai, thay Huyền Minh xử lý một ít chính sự hắn lười xử lý.

 

Vài tháng sau, ta thuận lợi sinh hạ long tử.

 

Huyền Minh mừng rỡ, tự mình đặt tên cho đứa bé là "Nguyên Vọng".

 

Một năm trôi qua.

 

Lão hoàng đế băng hà, Thái tử kế vị, Hoàng quý phi thuận lợi leo lên ghế Thái hậu.

 

Huyền Minh chậm chạp không chịu cử hành đại điển phong hậu, khiến tiền triều hậu cung đều hoảng loạn.

 

Bọn họ suy đoán, nhất định là Huyền Minh muốn lập Tư Kim Bình làm hậu, nhưng ngại chướng ngại vật là ta, nên mới kéo dài.

 

Nhưng trên thực tế là, những đại thần thuộc thế lực của Thái hậu đang điên cuồng tẩy não Huyền Minh trước tiền triều để lập ta làm Hoàng hậu.

 

Tư Kim Bình hồn nhiên không biết lại hãm sâu vào trong bong bóng tình yêu.

 

Đoạn thời gian trước, Huyền Minh đối với nàng chuyên sủng, để cho nàng lần nữa nâng cao giá.

 

Nàng mời tất cả thê thiếp Đông cung chúng ta cùng nhau tụ tập, từ Tây Lục cung đi dạo đến Đông Lục cung.

 

Chờ đến khi đi tới cửa Nhân Cảnh cung, ánh mắt nàng ta tràn đầy mong mỏi, chu miệng thì thào tự nói: “Ta chỉ nguyện một lòng một dạ, bạc đầu không xa nhau, về ngôi vị hoàng hậu, ta vốn không quan tâm.”

 

Ta nghe được nàng vẫn giả thanh cao như trước, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

 

Sợ muốn c..hết, còn tưởng rằng nàng thật sự hối hận chứ.

 

Than thở xong, Tư Kim Bình lại bắt đầu thuyết giáo ta: “Ngân Ỷ à, tuy rằng ngươi làm Thái tử phi nhiều năm như vậy, nhưng thân là trưởng tỷ, ta vẫn phải khuyên ngươi một câu. Là đồ của ngươi cuối cùng cũng là của ngươi, người khác muốn cướp cũng cướp không được, không phải của ngươi, cho dù tranh vỡ đầu, ngươi cũng cướp không được. Tình nghĩa giữa ta và Huyền Minh ca ca không phải các ngươi có thể so sánh. Các ngươi còn không biết sao, năm đó Huyền Minh ca ca vì cưới ta, chính là tự hạ thấp thân phận của mình...”

 

Tư Kim Bình lại bắt đầu nói với mọi người, "Bí mật khuê phòng" của nàng ta và Huyền Minh.

 

Thật tình không biết chính là bởi vì nàng không biết giữ mồm giữ miệng, lại có tật xấu tự cho mình thanh cao, hoàn toàn làm cho tình cảm của nàng và Huyền Minh hoàn toàn bị huỷ hoại.

 

10

 

Thánh chỉ phong hậu tới quá đột ngột.

 

Thế cho nên Tư Kim Bình ngồi ở trên vị trí chủ vị, ăn mặc rất tươi đẹp, thiếu chút nữa lảo đảo không đứng vững.

 

Thám tử sắp xếp ở bên cạnh Tư Kim Bình hồi bẩm ta nói rằng khi Tư Kim Bình nghe thấy công công đọc ra tên húy của ta, tức giận đến tròng mắt cũng sắp rớt ra, ném ba cái đĩa ngay tại chỗ.

 

Cùng lúc này, ta đang được cung nhân hầu hạ mặc vào phượng bào phức tạp vừa dày vừa nặng, chờ đến giờ cử hành đại điển phong hậu.

 

Ta đã sớm biết Tư Kim Bình sẽ đi ra gây sự, trước khi đại điển kết thúc, đã sai người nhốt nàng ta trong tẩm cung không cho phép đi ra.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gia-thanh-cao/phan-5.html.]

Huyền Minh kéo tay ta, từng bước từng bước đi lên bậc thang cao.

 

Cuối cùng, hắn tựa như hạ quyết tâm trọng đại, thần sắc kiên định hỏi ta: “Ngân Ỷ, từ nay về sau, nàng có nguyện đứng sóng vai cùng trẫm không?”

 

Tình yêu nhất thời cao hứng của hắn, ta chưa bao giờ để ở trong lòng.

 

Hắn muốn hỏi có nguyện ý hay không, đáp án vĩnh viễn đều là nguyện ý.

 

Hắn muốn hỏi có yêu hắn hay không, đáp án vĩnh viễn đều là yêu.

 

Đại điển phong hậu kết thúc.

 

Ta nhàn nhã ngồi trong Nhân Cảnh cung, cùng Huyền Minh uống trà.

 

Không bao lâu, Tư Kim Bình nổi giận đùng đùng chạy tới hưng sư vấn tội*.

 

*(*Hưng sư vấn tội – 兴师问罪 – xīng shī wèn zuì : nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội/ chỉ tội đối phương; còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội/ trách hỏi ai đó. Câu này có từ thời Tống.)

 

Nàng ta điên cuồng, kéo cổ áo Huyền Minh hỏi: "Huyền Minh ca ca, năm đó ta quỳ gối bên ngoài điện Dưỡng Tâm vì ngươi dầm mưa mười canh giờ, ngươi nói vĩnh viễn không phụ ta, chẳng lẽ đã quên tất cả sao? Nàng ta là thứ nữ, làm sao có thể xứng đôi với ngươi như đích nữ ta đây, ngươi sao sao có thể để vị trí hoàng hậu cho nàng ta!"

 

Huyền Minh kinh hãi.

 

Giống như lúc trước đạp Mao Châu, hung hăng đạp Tư Kim Bình một cước: "Lớn mật, Tư Kim Bình, trẫm là thiên tử, ngươi dám nói chuyện với trẫm như vậy, còn dám bắt lỗi trẫm, ngươi có phải chán sống rồi hay không!"

 

Ta vội vàng quỳ xuống, sợ hãi cúi đầu: "Bệ hạ bớt giận, tỷ tỷ... những lời này của tỷ tỷ chỉ là do tức giận, nếu tỷ tỷ muốn vị trí hoàng hậu này, thần thiếp tặng cho nàng..."

 

Nói thật ra, những lời này ta nói ra đều khiến ta muốn ói, bất đắc dĩ vì hai vị trước mắt này thật sự là rất thích nghe.

 

Tư Kim Bình hai mắt đẫm lệ, rung đùi đắc ý, cố gắng hết sức để tạo ra cảm giác buồn bã còn hơn cả mất hồn.

 

Nhưng thực ra, Huyền Minh cảm thấy bị người ta khiêu khích hoàng uy, hiện tại trong lòng chỉ muốn trút giận.

 

Hắn tức giận chỉ vào mặtTư Kim Bình rít gào: “Người đâu! Người đâu, tống nàng ta vào lãnh cung cho trẫm! Trẫm không muốn nhìn thấy nữ nhân điên cuồng này!”

 

Lúc này Tư Kim Bình mới ý thức được mình quá mất bình tĩnh, nàng ta sững sờ ngồi yên tại chỗ, chỉ rơi lệ không nói lời nào.

 

Ta vội vàng nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Tỷ tỷ, mau lấy cái c..hết minh giám đi, nói không chừng còn có thể khiến cho bệ hạ động lòng trắc ẩn, ngài ấy chắc chắn sẽ không để cho tỷ c..hết thật.”

 

Ánh mắt nàng ta đảo quanh, dường như cảm thấy ta nói rất có đạo lý, thấy c..hết không sờn cắn răng đứng lên, nhẫn tâm nhào vào cây cột bên cạnh.

 

“Huyền Minh ca ca, chàng không cần chán ghét Bình nhi, Bình nhi sẽ tự mình kết thúc. Bình nhi chỉ nguyện từ nay về sau Huyền Minh ca ca bình yên, vui vẻ.”

 

Ta đã nghĩ rằng nàng ta sẽ làm những gì ta nói.

 

“Đùng.”

 

Tư Kim Bình đụng vào cây cột, trong nháy mắt trán đầm đìa m..áu tươi.

 

Thân thể nàng ta loạng choạng một lúc lâu rồi ngã xuống đất bất tỉnh.

 

Nhìn như vậy ta liền biết.

 

Mạng nàng ta còn lớn, trong chốc lát không c..hết được.

Bình luận

4 bình luận

Loading...