Giả thanh cao - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:45:40
Lượt xem: 1,304

07

 

Kết quả ngày hôm sau, ta còn chưa rời giường, Tư Kim Bình đã nổi giận đùng đùng đá văng cửa phòng ta, để cho thị nữ Mao Châu bên người nàng giội một chậu nước lạnh lên người ta.

 

“Thứ xuất nữ chính là đồ hạ tiện, quả nhiên chỉ biết dùng chút thủ đoạn hạ lưu để quyến rũ người ta. Rốt cuộc ngươi đã làm thế nào để quyến rũ Huyền Minh ca ca, khiến hắn chỉ cho ta một vị trí thị thiếp! Ta chính là đích nữ! Đích nữ sao lại làm thiếp thất? Đây rõ ràng nên là kết cục của thứ nữ như ngươi!”

 

Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần dần đến gần nơi này, ta nhéo bắp đùi của mình, nhỏ giọng khóc lên: “Trưởng tỷ, ta không có. Nếu tỷ muốn vị trí Thái tử phi, ta sẽ trả lại cho tỷ. Chỉ cầu tỷ để cho ta ở lại bên cạnh Thái tử điện hạ, cho dù chỉ làm một nô tỳ cũng được.”

 

Thị nữ Mao Châu của Tư Kim Bình luôn luôn bốc đồng. Ta vừa nói ra lời này, nàng ta lập tức tát một cái vào mặt ta: "Làm càn, không có mẫu thân dạy dỗ đúng là hạ lưu, ai cho phép ngươi cùng đại tiểu thư nói chuyện như vậy! Ngươi mà cũng dám nghĩ đến đồ vật của đại tiểu thư chúng ta sao? Thái tử phi, Thái tử điện hạ, vốn chính là của tiểu thư chúng ta..."

 

“Aaaaaaaaaaaaa!”

 

Trong chớp mắt, Mao Châu bị đá bay ra ngoài, nôn ra một ngụm m..áu.

 

Huyền Minh mang sắc mặt âm trầm đứng ở cửa.

 

Hắn trừng mắt nhìn Tư Kim Bình, giọng nói lạnh như băng: “Cô thật sự nhìn lầm ngươi rồi. Ngân Ỷ vì ngươi mà nhường nhịn khắp nơi, thậm chí chủ động muốn nhường vị trí Thái tử phi, kết quả ngươi lại đối xử với nàng như vậy.”

 

Tư Kim Bình trừng to mắt không lên tiếng, giống như bị oan ức.

 

Thật lâu sau, nàng ta bình thản thở dài một hơi: “Huyền Minh ca ca, Bình nhi ở trong mắt chàng chính là loại người này? Vậy coi như là vậy đi, Huyền Minh ca ca nghĩ như vậy, Bình nhi cũng không có gì để nói. Nếu Huyền Minh ca ca thật sự tức giận Bình nhi, hãy trực tiếp ban c..hết cho Bình nhi đi.”

 

Tư Kim Bình không biết, cách xin c..hết của nàng ta đã được ta nâng cấp và sử dụng ở kiếp này.

 

Huyền Minh thấy nàng nói xong những lời này đứng bất động tại chỗ, nàng ta làm gì có gan lấy kiếm chịu c..hết như ta, biết rõ Tư Kim Bình chỉ là ngoài miệng nói chơi.

 

Cho nên, hắn vung tay lên: “Người đâu, cấm túc thị thiếp Tư thị ở tẩm cung, không có chiếu chỉ thì không được ra ngoài. Cung nữ Mao Châu, chống đối Thái tử phi, dùng gậy đánh c..hết.”

 

08

 

Yêu hận tình cừu trình diễn mười mấy năm hiển nhiên sẽ không kết thúc nhanh như vậy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gia-thanh-cao/phan-4.html.]

Tháng thứ ba sau khi Tư Kim Bình bị cấm túc.

 

Nàng ta lại thả đèn Khổng Minh trong sân, khiến Huyền Minh chú ý.

 

Huyền Minh thương tâm nhặt một cái đèn Khổng Minh rơi xuống, phát hiện mỗi một cái chụp đèn, đều lấp đầy kinh thư do Tư Kim Bình tự tay sao chép. Phía dưới chụp đèn còn treo lời cầu phúc cho Huyền Minh.

 

Ta thực sự muốn ngáp.

 

Bởi vì hốc mắt Huyền Minh lại ươn ướt không thể nhận ra.

 

Ta vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, khéo hiểu lòng người khuyên hắn: “Đi thôi, trưởng tỷ hẳn là biết sai rồi, cúi đầu cầu hòa với điện hạ.”

 

Huyền Minh lại đi.

 

Ta một chút cũng không quan tâm, dù sao ta hiện tại còn có chuyện phải làm.

 

Muốn làm Hoàng hậu, không có chỗ dựa làm sao được?

 

Ta biết hiện nay đại hạn của thánh thượng sắp tới, chậm nhất cũng chính là đầu thu sang năm.

 

Trong khoảng thời gian này, ta phải được Thái hậu tương lai, cũng chính là Hoàng quý phi hiện tại cho phép.

 

Bà ta là dưỡng mẫu của Huyền Minh, lại dễ ôm chính quyền, trước khi lên làm Thái hậu, đã cấu kết với nửa đại thần tiền triều, thế cho nên sau khi đăng cơ Huyền Minh đề phòng bà ta khắp nơi.

 

Nghe được ta đầu hàng, Hoàng quý phi ung dung quý phái dựa vào giường, miễn cưỡng lắc quạt tròn trong tay.

 

Bà ta hỏi: “Vì cái gì Bổn cung lại phải giúp ngươi?”

 

Ta mỉm cười xoa bụng mình, hoa ngôn xảo ngữ dỗ dành bà ta: “Chỉ bằng người là Thái hoàng Thái hậu tương lai.”

 

Sự thật là, năm thứ bảy sau khi Huyền Minh đăng cơ, Hoàng quý phi đã c..hết.

 

Bà ta ấy à, sống không tới ngày đó.

Bình luận

4 bình luận

Loading...