Gia Đình Cực Phẩm Quấy Đục Showbiz - Chương 9-10

Cập nhật lúc: 2024-07-05 05:29:56
Lượt xem: 14,113

9

Lục Tồn ngồi xuống bên cạnh tôi. 

Godzilla cố tình lượn qua lượn lại trước mặt Lâm Mộng Vi rất nhiều lần, lừa Lâm Mộng Vi đưa tay ra định bắt nó, sau đó lại bay đi mất, khiến Lâm Mộng Vi cái gì cũng không bắt được. Lúc này, nó nhịn không được bay đến lòng Lục Tồn làm nũng đòi ôm. 

Màn hình đạn cuộn lên chóng mặt:

【Tại sao tôi lại cảm thấy Thái tử gia và Giang Lệ cùng với Godzilla rất giống một nhà ba người?】

【Người anh em phía trên đợi tôi với! Mọi người mau nhìn xem, một người một chim đều dán chặt mắt vào người Giang Lệ, không rời đi nửa bước.】

【Tôi đến muộn rồi sao mọi người ơi, nghe nói ở đây có dưa drama phản ngược à ...?】

Không biết từ lúc nào, những fan cuồng của Lâm Mộng Vi ngày càng ít đi, lại ngày càng có nhiều người đẩy thuyền tôi và Lục Tồn. 

【Xin phép, có ai nhận ra không, rất nhiều lần ngón trỏ của Thái tử gia muốn móc vào ngón út của Giang Lệ, đều bị Giang Lệ né tránh.】

【Nói đi cũng phải nói lại, người có não đều biết ai mới là chính chủ rồi chứ? Lười vạch trần mấy người anti-fan thần kinh.】

Lâm Mộng Vi cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Cô ta đẩy ghế ra, cố tình tạo ra tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. 

"Xin lỗi mọi người ..."

Cô ta bất ngờ bật khóc, nhìn chằm chằm vào máy quay livestream, đáng thương nói:

"Thật xin lỗi, tôi không thể tiếp tục chương trình này được nữa."

Cô ta nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe. 

"Giang Lệ, cô không thích tôi cũng không sao, nhưng xin cô đừng làm khó Lục tổng nữa, đừng ép họ làm những chuyện họ không thích."

Tôi và Lục Tồn nhìn nhau khó hiểu, ngay cả Godzilla cũng nghiêng đầu. 

"Cảm ơn anh Lục tổng, em biết hôm nay anh đến đây là để ủng hộ em, nhưng không còn cách nào khác, Giang Lệ cô ta thực sự ..."

"Chờ đã, Lâm tiểu thư."

Lục Tồn chỉ vào đầu mình. 

"Cô bị hoang tưởng hay là tâm thần phân liệt vậy? Tôi đến đây vì vợ tôi, liên quan gì đến cô?"

Godzilla: "Chíp chíp!"

【Đúng vậy!】

Màn hình đạn bùng nổ:

【Vợ?? Trời ơi, pha bẻ lái này khiến tôi choáng váng.】

【6666, tiểu tam liên tục khiêu khích chính chủ, cuối cùng tự hại chính mình, hay cho một cú lật kèo.】

【Giang Lệ, cô gái này giấu nghề quá đấy!! Nhìn thái độ này, chắc chắn là đã nắm chắc trái tim Thái tử gia rồi.】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gia-dinh-cuc-pham-quay-duc-showbiz/chuong-9-10.html.]

【Lục tổng mắng hay quá!! Thôi nào, hai người mau công khai đi, đừng hành hạ chúng tôi nữa!!】

MC không nhịn được hóng hớt, đưa mic đến gần miệng Lục Tồn:

"Lục tổng, xin hỏi vợ anh là ...?"

 

10

Trước mặt mọi người, Lục Tồn nắm đầu Godzilla, điên cuồng nhắm mắt ra hiệu:

"Nhanh chóng, nhân lúc mọi người còn đang ở đây, mau xin lỗi mẹ con đi!"

Câu nói rõ ràng, dứt khoát này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Godzilla ngoan ngoãn đứng nghiêm, cúi đầu. 

"Chíp chíp."

【Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, đáng yêu, xinh đẹp, hào phóng nhất thế giới, con biết lỗi rồi, sau này con sẽ không bao giờ ăn bậy nữa, con hứa sau này chỉ thỉnh thoảng quậy phá thôi, mẹ có thể tha thứ cho con không?】

Tôi thật sự cạn lời. Nhưng tôi vẫn đưa tay ra hiệu cho nó bay tới. Godzilla vui mừng dang rộng đôi cánh, nói từng chữ một:

"Mẹ, ôm, ôm."

Khoảnh khắc này, màn hình đạn hoàn toàn bùng nổ, cuồn cuộn như thác lũ với tốc độ chóng mặt:

【Hả?? Mẹ??】

【Trời ơi, Godzilla biết nói kìa!!】

【Ha ha ha ha cười c.h.ế.t tôi rồi mọi người ơi, hóa ra chính chủ vẫn luôn ở đây xem gánh xiếc, thử nhập tâm vào Lâm Mộng Vi xem, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.】

Hiện trường bắt đầu trở nên hỗn loạn, buổi livestream buộc phải dừng lại. 

Lúc gia đình ba người chúng tôi chuẩn bị rời đi, Lâm Mộng Vi vẫn không cam tâm chặn đường Lục Tồn:

"Lục tổng, có phải em đã làm sai điều gì không? Tại sao anh lại đột nhiên lạnh nhạt với em như vậy? Anh không thể nào không có chút cảm giác nào với em chứ? Mỗi chương trình em tham gia, anh đều đến mà."

Lục Tồn hừ lạnh một tiếng:

"Đừng có tự mình đa tình nữa, vợ tôi thật là xui xẻo, lúc nào cũng phải cùng tham gia một chương trình với loại người điên như cô."

Anh ta khoác tay tôi. 

"Nếu không phải vợ tôi nói, không muốn bị cư dân mạng suy đoán là dựa dẫm vào tôi để nổi tiếng, thì chúng tôi đã công khai từ lâu rồi."

Giây phút này, Lâm Mộng Vi rốt cuộc cũng ngây người, cô ta thất thần đứng im tại chỗ, không biết phải làm gì. 

Trước khi đi, Godzilla còn quay đầu lại, mổ cho Lâm Mộng Vi một cái:

"Chíp chíp chíp!"

【Nhịn cô nãy giờ đấy! Chị gái thần kinh! Đào cả thế giới lên cũng không ra được người nào thần kinh như chị đâu!】

Bình luận

48 bình luận

Loading...