Gia Đình Cực Phẩm Quấy Đục Showbiz - Chương 11-12

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:14:36
Lượt xem: 13,586

11

Cuối cùng, Lâm Mộng Vi đã bị đả kích sâu sắc. Nhưng quả báo mà cô ta phải nhận, còn lâu mới kết thúc. 

Cư dân mạng xem livestream, hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta, lần lượt từng người một đều bắt đầu "cuộc chiến" công kích "bông hoa sen đen". 

【Lâm Mộng Vi, đến nước này rồi mà cô còn không biết xấu hổ à? Lúc trước cô dẫn dắt fan hâm mộ đi bôi nhọ Giang Lệ, sao không nghĩ đến ngày hôm nay sẽ có kết cục thê thảm như vậy? Đáng đời! Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy!】

【Cười c.h.ế.t mất, cái gì hot cũng dám bám víu, người đàn ông nào cũng dám câu dẫn, đúng là cái túi ni lông, rẻ tiền, dễ dùng, lại còn ra vẻ nữa chứ.】

【Chọc giận Lục Tồn và Giang Lệ, coi như cô đá phải tấm sắt rồi~】

Nhân lúc đang hot, tôi tiện tay gửi video ghi lại cảnh Lâm Mộng Vi chuốc thuốc mê Lục Tồn trong văn phòng, có ý đồ giở trò đồi bại với Lục Tồn, sau đó còn tiện tay trộm Godzilla đi cho các phương tiện truyền thông lớn. 

Video vừa được đăng tải, Weibo của tôi và Lục Tồn đã bùng nổ:

【Lục Tồn, anh đúng là vị Thái tử gia thê thảm nhất giới giải trí Bắc Kinh, ăn có mấy hạt thông mà suýt chút nữa mất luôn cả quần lót.】

【Giang Lệ à, tôi thương cô quá, cô là ninja rùa à!? Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ cầm d.a.o đi c.h.é.m c.h.ế.t bông hoa sen độc kia!】

Tôi bĩu môi. Giới giải trí này tôi còn không rõ sao?

Nếu như ban đầu tôi tự vạch trần thân phận, nói chồng mình là Lục Tồn. 

Vậy thì phần lớn mọi người sẽ cho rằng, thành tựu của tôi đều là nhờ Lục Tồn, chứ không phải do nỗ lực của bản thân. 

Tôi muốn khi người khác nhắc đến mình, sẽ là "Giang Lệ", chứ không phải là bà xã nhỏ bé của Thái tử gia giới giải trí Bắc Kinh - Lục Tồn. 

Haizz, người lao động quả thực không dễ dàng. 

Làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau. 

 

12

Hàng ngàn tài khoản marketing đồng loạt ra tay. Chỉ sau một đêm, Lâm Mộng Vi đã từ "đỉnh cao" của tiểu hoa đán, trở thành con chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh. 

Những chuyện như bắt nạt người mới, a dua nịnh hót, giẫm đạp đồng nghiệp để nổi tiếng của cô ta, cũng lần lượt bị người ta vạch trần. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gia-dinh-cuc-pham-quay-duc-showbiz/chuong-11-12.html.]

Danh tiếng bị hủy hoại, Lâm Mộng Vi không thể nhận được bất kỳ show nào nữa. 

Nghe nói, công ty mà cô ta đang ký hợp đồng còn yêu cầu cô ta bồi thường một tỷ tệ tiền vi phạm hợp đồng. 

Lâm Mộng Vi không chỉ bị phong sát, Lục Tồn còn âm thầm thả tin tức, ai dám để cô ta kiếm được một đồng tiền, thì đừng trách anh ta không khách sáo. 

Không còn đường nào khác, Lâm Mộng Vi chỉ có thể ảo tưởng đến việc livestream kiếm tiền. Tiếc là cư dân mạng không hề mua vật dụng của cô ta:

【Ê ê ê, đây chẳng phải là chị gái 80 sao? Còn dám vác mặt ra đây à! Triệu hồi quản trị viên, triệu hồi Thái tử gia! Triệu hồi Giang Lệ! Nhanh đến phong tỏa phòng thu của chị gái 80!】

【Cút đi, bông hoa sen đen, người đáng thương nhất rõ ràng là Giang Lệ, được không hả? Người ta rõ ràng có Thái tử gia là chỗ dựa vững chắc, nhưng lại chưa bao giờ khoe khoang, làm người rất khiêm tốn, kết quả lại bị cô, một con trà xanh liên tục bám víu, rốt cuộc ai mới là người nên kêu oan đây?】

【Còn nhớ lúc trước cô đã nói, có một bí mật muốn nói với mọi người không? Được rồi, bây giờ chúng tôi đều đã biết rồi, cô không phải người, là một con súc sinh.】

Để "tránh" mọi người công kích Lâm Mộng Vi, nền tảng đã nhanh chóng phong toả phòng thu Lâm Mộng Vi. 

Cư dân mạng bắt đầu tò mò, nhà bị tịch thu, bản thân lại không có tiền, cô ta sẽ đi đâu?

Ngay khi bọn họ đang bàn tán sôi nổi, một người lén lén lút lút bấm chuông cửa biệt thự nhà tôi. 

Bên ngoài hàng rào, Lâm Mộng Vi tháo khăn quàng cổ xuống, để lộ đôi mắt đỏ ngầu. Có thể thấy, cô ta đã lâu rồi không được ngủ một giấc ngon. 

"Giang Lệ, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi, cô có thể nói với Lục Tồn tha cho tôi một con đường sống được không?"

Đôi tay khô khốc, không chút huyết sắc của Lâm Mộng Vi nắm chặt lấy hàng rào sắt. Cô ta do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quỳ xuống trước mặt tôi:

"Tôi biết cô đang rất tức giận, hận tôi cũng là phải, tôi xin lỗi, mấy năm nay tôi đã khiến cô phải chịu nhiều ấm ức. Tôi có thể viết giấy nợ cho cô, cô muốn bao nhiêu tiền, sau này tôi kiếm được tiền sẽ trả dần cho cô!"

Tôi bình tĩnh lấy điện thoại ra bấm 110. 

"A lô, chú công an phải không ạ, có người đang quấy rối trước cửa nhà tôi ..."

Lâm Mộng Vi sợ hãi đến mức không kịp nhặt khăn quàng cổ, lập tức bỏ chạy. 

Tôi là người không bao giờ tự hành hạ bản thân. Chưa bao giờ vì lỗi lầm của người khác mà trừng phạt bản thân, càng không bao giờ băn khoăn có nên tha thứ cho người khác hay không. 

Sau đó, Lục Tồn nói với tôi, Lâm Mộng Vi nợ nần chồng chất, không nhà không cửa. Thậm chí để trốn tránh chủ nợ, cô ta không do dự mà nhảy vào cống nước bẩn thỉu trốn. 

Tôi lướt Weibo. Một phút trước, một tay paparazzi nổi tiếng vừa cập nhật một bức ảnh mới - Lâm Mộng Vi trùm một chiếc chăn rách nát, co ro trong bãi rác phế liệu. Trên tay còn cầm một miếng bánh mì mốc meo gặm. 

Bình luận hot nhất của cư dân mạng: 【Đây là một bức tranh nổi tiếng thế giới - Bông hoa sen đen nở rộ trong bãi rác.】

Bình luận

48 bình luận

Loading...