Gia Đình Cực Phẩm Quấy Đục Showbiz - Chương 7-8

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:46:14
Lượt xem: 18,160

7

Ngoại trừ tôi ra, thật ra trên sân khấu này còn có một người rất đáng thương. Đó chính là bạn đồng hành của Lâm Mộng Vi - nghệ sĩ dương cầm thiên tài Từ Thừa Chu. 

Anh ta từ đầu đến cuối vẫn im lặng đứng một bên, nhưng tôi lại nhìn ra được vẻ mặt "Tiền khó kiếm, cứ nhịn đi" trên mặt anh ta. 

Sau khi đổi bạn đồng hành động vật xong, trò chơi được tiếp tục. MC lấy ra bốn chiếc bịt mắt màu đen, giới thiệu luật chơi cho chúng tôi:

"Trò chơi này là bịt mắt tất cả các vị khách mời đặc biệt, dựa vào trực giác để tìm bạn đồng hành CP của mình. Chúng ta cùng chờ xem, đội nào sẽ là đội tâm linh tương thông, ăn ý nhất nhé?"

Màn hình đạn:

【Tất nhiên là cặp đôi Lục - Vi của chúng ta rồi ~】

【Người anh em phía trên, anh đừng có làm mẹ thiên hạ nữa được không? Xem livestream mà cũng ra vẻ hiểu biết vậy? Bây giờ Giang Lệ và Lục Tồn mới là một đội, fan của Mộng Vi cứ liên tục bôi nhọ Giang Lệ, thật sự khiến người ta thấy phản cảm.】

MC lần lượt đeo bịt mắt cho các vị khách mời. Lâm Mộng Vi bỗng nhiên đứng ra:

"MC, Lục tổng không thích bị người lạ chạm vào mắt, đưa bịt mắt cho tôi đi, để tôi đeo cho Lục tổng."

Lục Tồn lập tức cầu cứu nhìn tôi. 

【Vợ à, em mau quản anh đi, em mà không quản anh, anh sẽ đánh cô ta đấy.】

"Để tôi làm cho, MC."

Tôi kìm nén nụ cười, đưa tay nhận lấy bịt mắt từ tay MC, nhanh chóng đeo cho Lục Tồn. Xét cho cùng tôi thấp hơn anh 20 phân, Lục Tồn rất chủ động khom lưng phối hợp với tôi. 

Lục Tồn sẽ không đồng ý để người khác đeo bịt mắt cho anh ấy. Bởi vì, năm đó lúc anh ấy vẫn còn là một con phượng hoàng ngây thơ chưa trải sự đời. Tôi đã nghiêm túc nói với anh ấy:

"Ở thế giới con người của chúng tôi, đôi mắt là nơi rất quan trọng, chỉ có người yêu mới được phép chạm vào."

Vì vậy, mỗi lần thân mật, đầu ngón tay của anh ấy đều vuốt ve đôi mắt tôi, dịu dàng hôn lên đuôi mắt tôi. 

Hành động này của tôi, không nghi ngờ gì nữa, đã gây ra một cú sốc không nhỏ cho cư dân mạng:

【Giang tiện nhân a a a tức c.h.ế.t tôi rồi, Mộng Vi, cô mau cho Giang Lệ một bạt tai đi!】

【Không phải, mọi người không nhận ra sao, lúc Lâm Mộng Vi nói muốn giúp Thái tử gia đeo bịt mắt, nắm đ.ấ.m của Thái tử gia đã cứng lại rồi sao? Hơn nữa lúc Giang Lệ đeo bịt mắt cho Thái tử gia, Thái tử gia phối hợp ghê chưa kìa! Khóe miệng kia muốn kìm nén cũng khó hơn cả s.ú.n.g 98k.】

【Tôi cũng chú ý rồi! Nghiêm túc điều tra Thái tử gia và Giang Lệ! Tại sao tôi càng nhìn hai người này càng thấy đẹp đôi?】

 

8

Sau khi Lục Tồn và những người khác được bịt mắt, bọn họ được đưa đến một góc khác. MC hạ giọng, dặn dò chúng tôi đổi quần áo và trang sức cho nhau. 

Nghe vậy, sắc mặt vốn đang rất khó coi của Lâm Mộng Vi bỗng chốc vui vẻ trở lại. Chúng tôi bước vào phòng thay đồ, xung quanh không có ai. Lâm Mộng Vi cũng không diễn nữa, oán hận mỉa mai tôi:

"Giang Lệ, bất kể cô dùng thủ đoạn gì để thu hút sự chú ý của Thái tử gia, nhưng tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng thay thế vị trí của tôi trong lòng Thái tử gia, dù sao thì, tôi là nữ chủ nhân mà Godzilla công nhận."

...

Rất nhanh, chúng tôi đã đổi quần áo xong. Kết quả là bây giờ người tôi nồng nặc mùi nước hoa. Viêm mũi bỗng nhiên tái phát, tôi liên tục hắt hơi. 

Tôi và Lâm Mộng Vi ngồi ở hai đầu xa nhất, chờ Từ Thừa Chu và Lục Tồn đi tới. 

Có lẽ là do mùi nước hoa đã đánh lừa Từ Thừa Chu, anh ta càng đi gần tôi, càng chắc chắn tôi chính là Lâm Mộng Vi. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gia-dinh-cuc-pham-quay-duc-showbiz/chuong-7-8.html.]

Cảm nhận được Từ Thừa Chu đã đi sang bên trái, Lục Tồn theo bản năng đi về bên phải. 

Vừa hay lúc đó, Lâm Mộng Vi lại cố tình tạo ra tiếng động bằng giày cao gót và mặt dây chuyền trên quần áo. 

Bởi vì trong số các nữ khách mời có mặt hôm nay, chỉ có mình tôi đi giày cao gót và đeo mặt dây chuyền. 

Tôi biết rõ cô ta cố tình tạo ra những âm thanh này, để Lục Tồn đi về phía cô ta. 

Nghĩ đến việc lần trước Lục Tồn bị cô ta sàm sỡ, tôi liền tức giận, sắc mặt trở nên khó coi. 

Lâm Mộng Vi nhìn thấy Lục Tồn càng ngày càng đến gần mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. 

"Giang Lệ, cô cũng đừng buồn, dù sao Lục tổng rõ ràng là đẹp đôi với tôi hơn mà, đúng không?"

Tôi lười biếng để ý đến cô ta, tập trung lắng nghe động tĩnh trong lòng. Lúc này, Godzilla đang cãi nhau với Lục Tồn:

【Bố ơi, bố không nhìn thấy đúng không? Bố mau nói mấy lời ngon ngọt nịnh con đi, con vui rồi sẽ nói cho bố biết mẹ con đang ở hướng nào.】

Lục Tồn: 【Biến đi, bố không cần.】

Tôi vốn định nhắc nhở Lục Tồn một câu. Thế nhưng anh ấy lại nói:

【Vợ à, em không cần phải ám chỉ em đang ở đâu, anh có thể tìm thấy em, dù sao chúng ta cũng tâm linh tương thông mà.】

Godzilla: 【Hừ hừ, mẹ ơi ~ Nếu bố đi nhầm, chúng ta đổi bố mới nha~】

Lục Tồn dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Sau đó lại làm ra một hành động khiến người ta không ngờ tới. Anh ấy sải bước vượt qua Từ Thừa Chu, kiên định dừng lại trước mặt tôi. Sau đó dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn nói với Từ Thừa Chu:

"Lâm Mộng Vi ở bên phải. Người này là Giang Lệ."

Từ Thừa Chu không hiểu gì cả, nhưng vẫn gật đầu đi về phía bên phải. Biểu cảm của Lâm Mộng Vi trong phút chốc trở nên mất kiểm soát. Nụ cười cứng đờ trên mặt, cô ta chất vấn tôi:

"Có phải cô gian lận không? Từ Thừa Chu còn nhận nhầm người, tại sao Lục tổng lại không chút do dự mà đi về phía cô?"

Ngay cả tôi cũng có chút khó hiểu. Không có bất kỳ gợi ý nào, bịt mắt cũng đeo rất chặt, tại sao Lục Tồn lại biết tôi ở bên trái?

Màn hình đạn:

【Hai người lén lút nắm tay nhau hả!!? Sao, hai người sao đột nhiên ngọt ngào thế?】

【Chúng ta nói này ... Liệu có khả năng nào đó! Liệu có khả năng nào đó ... Tôi đói rồi, cái gì cũng ăn được.】

【Buồn quá, chẳng lẽ CP Lục - Vi là giả sao?? Đau lòng quá, rõ ràng Mộng Vi đẹp đôi với Thái tử gia hơn mà! Thái tử gia, anh mù rồi sao!】

Lâm Mộng Vi nhìn thấy chiều gió đã đổi hướng, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cô ta liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Tồn. 

Lục Tồn lại chẳng thèm để ý đến cô ta, chỉ dùng tâm linh nói với tôi:

【Vợ à, có một chuyện quên chưa nói cho em biết.

【Bản thân anh là tộc Phượng Hoàng trời sinh không có khứu giác, chỉ có thể ngửi thấy hơi thở của người thân hoặc bạn đời.

【Vì vậy, cho dù nước hoa trên người cô ta có nồng đến đâu, anh cũng không ngửi thấy.】

Điều này khiến tôi đột nhiên nhớ ra. Năm đó, lần đầu tiên gặp Lục Tồn, anh ấy đã đến gần, kìm nén sự kích động, nghiêm túc ngửi tôi rất nhiều lần. 

Tôi: 【Đây chính là lý do tại sao năm đó anh như tên biến thái ôm tôi rồi hít hà sao? (Đã che giấu tâm linh với Godzilla)】

Lục Tồn: 【...】

Bình luận

48 bình luận

Loading...