Chạm để tắt
Chạm để tắt

Gặp Lại Người Quen Cũ - Chap 3

Cập nhật lúc: 2024-07-31 00:59:28
Lượt xem: 29

 

"Mặc tổng " 

Tuệ Nghi

 

Người đàn ông trung niên khi nhìn thấy Mặc Tưởng Kỳ đang đứng ở trước cửa phòng giáo viên của Diệp Hân thì nhanh chóng tiến lại gần hỏi

 

" Đã thuyết phục được Diệp Hân về chuyện mời cô ấy về làm giảng viên cho nghệ sĩ của Mặc tổng chưa "

 

 Giọng điệu gấp gáp kèm đôi chút tò mò của thầy hiệu trưởng Ngô đã phá tan lớp dịu dàng còn động lại nơi đáy mắt của anh khi nhắc về Diệp Hân. 

 

"Hôm nay cô giáo Diệp có chút việc bận. Hôm khác tôi sẽ ghé để thương lượng về việc kí hợp đồng với cô ấy". 

 

Nghe được giọng điệu không vui từ Mặc Tưởng Kỳ  thầy hiệu trưởng liền biết mình hỏi thừa. Lên tiếng giải thích cho Mặc Tưởng Kỳ hiểu rõ hơn về cô giáo Diệp 

 

 

"Mặc tổng, cô giáo Diệp ở trường chúng tôi vốn dĩ đã nổi tiếng khó tính, để mời được cô giáo về trường chúng tôi đã tốn không ít công sức bỏ ra rất nhiều thời gian để có thể thuyết phục được cô giáo Diệp". Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa chép miệng, ánh mắt không giấu được sự tự hào khi nhắc đến việc có thể mời được Diệp Hân đến giảng dạy ở trường. Trên khuôn mặt cũng bất giác bật cười tự hào về mình. 

 

Thầy Ngô vừa cười, vừa nói tiếp 

 

"Ngoài ra những giờ giảng dạy của cô ấy đều có nguyên tắc riêng, nếu không tuân theo quy tắc của cô giáo Diệp thì cho dù là ai cũng sẽ phải trả cái giá rất đắc trong việc học tập sau này, không những như thế mỗi khi trong giáo trình giảng dạy phức tạp hay nhiều lúc gặp khó khăn cô giáo Diệp đều có thể xử lý rất nhanh chóng và thỏa đáng".

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-lai-nguoi-quen-cu/chap-3.html.]

"Trường chúng tôi luôn đứng ở top đầu của thành phố đều là nhờ vào cách giảng dạy của cô giáo Diệp và kĩ năng hướng nghiệp cho mỗi em học sinh theo từng sở thích và tính cách riêng..." 

 

Khi nghe nhắc đến chuyện của Diệp Hân, Mặc Tưởng Kỳ không giấu được sự tò mò hiếu kỳ về cô gái nhỏ năm xưa tại sao lại trở thành một người như hiện tại.

 

Sau những lời nói của thầy hiệu trưởng Ngô bỗng hàng mi anh khẽ chau lại khi nghe được những việc lòng vòng không phải là những chuyện mà Mặc Tưởng Kỳ muốn nghe về Diệp Hân.

 

Trên khuôn mặt của anh đã có sự chuyển hóa từ hiếu kỳ sang lạnh lùng, âm u.

 

Liếc nhìn sang thầy hiệu trưởng Ngô vẫn đang huyên thuyên về việc có được Diệp Hân ở trường. 

 

Mãi mê huyên thuyên về Diệp Hân mà thầy hiệu trưởng không để ý đến sắc mặt của Mặc Tưởng Kỳ đang dần chuyển hóa. 

 

RENG ! RENG ! RENG ! 

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự hào hứng của thầy hiệu trưởng Ngô

 

"Ây chà tôi thất lễ quá, đã phải để Mặc tổng đứng đây nghe tôi huyên thuyên mãi đã làm lỡ nhiều thời gian quý báu của Mặc tổng, mong Mặc tổng thông cảm mà bỏ qua cho lão già này".

 

Thầy hiệu trưởng Ngô cuốn quýt xin lỗi Mặc Tưởng Kỳ vì nhất thời làm anh trễ nải.  

 

Mặc Tưởng Kỳ rút điện thoại từ trong áo vest mở khóa lên nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ "Mama đại nhân"  liền biến sắc.

Loading...