Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GẶP LẠI ANH NGƯỜI YÊU CŨ TRONG SHOW HẸN HÒ - C6

Cập nhật lúc: 2024-10-17 20:44:55
Lượt xem: 448

5.

 

Tôi vừa ngẩng đầu lên liền chạm mắt với anh ấy.

 

Thế là tôi mặt không đổi sắc dời tầm mắt.

 

Lục Tư Du cười nói: "Thì ra là vậy, em biết rồi."

 

Fan CP của hai người lại phát cuồng.

 

[Aaa, đây chẳng phải là công khai tỏ tình sao! Giang Thời Tự, không ngờ anh lại đánh cú trực tiếp như vậy!]

 

[Vì anh thích em đó Du cục cưng.]

 

[Huhuhu, Du cục cưng đáng yêu thế này, ai lại không thích cơ chứ.]

 

[Diêu Ánh Kiều đứng bên cạnh nhìn chướng mắt ghê á!]

 

[Bộ mấy người mù hết rồi à! Rõ ràng Giang Thời Tự đang nhìn Diêu Ánh Kiều! Người anh ấy thích là Diêu Ánh Kiều!]

 

[jyszd! jsxwayyq!]

 

[Lầu trên gõ mật mã gì thế?]

 

[Thua luôn, bộ viết tiếng Trung là phạm pháp à?]

 

Sau khi chọn phòng xong, Quý Minh Trạch đột nhiên chạy đến bên cạnh tôi.

 

Quý Minh Trạch là một diễn viên rất có tài năng về diễn xuất.

 

Tôi đã từng hợp tác với hắn trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng.

 

Nhưng trước công chúng và sau hậu trường, hắn là hai con người hoàn toàn khác nhau.

 

Lúc đóng phim với Quý Minh Trạch, tôi vẫn chưa nổi tiếng.

 

Hắn không bao giờ cười với tôi, cảm giác như không coi tôi ra gì.

 

Chỉ trừ mấy cảnh quay hậu trường.

 

Khi đó tôi không biết có máy quay đang ghi hình.

 

Đối với sự quan tâm đột ngột của Quý Minh Trạch, tôi rất là ngơ ngác.

 

Sau này tôi mới biết, hắn muốn lợi dụng cảnh quay hậu trường để xây dựng hình tượng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-lai-anh-nguoi-yeu-cu-trong-show-hen-ho/c6.html.]

Không ngờ đánh bậy đánh bạ mà cũng thành phát kẹo cho fan CP.

 

Từ đó Quý Minh Trạch cứ thế mà không ngừng phát triển trên con đường xào CP.

 

Liên tục có fan hâm mộ kêu gọi chúng tôi hợp tác lần hai.

 

Nhưng chúng tôi vẫn chưa hợp tác lại.

 

Giờ thì hay rồi, trực tiếp tái hợp trong show hẹn hò.

 

Quý Minh Trạch hỏi tôi trưa nay muốn ăn gì.

 

Tôi còn chưa kịp lên tiếng.

 

Hắn đã nói tiếp: "Anh nhớ em thích ăn sườn xào chua ngọt, đúng lúc có nguyên liệu, để anh làm cho em."

 

Tôi thậm chí còn chưa kịp ngăn cản.

 

Thế là tôi quả quyết quay người, mang một lon nước đưa cho nam khách mời số ba.

 

Nếu đã không thể chỉ lo thân mình, vậy chi bằng quậy cho đục nước luôn.

 

[Diễn biến này là sao? Diêu Ánh Kiều và anh chàng uống nước từng gặp nhau à? Sao tự nhiên cô ấy lại đưa nước cho anh ta?]

 

[Quý Minh Trạch, cậu chủ động cái kiểu gì thế! Vợ cậu sắp bị người khác cướp mất rồi kìa!]

 

[Rõ ràng Diêu Ánh Kiều không có tình cảm gì với Quý Minh Trạch, làm sao mà đẩy thuyền được?]

 

[Cậu biết gì? Cặp đôi nhỏ chỉ không muốn quá phô trương thôi.]

 

[Quý Minh Trạch thật là đường đột, hỏi người ta muốn ăn gì rồi không cho người ta nói.]

 

[Y dà, anh Trạch lúc nào cũng vậy, thích chăm sóc người khác.]

 

[Ok ok, cái game show này đúng là cuốn như chơi game Love and deepspace*.]

 

*Một tựa game thể loại Otome của nhà Paper.

 

Trước bữa ăn, tôi bất ngờ nhận được nhiệm vụ từ chương trình.

 

[Gắp thức ăn cho Giang Thời Tự.]

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Chương trình nói đây là phân đoạn đặc biệt được thiết lập theo yêu cầu của đông đảo cư dân mạng, có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào.

 

Đúng là kích hoạt bất kỳ lúc nào thật.

 

 

Loading...