Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GẶP LẠI ANH NGƯỜI YÊU CŨ TRONG SHOW HẸN HÒ - C5

Cập nhật lúc: 2024-10-17 20:44:45
Lượt xem: 610

4

 

Vừa mở lời, Giang Thời Tự đã thả một quả bom: "Thực ra, tôi chưa bao giờ thích cách nói BE. Mỗi người đều bận rộn với sự nghiệp, việc tương tác ít đi là điều bình thường."

 

Khu bình luận lại bùng nổ.

 

[Trời ơi, vậy là hai người vẫn giữ liên lạc cá nhân? Anh trai à, anh có biết mình đang nói gì không thế?]

 

["Không thích BE", đây là chuyện tui có thể nghe ư?]

 

[Tui hiểu rồi, câu hỏi tiếp theo là hai người đã từng hẹn hò chưa!]

 

[Giống như nói ra hết, nhưng cũng giống như chưa nói gì.]

 

[Mối quan hệ này phức tạp ghê, xem không hiểu, đành phải xem tiếp thôi.]

 

Nói xong, Giang Thời Tự nhìn sang tôi: "Em nói xem có đúng không?"

 

Thực ra, Giang Thời Tự có hơi hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

 

Nhưng cũng có chút liên quan đến đáp án.

 

Miễn cưỡng coi như trả lời thành thật đi.

 

Thế là tôi khẽ gật đầu: "Phải."

 

Lúc trước chia tay, là vì tôi và Giang Thời Tự có bất đồng về sự phát triển sự nghiệp.

 

Khi đó, tôi đổi nguời đại diện mới.

 

Người đại diện mới yêu cầu tôi ký hợp đồng độc thân, kéo dài ba năm.

 

Trong ba năm này, cô ấy sẽ đổ hết tài nguyên cho tôi, cố gắng hết sức để tôi nổi tiếng trong giới giải trí.

 

Cô ấy không nói nếu không làm được thì sẽ thế nào.

 

Nhưng tôi biết, nếu không ký, cô ấy sẽ không quan tâm đến tôi.

 

Tôi đã đồng ý.

 

Phía Giang Thời Tự cũng đang yêu cầu anh ấy chia tay.

 

Một khi chuyện tình cảm bị lộ, không ai biết dư luận sẽ phát triển ra sao.

 

Cách an toàn nhất là giải quyết vấn đề từ gốc rễ.

 

Chia tay thẳng thừng.

 

Nhưng Giang Thời Tự không đồng ý chia tay.

 

Thậm chí, khi tôi đề nghị chia tay, anh ấy còn nghi ngờ rằng người đại diện của anh ấy đã tìm đến tôi.

 

Vì chuyện này, tôi và Giang Thời Tự đã có cuộc cãi vã dữ dội nhất từ trước đến nay.

 

Chủ yếu là tôi độc thoại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-lai-anh-nguoi-yeu-cu-trong-show-hen-ho/c5.html.]

 

Tôi hy vọng anh ấy có thể đặt sự nghiệp lên hàng đầu.

 

Nhưng anh ấy lại không nghe.

 

Tôi suýt nữa đã động thủ.

 

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Giang Thời Tự, tôi không thể xuống tay được.

 

Tôi chỉ có thể nói: "Ngay cả khi anh không nghĩ đến tiền đồ của mình, thì cũng phải nghĩ cho tiền đồ của em một chút. Chia tay là tốt cho cả hai chúng ta."

 

Tôi không biết Giang Thời Tự nghĩ thế nào.

 

Tôi chỉ biết rằng, sau khi tôi nói xong, anh ấy đã buông tay.

 

Rồi sau đó, là năm năm trời không cùng chung khung hình mà ai cũng biết.

 

Nhưng thực ra, những năm qua tôi vẫn luôn dõi theo Giang Thời Tự.

 

Khi anh ấy đoạt giải Ảnh đế, tôi còn gửi lời chúc mừng.

 

Nhưng tin nhắn chúc mừng không gửi được.

 

Vì tôi đã bị chặn.

 

Khi đó, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười.

 

Cũng tốt thôi, như vậy mỗi người sẽ tập trung hơn vào sự nghiệp.

 

Sau thử thách hiểu ý, đến giờ hoạt động tự do, nhân tiện chọn phòng.

 

Lại thêm một bài toán khó.

 

Tám khách mời, bốn nam bốn nữ, chỉ có bốn phòng.

 

Khách mời nam nữ tự chọn bạn cùng phòng.

 

Lên đến tầng hai.

 

Lục Tư Du đột nhiên khoác tay tôi: "Chị Kiều Kiều, chúng ta ở chung phòng nhé."

 

Tôi không mấy vui vẻ.

 

Nhưng hai nữ khách mời khác đã nhanh chóng ghép cặp xong.

 

Dù tôi có không muốn thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

 

Sau khi chọn phòng xong, Giang Thời Tự chọn phòng đối diện phòng chúng tôi.

 

Lục Tư Du tựa vào cửa, cười e thẹn.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Cô ta hỏi Giang Thời Tự: "Sao anh Thời Tự lại chọn phòng này vậy?"

 

Giang Thời Tự nhìn thẳng vào phía chúng tôi: "Vì tôi thích."

 

Loading...