Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GẶP LẠI ANH NGƯỜI YÊU CŨ TRONG SHOW HẸN HÒ - C7

Cập nhật lúc: 2024-10-17 20:45:05
Lượt xem: 485

Lúc ăn, tôi cứ tìm cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ.

 

Lục Tư Du đột nhiên oa lên một tiếng.

 

"Oa! Chị Diêu Diêu, chị hạnh phúc quá đi! Anh Minh Trạch đích thân xuống bếp làm sườn xào chua ngọt cho chị, chị mau nếm thử xem."

 

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

 

Thấy tôi không nhúc nhích.

 

Lục Tư Du liền dùng đũa chung gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi: "Mau ăn đi nào."

 

Nói xong, cô ta không để ý đến tôi nữa.

 

Cô ta lại dùng đũa chung gắp một miếng đậu phụ cho Giang Thời Tự: "Anh Thời Tự, đây là đậu phụ em làm, anh thử xem có ngon không, cho em chút ý kiến nhé."

 

Giang Thời Tự nói: "Ngại quá, tôi bị dị ứng với đậu phụ."

 

Nói rồi anh ấy gắp một miếng sườn, ăn mấy miếng đã hết.

 

Rồi anh ấy chia phần sườn cho mọi người nhanh như một cơn gió.

 

Anh ấy nói: "Ngon lắm, mọi người thử đi, đừng để lãng phí."

 

Thấy Giang Thời Tự đã ăn sườn xong,

 

Tôi nhân cơ hội gắp một miếng đậu phụ cho anh ấy.

 

Giang Thời Tự kinh ngạc nhìn tôi.

 

Tôi nói: "Ăn cho đỡ ngấy."

 

Lục Tư Du ngạc nhiên kêu lên: "Chị Kiều Kiều, chị làm gì thế! Anh Thời Tự bị dị ứng với đậu phụ, sao chị lại gắp đậu phụ cho anh ấy?"

 

Giang Thời Tự ăn hết miếng đậu phụ, khoát tay cười nói: "Không sao, tôi dị ứng còn tùy người."

 

6

 

Lục Tư Du lập tức thay đổi sắc mặt.

 

Nhưng chỉ trong chốc lát, cô ta đã khôi phục lại bình thường.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-lai-anh-nguoi-yeu-cu-trong-show-hen-ho/c7.html.]

[Aaa, Giang Thời Tự thật biết chơi trò tiêu chuẩn kép đấy! Chỉ ăn đồ Diêu Ánh Kiều gắp thôi đúng không.]

 

[Đây là chính chủ ép fan đẩy thuyền đây mà.]

 

[Không phải chứ, một số người đang phấn khích gì vậy? Miếng đậu phụ đó là do Tư Du làm mà!]

 

[Thế thì sao, Giang Thời Tự còn khen sườn xào chua ngọt của Quý Minh Trạch ngon kia kìa.]

 

[Nhìn cho rõ đi, chị gái nhà mấy người đổi sắc mặt rồi, còn ở đó tự lừa mình dối người làm gì.]

 

Vì đã hoàn thành nhiệm vụ, chương trình tặng cho tôi một phần thưởng.

 

Buổi chiều được tự do hoạt động.

 

Thế là tôi không chút do dự quay về phòng nghỉ ngơi.

 

Buổi tối.

 

Lục Tư Du cố tình nói với tôi rằng cô ta đã đi hẹn hò với Giang Thời Tự vào buổi chiều.

 

Cô ta ngồi trên giường, cười rất vui vẻ: "Chị Kiều Kiều, buổi chiều chị không có ở đó, tiếc quá nhỉ. Đáng lẽ anh Minh Trạch phải đi hẹn hò với chị, nhưng chị không ở đó.”

 

"Em đã đi hẹn hò với anh Thời Tự. Em thấy anh ấy thuộc tuýp con trai cứng nhắc đấy, giúp con gái cài kẹp tóc mà cũng không biết. Chị có thấy vậy không?”

 

"À, em quên mất là hai người đã năm năm rồi không liên lạc, xin lỗi nha."

 

Cô ta che miệng, tỏ vẻ kinh ngạc.

 

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn cô ta: "Tôi thấy cô nói nhiều thật đấy, cô có thấy vậy không?"

 

Lục Tư Du ngẩn người, rồi cười đáp: "Chị Kiều Kiều, không phải chị đang ghen với em đấy chứ?"

 

Tôi không chút do dự mở lời, với giọng tiếc nuối: "Đúng thế, tôi tham gia chương trình này là vì Giang Thời Tự đấy. Ài, chiều nay đáng lẽ tôi không nên nghỉ ngơi.”

 

"Cảm ơn cô đã khơi dậy tinh thần cạnh tranh của tôi. Ngày mai tôi nhất định sẽ tìm cách hẹn hò với Giang Thời Tự."

 

Có lẽ không ngờ tôi sẽ nói như vậy.

 

Lục Tư Du cười không nổi nữa.

 

Cô ta hừ một tiếng rồi nói: "Tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đâu!"

 

 

Loading...