Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GẶP LẠI ANH NGƯỜI YÊU CŨ TRONG SHOW HẸN HÒ - C4

Cập nhật lúc: 2024-10-17 13:38:22
Lượt xem: 860

Nhưng khu bình luận lại điên rồi.

 

Không sao, dù sao bình luận không điên rồi thì cũng bùng nổ.

 

Trò chơi nhanh chóng bắt đầu.

 

Luật chơi: Mỗi cặp sẽ có ba câu hỏi, hai người phải đưa ra lựa chọn trong vòng ba giây, xem lựa chọn của họ có giống nhau hay không.

 

Đa số câu hỏi là về sở thích.

 

Ba cặp cao nhất sẽ được hai điểm.

 

Tôi và Giang Thời Tự là cặp cuối cùng.

 

Kết thúc ba câu hỏi, chúng tôi không được điểm nào.

 

Hết cách, ai bảo có nhiều lựa chọn quá chứ.

 

Nếu là năm năm trước, nói không chừng tôi và Giang Thời Tự sẽ đạt điểm tuyệt đối.

 

Ví dụ như câu hỏi cuối cùng.

 

[Nếu yêu nhau, bạn thích kiểu ôm nào?]

 

[A - Ôm từ phía sau, B - Ôm một tay quanh eo, C - Ôm mặt đối mặt, D - Ôm quàng cổ, E - Ôm công chúa, F - Ôm vòng eo]

 

Tôi chọn C, Giang Thời Tự lòng đầy tự tin chọn D.

 

Chọn xong, Giang Thời Tự ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.

 

Giang Thời Tự cao hơn tôi.

 

Nhưng khi tôi ở bên anh ấy, tôi rất thích chạm vào khuôn mặt anh.

 

Mỗi lần ôm Giang Thời Tự, tôi đều chạm vào mặt anh ấy.

 

Rồi theo đà vòng tay ôm lấy cổ anh.

 

Tôi tưởng mình đã quên rồi.

 

Nhưng ký ức vẫn rõ ràng.

 

Tôi chỉ chạm nhẹ vào chiếc hộp bụi bặm, hồi ức đã tự bật ra.

 

Lựa chọn D quá nguy hiểm, vậy nên tôi tuyệt đối không chọn.

 

Không ngờ Giang Thời Tự nhìn tôi, trực tiếp hỏi một câu: "Em đang khống chế điểm phải không?”

 

Thế này khác gì nói tôi cố ý chứ?

 

Đương nhiên là tôi phủ nhận: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không có khả năng như vậy đâu."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-lai-anh-nguoi-yeu-cu-trong-show-hen-ho/c4.html.]

Giọng tôi hơi lạnh nhạt.

 

Lục Tư Du đột nhiên nói: "Chị Kiều Kiều, chị lạnh lùng ghê á."

 

Nói xong cô ta bước đến cạnh Giang Thời Tự.

 

Kéo áo anh ấy rồi nói: "Anh Thời Tự, không sao đâu. Em cũng thích ôm quàng cổ mà."

 

Giang Thời Tự liếc cô ta một cái, rút áo mình ra, khó hiểu ồ một tiếng.

 

Khu bình luận lăn tăn.

 

[Không điểm cũng là một kiểu hiểu ý đó chứ? Họ BE cũng đã năm năm, được thấy họ chung khung hình thôi tui đã tạ ơn trời đất rồi!]

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

[Giang Thời Tự, anh ngạc nhiên cái gì? Nói tui biết có phải hai người thật sự từng yêu nhau không? Khi yêu có phải anh thích ôm như thế không? Nếu đúng thì anh chớp mắt đi!]

 

[Năm năm trước hai người họ không như vậy đâu, không ai nhớ cái ôm công chúa nổi tiếng đã khiến hai người họ trở thành hiện tượng mạng một thời sao? Sao không ai chọn ôm công chúa nhỉ.]

 

[A a a, Du cục cưng đang tuyên bố chủ quyền sao?!]

 

[Ban tổ chức đúng là mù rồi, để Giang Thời Tự và Lục Tư Du cùng nhóm thì tốt biết mấy!]

 

[Ban tổ chức không quan tâm mấy chuyện đó đâu, ban tổ chức chỉ nhìn vào kết quả bình chọn không bị làm giả thôi.]

 

[Mấy đôi khác tui không quan tâm lắm. Rốt cuộc Giang Thời Tự và Diêu Ánh Kiều đã có chuyện gì thế, tui tò mò ghê.]

 

Thực ra tôi không quan tâm thắng thua.

 

Nhưng trên màn hình lớn, đột nhiên xuất hiện một số câu hỏi từ khán giả.

 

Có câu hỏi về CP, có câu hỏi về cá nhân.

 

Mọi người đang bối rối thì tiếng nhạc lại vang lên.

 

Cặp thua trong thử thách hiểu ý phải thành thật trả lời các câu hỏi liên quan.

 

Ban tổ chức nắm hết mọi thông tin của khách mời.

 

Một khi nói dối, không ai biết hậu quả sẽ ra sao.

 

Câu hỏi về tôi và Giang Thời Tự là vì sao lúc trước chúng tôi lại BE.

 

Tôi cảm thấy cả người mình đều không ổn.

 

Chuyện quan trọng như vậy, sao không nói sớm?

 

Nếu biết trước tôi đã vọt thẳng lên hạng nhất rồi!

 

Tôi còn đang ngỡ ngàng lẫn do dự.

 

Giang Thời Tự đã bắt đầu lên tiếng.

 

Loading...