Gặp Được Ánh Xuân

Gặp Được Ánh Xuân

Cập nhật
1 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Vụ Tán
Thể loại
Trọng SinhCổ ĐạiNữ CườngHào Môn Thế GiaTrả ThùPhương Đông
Lượt xem
4,522
Yêu thích
0
Team
Đêm Đã Tàn Rồi
Lượt theo dõi
6
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Thứ muội cùng Trấn Bắc Hầu phu thê tình thâm, Trấn Bắc Hầu vì nàng, đến cả thịt gà, vịt, cá cũng không ăn con cái.
Huynh trưởng mỗi lần nhìn thấy thứ muội đều nhịn không được cảm khái, nếu như Ninh Lan là thân muội muội của hắn thì tốt biết mấy.
Tất cả mọi người đều yêu thương nàng, không một ai nhớ đến, Trấn Bắc Hầu đã từng là vị hôn phu của ta.
Hắn rõ ràng không thích ta, lại tự mình cầu thánh chỉ ban hôn, sau đó lại cố ý sắp đặt để bắt gặp ta tư hội cùng người khác, mục đích chính là để biến thứ muội thành đích nữ.
Ta mất đi trinh tiết, dùng một dải lụa trắng kết liễu chính mình, khi đó bọn họ đang cử hành hôn lễ thập lý hồng trang, khiến người người ngưỡng mộ.
Sau khi ta chết, huynh trưởng rõ ràng biết rõ sự thật, lại che giấu không nói, chỉ thở dài một câu, là nói ta tự mình không có phúc khí, không bằng Ninh Lan.
Trọng sinh trở về vào ngày ban hôn, lần này, ai cũng đừng hòng được như ý.
 

Xem thêm
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước