Em Gái Quốc Dân - Chương 4-6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:36:30
Lượt xem: 7,967

04

 

Giọng tôi rất nhỏ, nói nhanh như gió: "Anh hai, em livestream đánh PK thua rồi, anh có thể dùng nick phụ vào giúp em hoàn thành hình phạt được không?"

Tề Tư Duyệt chỉ yêu cầu tôi gọi người đến, không yêu cầu làm gì khác, tôi định để anh hai nói vài câu rồi đi.

Ai ngờ anh hai không cúp máy, mà còn hỏi tôi: "Hả? Thua rồi? Tại sao?"

Tôi đành phải nói: "Em không có fan, cũng không có ai tặng quà cho em."

Bên kia im lặng năm giây, anh hai nói "Anh biết rồi" rồi cúp máy.

Chờ thêm nửa phút, "Phó x" vào livestream.

Tôi vội vàng nói: "Chào mừng A... anh Ngưu vào livestream, Tề Tư Duyệt, bây giờ được chưa."

Tề Tư Duyệt khẽ hất cằm, thấy người thật sự đến, nhếch mép cười nhạo:

"Không ngờ lại có gan vào livestream thật, Ninh Lộ, cậu sẽ không phải thuê diễn viên đấy chứ?"

Tôi có chút cạn lời: "Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi lắm sao?"

Cô ta lại nhìn chằm chằm vào ID của anh hai vài lần:

"Họ Phó? Phó A Ngưu? Tên thật khó nghe, Ảnh đế Phó Diễm cũng họ Phó, tên nhà quê này thật bôi nhọ họ này."

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

Tôi: "..."

Livestream của tôi đã tắt chế độ xem thông tin, vì vậy cô ta không biết A Ngưu chính là Phó Diễm.

Tôi có chút chột dạ nhìn lướt qua khu bình luận, anh hai không nói gì, chắc là treo livestream rồi đi làm việc khác.

Sợ cô ta giở trò, tôi vội vàng nói: "Được rồi, hình phạt tôi đã thực hiện, tôi out đây."

Tề Tư Duyệt cười kiểu âm dương quái khí: "Được thôi, hai người có thể cút rồi."

(Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.)

Tôi thở phào nhẹ nhõm, định tắt livestream. Lúc này, Phó Diễm đột nhiên gõ chữ trên khu bình luận: "Đánh PK thêm một trận nữa."

Tôi: ?

 

05

 

Livestream của tôi còn vài người hâm mộ của Tề Tư Duyệt đến gây chuyện. Ban đầu bọn họ định đi rồi, nhìn thấy lời của Phó Diễm, lại lần lượt xuất hiện, thậm chí còn đông hơn trước.

"Tên nhà quê này là không phục sao?"

"Mọi người xem kìa, level tiêu của tên nhà quê này là 0, đến cả bảng hiệu cũng không có, vậy mà còn dám mạnh miệng, nói không chừng anh ta còn không biết đánh PK là gì."

"Nhà quê, anh có biết đánh PK phải tốn tiền không, anh có tiền không?"

"Xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ thực lực của fan Tư Duyệt chúng tôi rồi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-gai-quoc-dan/chuong-4-6.html.]

"Hahaha, đây là tự rước nhục vào thân sao?"

Tôi cũng điên cuồng nhắn tin cho anh hai: "Đừng mà, em sắp out rồi."

Phó Diễm không thèm để ý đến tôi, không biết là không xem tin nhắn hay là sao, chỉ tiếp tục gõ chữ trên khu bình luận: "Đến đây."

Giữa một dàn lời chế giễu, chỉ có chữ này của anh là nổi bật và kiên quyết.

Tề Tư Duyệt vốn dĩ còn chưa thỏa mãn, thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt hả hê, che miệng nói:

"Ôi chao, đây đâu phải tôi yêu cầu đâu, Ninh Lộ, anh Ngưu của cậu muốn ra oai, lát nữa thua đừng có khóc nhè, lần sau hình phạt tôi sẽ không nhẹ tay như vậy đâu."

Cô ta nói xong, như thể sợ tôi đổi ý, PK năm phút lập tức hiện lên. Mọi thao tác đều rất thuần thục, tôi còn chưa kịp phản ứng lại đã bị ép nhận PK thêm lần nữa.

Cùng với thời gian đếm ngược năm phút bắt đầu, bên phía Tề Tư Duyệt như muốn thị uy, người tên A Phi kia lập tức tặng một quả tên lửa.

Cộng thêm những món quà linh tinh mà những người hâm mộ khác tặng, số phiếu của cô ta lập tức vượt lên hơn một vạn phiếu, nói là nghiền ép tôi cũng không ngoa, thậm chí còn tăng lên rất nhanh.

Ba phút trôi qua, bên cô ta đã có gần trăm nghìn phiếu, còn bên tôi chỉ có hai phiếu. Vẫn là fan của cô ta cố tình vote cho tôi để chế giễu.

 

06

 

Nhìn thấy bên cô ta khí thế hừng hực, còn bên tôi thì im hơi lặng tiếng, fan của cô ta yên tâm, lần lượt vào livestream của tôi để lại bình luận chế giễu:

"Anh Ngưu của cô đâu rồi, vừa nãy không phải còn ra oai lắm sao?"

"Đúng vậy, tôi thấy anh ta cũng đang ở trong livestream mà, sao không vote phiếu nào vậy?"

"Chẳng lẽ anh ta nghĩ đánh PK là ngồi im không nhúc nhích sao?"

"Level tiêu 0, sao có thể có tiền tặng quà, giải tán đi, chỉ là một tên không có tiền còn cố ra vẻ đàn ông thôi."

"Lần này Tư Duyệt thắng rồi, tôi muốn cô livestream nhảy t.h.o.á.t y cho chúng tôi xem, hahaha."

"Phụt, bảo cô ta nhảy thoát y, chúng ta xem mà không bị mù mắt sao?"

Tuy tâm trạng tôi điềm tĩnh, cố tình lờ đi bình luận, nhưng bị khiêu khích ba lần bảy lượt cũng không khỏi tức giận. Nhìn thời gian đếm ngược 59 giây bắt đầu, tôi lấy điện thoại ra chuyển sang nick phụ, định tự tặng quà cho mình.

Thế nhưng vừa mở điện thoại, tôi liền thấy tin nhắn WeChat của anh hai gửi đến: "Vừa nãy đi nạp tiền."

Tôi có chút khó hiểu, tiền gì mà nạp lâu vậy, một giây sau, tôi nghe thấy Tề Tư Duyệt đối diện phát ra tiếng kinh hô.

"Mẹ nó--"

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Tề Tư Duyệt suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế. Mà giao diện livestream của tôi, bị hiệu ứng quà tặng chói mắt bao phủ, kéo dài suốt mười giây.

Tiếp theo, là cái thứ hai, cái thứ ba...

Trên nền tảng livestream này, chỉ có một loại quà tặng có hiệu ứng kéo dài mười giây. Đó chính là Long Ngâm trị giá năm nghìn tệ.

Một cái Long Ngâm tương đương với năm vạn phiếu, chỉ cần hai cái Long Ngâm là có thể đuổi kịp số phiếu của Tề Tư Duyệt.

Thế nhưng anh hai tặng ba cái rồi mà vẫn chưa dừng lại, tiếp tục tặng cái thứ tư, cái thứ năm.

Số phiếu bên tôi lập tức tăng lên hơn ba mươi vạn, áp đảo về phía Tề Tư Duyệt, thanh m.á.u ban đầu bị ép đến mức gần như không còn gì, lập tức tăng vọt đầy ba phần hai màn hình.

Bình luận

4 bình luận

Loading...