Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Em Gái Quốc Dân - Chương 1-3

Cập nhật lúc: 2024-06-10 08:02:12
Lượt xem: 10,610

Giới thiệu:

Lúc tôi đang livestream thì hoa khôi lớp muốn PK với tôi.

Danh sách bạn bè của cô ta toàn là minh tinh tuyến ba, ông chủ giàu có, hot boy mạng xã hội.

Cư dân mạng thấy danh bạ của tôi toàn ghi chú là "Cún Con", "Thúy Hoa", "Thiết Trụ"... liền cười nhạo tôi, còn yêu cầu tôi gọi điện cho "A Ngưu".

Ba phút sau, Ảnh đế dùng nick chính của anh ấy vào tặng quà cho tôi, cả mạng bùng nổ.

 

01

 

Tôi đang vừa ăn cơm vừa treo livestream thì nhận được yêu cầu gọi video từ Tề Tư Duyệt.

Tay run run, bấm nhầm, thế là khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của cô ta hiện lên màn hình máy tính của tôi.

"Ôi chao, Lộ Lộ, livestream của cậu ít người xem quá vậy, chỉ có ba người thôi sao."

Tôi vừa nhai cơm vừa nói: "Hừ hừ."

Livestream là bài tập mà trường giao, mỗi người phải phát sóng đủ một trăm tiếng. Để đối phó với bài tập, tôi thường treo livestream rồi làm việc khác.

Còn Tề Tư Duyệt thì mặc váy ngắn nhảy nhót, nũng nịu ỏn ẻn, thu hút được hơn trăm nghìn fan hâm mộ, mỗi lần livestream đều có vài nghìn người xem.

Tôi đang định tắt máy thì nghe thấy cô ta đang tương tác với khán giả:

"Ninh Lộ là bạn học của tôi, cô ấy không xinh đẹp bằng tôi, cô ấy rất thích bắt chước tôi, nếu sau này tôi không livestream nữa, mọi người muốn xem người thay thế tôi thì có thể đến đây."

......

Cái mà cô ta nói là bắt chước là vì lúc khai giảng, giáo viên yêu cầu điền thông tin công việc của phụ huynh, cô ta điền là bất động sản, tôi cũng điền như vậy.

Vài người hâm mộ của Tề Tư Duyệt vào livestream của tôi, nói móc mỉa:

"Hóa ra là kẻ bắt chước à, thảo nào chẳng có fan, ai lại muốn xem hàng fake chứ?"

"Ở đây vẫn còn ba khán giả kìa, mấy người đừng xem cô ta nữa, mau đến xem Tư Duyệt đi, đẹp hơn cô ta nhiều."

Thấy thời gian livestream hôm nay đã đủ, tôi không muốn gây chuyện, định tắt livestream. Ai ngờ đâu Tề Tư Duyệt lại gửi yêu cầu PK.

 

02

 

Tôi không biết đánh PK. Vì vậy, trong suốt năm phút đồng hồ, tôi chỉ biết cầm cái bát sứ hoa văn nhà tôi, mặt không cảm xúc nhìn Tề Tư Duyệt:

"Cảm ơn quà của anh Phi, hiệu ứng đẹp quá, anh Phi thật hào phóng!"

"Oa, cảm ơn Cá Mặn Nhỏ đã tặng máy bay, thơm Cá Mặn Nhỏ một cái."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-gai-quoc-dan/chuong-1-3.html.]

"..."

Bên tôi chỉ có vài trái tim nhỏ bé đáng thương do fan của cô ta tặng, kèm theo đó là vài câu chế giễu nhẹ nhàng.

PK kết thúc với phần thua thuộc về tôi, Tề Tư Duyệt vênh mặt hớn hở muốn phạt tôi.

Tôi đặt bát xuống: "Phạt gì?"

Tề Tư Duyệt giả vờ chống cằm: "Ừm, vậy thì anh trai của tôi sẽ chọn đại một người trong danh bạ của cậu, gọi điện bảo người đó đến xem livestream của cậu."

Tôi không cần suy nghĩ liền từ chối.

Tề Tư Duyệt đã đoán trước được điều đó, bĩu môi trách móc: "Đây là quy tắc livestream, cậu không tuân thủ, sau này còn muốn tiếp tục livestream trên nền tảng này nữa không?"

Những người hâm mộ bên kia cũng hùa theo: "Chính xác, cẩn thận sau này bọn tôi kêu người đến phá livestream của cô."

Thời gian livestream của tôi còn thiếu một chút, để hoàn thành bài tập, tôi đành nhẫn nhục chịu đựng: "Được rồi."

 

03

 

Tôi lấy điện thoại ra, thản nhiên mở danh bạ. Ba giây sau, bên kia vang lên tiếng cười chế giễu chói tai.

"Hahaha, Cún Con? Thúy Hoa? Thiết Trụ?" Tề Tư Duyệt trợn to mắt, "Ninh Lộ, cậu lưu hết đám nhà quê trong làng cậu vào đây à?"

Fan của cô ta cũng hùa theo:

"Tên quê mùa như vậy, chắc là từ núi nào chui ra."

"Không phải cô ta học cùng lớp với Tư Duyệt sao? Danh bạ của cô ấy toàn người nổi tiếng."

"Chính xác, Tư Duyệt quen biết rất nhiều minh tinh, hot boy mạng, sao danh bạ của cô ta toàn là người nhà quê vậy?"

Nhìn những bình luận này, tay tôi vẫn không hề run. Ghi chú là do tôi cố tình sửa, sợ lúc livestream sẽ để lộ thông tin cá nhân.

Tôi cau mày, có chút không kiên nhẫn: "Không phải muốn phạt sao, nhanh lên."

Lúc này, người tên là "anh Phi" kia vào livestream của tôi, gõ chữ:

"Chính là người tên A Ngưu đó, gọi điện bảo anh ta đến xem livestream của cô đi."

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Nói thật, tôi sửa ghi chú nhiều quá, đến nỗi tôi cũng quên mất A Ngưu là ai. Thấy tôi do dự, Tề Tư Duyệt bất mãn:

"Chần chừ gì nữa, à, tôi biết rồi, Ninh Lộ, chẳng lẽ A Ngưu của cậu không có cả điện thoại thông minh sao?"

Fan của cô ta lại hùa theo:

"Chắc là cũng không biết livestream là cái gì."

"Hahaha, vậy phải làm sao, chẳng phải hình phạt của cô ta không hoàn thành được rồi sao?"

Thấy bọn họ ngày càng quá đáng, tôi xoa xoa mi tâm, mặt không cảm xúc bấm gọi cho "A Ngưu". Sau hai tiếng chuông, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói êm tai dễ nghe: "Lộ Lộ."

Loading...