Em Gái Quốc Dân - Chương 7-8

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:25:08
Lượt xem: 6,750

07

 

Tề Tư Duyệt gần như hét lên: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mọi người tiếp tục vote phiếu đi, chẳng lẽ muốn thua tên nhà quê này sao?"

Fan của cô ta cũng sực tỉnh, lập tức thoát khỏi livestream của tôi, quay về tặng quà ầm ầm cho cô ta.

Bên cô ta người đông, mỗi người tặng một ít, số phiếu rất nhanh đã đuổi kịp tôi.

Tề Tư Duyệt hít sâu một hơi, sắc mặt không được đẹp cho lắm, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào khu bình luận của tôi, vừa cổ vũ fan, vừa mỉa mai tôi:

"Mọi người cố lên, bên đó chỉ có một mình cô ta, hơn nữa còn là một tên nhà quê, không tặng được mấy cái Long Ngâm đâu."

Lúc này, không biết cô ta nhìn thấy gì, sắc mặt hơi thay đổi, giọng nói cũng the thé hơn vài phần:

"Anh nói anh không vote nữa? Nhưng chúng ta còn kém ba vạn phiếu nữa mới đuổi kịp cô ta, sao anh lại không vote nữa?"

Ngay sau đó, cô ta lại cắn môi, cuối cùng nói: "Không phải anh muốn hẹn em đi ăn sao, nếu trận PK này thắng, em sẽ đồng ý."

Vừa dứt lời, bên cô ta có hiệu ứng Long Ngâm lóe lên, số phiếu lập tức tăng vọt lên ba vạn.

Thế nhưng, một cái Long Ngâm thì đủ gì?

Bên phía Tề Tư Duyệt vừa mới có một cái Long Ngâm, một giây sau, bên tôi liền có ba cái Long Ngâm, số phiếu lập tức áp đảo trở lại. Trên nền tảng này, cứ tặng một cái Long Ngâm là toàn bộ livestream sẽ thông báo.

Anh hai tặng tôi hơn mười cái, hơn nữa còn tặng liên tục không ngừng, đương nhiên là thu hút người hâm mộ của những livestream khác, họ lần lượt tràn vào livestream của tôi, muốn xem thử rốt cuộc là ai ra tay hào phóng như vậy.

Khán giả của tôi lập tức từ con số đáng thương mười mấy người tăng vọt lên hàng nghìn người.

Bình luận cũng nhanh chóng lướt qua, che khuất hết bình luận của fan Tề Tư Duyệt.

"Phó X? Không phải Phó Diễm đấy chứ, hahaha nói đùa thôi."

"Tuy không thể nào là Phó Diễm, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu là đại gia thật giàu có, đây là bao nhiêu cái Long Ngâm rồi? Hai mươi cái rồi nhỉ?"

"Không chỉ đâu, anh ấy vẫn đang tiếp tục tặng kìa, mọi người xem level tiêu của anh ấy tăng lên liên tục kìa, chứng tỏ anh ấy chỉ tặng quà cho streamer này thôi."

"Mẹ nó, từ level 0 lên level 40, đây là fan ruột à."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-gai-quoc-dan/chuong-7-8.html.]

"Hiệu ứng của Long Ngâm đẹp thật, tốn bao nhiêu tiền vậy? Gần trăm nghìn tệ rồi nhỉ, đại gia ra tay thật hào phóng."

"Đại gia cố lên!"

"Bên kia sao không dám vote nữa rồi?"

 

08

 

Bình luận nói đúng, khi chỉ còn mười mấy giây cuối cùng, số phiếu bên phía Tề Tư Duyệt đã dừng lại. Bên cô ta có hơn hai mươi vạn phiếu, vốn dĩ đã là rất nhiều, thậm chí PK với bất kỳ ai cũng chưa chắc đã thua. Nhưng lần này cô ta đá phải tấm sắt rồi.

Cho đến khi livestream kết thúc, hiệu ứng quà tặng bên tôi vẫn chưa dừng lại, còn số phiếu là hơn một triệu, giành chiến thắng áp đảo.

Sắc mặt Tề Tư Duyệt vô cùng khó coi, nhưng vẫn giữ nụ cười gượng gượng: "Hừ hừ, không ngờ, anh Ngưu của cậu cũng có thể tặng nhiều như vậy, chắc là bán nhà đi để tặng quà cho cậu đấy nhỉ?"

Tôi cau mày, còn chưa kịp phản bác thì những người xem livestream khác đã lần lượt lên tiếng:

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

"Bộ não của cô có vấn đề à? Bán nhà đi tặng quà? Cũng may là cô nghĩ ra được."

"Chính xác, đã cá cược thì phải giữ lời, đừng có xem thường tài khoản level 0 của người khác, nói không chừng là đại gia ẩn danh đấy."

"Người ta đã dám tặng, chứng tỏ có đủ khả năng chi trả số tiền này, sao tôi lại thấy cô nói chuyện chua ngoa thế nhỉ."

Fan của Tề Tư Duyệt ban đầu muốn phản bác, nhưng thấy những người xem livestream khác chiến đấu mạnh mẽ như vậy, đều im như thóc.

Ánh mắt Tề Tư Duyệt oán độc, như thể đang phủ một lớp băng.

Tôi thấy cô ta nghiến răng nghiến lợi, thế mà vẫn phải cố gắng nở nụ cười: "Là tôi suy nghĩ nhiều rồi, tôi không phải lo lắng cho Ninh Lộ sao, dù sao ngoại hình và gia cảnh của cô ấy không bằng tôi, tôi sợ cô ấy vì muốn quà mà xúi giục người khác làm chuyện sai trái."

Tôi cười khẩy hai tiếng, dựa lưng vào ghế: "Cô thua rồi, thực hiện hình phạt đi."

Ban đầu tôi không định để anh hai tặng quà, nhưng đã thắng rồi, tôi đương nhiên sẽ không phụ lòng tốt của anh hai.

Tề Tư Duyệt gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Hình phạt gì?"

Nói thật, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Vì vậy tôi hỏi anh hai: "Anh muốn cô ta thực hiện hình phạt gì?"

Thế nhưng lời tôi vừa dứt, Tề Tư Duyệt như nghĩ đến điều gì, hai mắt đột nhiên sáng lên.

Bình luận

4 bình luận

Loading...