Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:18:53
Lượt xem: 72

Trần Tu Kiệt nói đến đây thì nâng tay cầm chung trà lên nhấp một hớp mới tiếp tục câu chuyện.

“Thế nhưng hai năm trước không hiểu vì nguyên nhân gì hắn đổ bệnh nặng kể từ đó thân thể ngày một suy nhược, cận kề cái chết, thêm vào đó có người lộ ra tin tức Tuyết phi gian díu với thị vệ mới sinh ra Minh vương.”

“Nói như vậy Minh vương không phải là con của hoàng đế sao?” Trần Lan Nhi biểu lộ sự kinh ngạc, chả trách Trần Thanh Nhi lại không để hoàng tử vào mắt, hóa ra có nguyên nhân sâu xa cả.

Trần Tu Kiệt không gật đầu mà nói: “Chuyện này khó mà nói, trước nay tranh giành quyền lực luôn có âm mưu đen tối phía sau.”

“Ý đại ca là gì?” Nói chuyện một lúc với Trần Tu Kiệt Trần Lan Nhi biết người này cũng có suy nghĩ và định kiến riêng, xem ra đây là một người không đơn giản như vẻ thư sinh bên ngoài, nếu tham gia vào cuộc chiến hoàng vị chắc chắn sẽ là một đối thủ khó lường.

Trần Tu Kiệt để ý muội muội mình nãy giờ cũng phát hiện ra được vài điều lý thú, nghe chuyện Minh vương chỉ là con hoang cũng chưa tỏ vẻ gì, cùng lắm lóe lên một tia kinh ngạc rồi thôi, định lực không hề kém.

Đối với câu hỏi của nàng hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Chuyện của hoàng gia không phải ta nghĩ thế nào sẽ là thế đó, ngược lại muội muội, ngươi có sợ không?”

“Huynh trưởng nói ta nên sợ cái gì? Một Minh vương ốm yếu sao?” Trần Lan Nhi nhún vai hỏi lại, tiếp tục vừa ăn vừa nghe, nãy giờ cũng hết nửa cái đĩa rồi, điểm tâm cho đích trưởng tử có khác, mùi vị gấp mấy lần đồ ăn ở tiểu viện nàng.

Trần Tu Kiệt rơi vào trầm ngâm, đúng vậy, nàng có trả lời thế nào thì vận mệnh cũng bị gán ghép với Minh vương thôi, hắn ở đây nhiều lời làm gì?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-6.html.]

“Nếu muội không việc gì ta sẽ yên tâm hơn, nếu không muốn gả cho Minh vương vi huynh sẽ tìm cách cho muội.” Trần Tu Kiệt kiên định nói, một khi đã nói như vậy hắn chất chứa tám phần thật lòng, dẫu sao Trần Lan Nhi không cùng mẫu với hắn, bọn họ cũng chưa đến mức thân thiết để hắn có thể làm tất cả vì nàng, tóm lại hắn chỉ có thể làm một việc giúp muội muội tránh thoát cuộc hôn sự này.

Lời đề nghị này Trần Lan Nhi biết không đơn giản như hắn đã nói, nàng nhoẻn miệng bảo: “Cảm ơn đại ca đã quan tâm nhưng muội sẽ gả cho Minh vương.”

“Muội nghĩ kỹ chưa? Sau này sẽ không hối hận được đâu.” Trần Tu Kiệt không xác định hỏi lại, hoàng gia một khi đã bước chân vào sẽ khó có đường ra.

Không hiểu sao Trần Lan Nhi có chút cảm động, đến đây nửa tháng lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp, dồn cả hai kiếp vào cũng chưa từng có.

“Muội đã quyết sẽ không hối hận.” Chí ít là thời điểm hiện tại, còn tương lai dài đằng đẵng như vậy ai biết có chuyện gì.

Trần Tu Kiệt thấy muội muội ra quyết định cuối cùng cũng không can nữa chỉ nói: “Ra khỏi phủ thái phó rồi muội sẽ không còn ai dựa dẫm nữa, bảo trọng.”

“Đến đâu hay đến đó, nhưng đại ca yên tâm, muội sẽ sống sót.”

Cuối cùng Trần Lan Nhi ăn xong đĩa điểm tâm cùng ly trà mới đứng dậy rời đi, Trần Tu Kiệt không biết nghĩ gì lại cho người lấy điểm tâm của mình ở phòng bếp đưa cho nàng.

Mà lúc này ở Minh vương phủ Lý Cảnh Minh ngồi trên xe lăn ở đại sảnh cũng đồng thời nhận được thánh chỉ, khác với sự bình tĩnh của Trần Lan Nhi, hắn lại trở nên tức giận, lạnh lùng nói: “Thánh chỉ này ta…  Không lĩnh.”

Thái giám tổng quản nhìn bộ dạng yếu đuối dựa vào xe lăn của Lý Cảnh Minh có chút chế nhạo: “Minh vương, ngươi nghĩ mình có thể kháng chỉ sao?”

Bình luận

8 bình luận

Loading...