Độ Ấy Xuân Về Ta Gặp Chàng - Chương 18

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:23:14
Lượt xem: 63

Trường Minh là ám vệ đã bảo vệ ta từ rất lâu rất lâu trước kia rồi, lần này đến Nam Cương, Cố Triết đã sắp xếp để hắn bảo vệ ta, còn hắn thì truyền tin đến, nói rằng tối nay sẽ đến đây cùng tụ họp với chúng ta.

Mà tất cả những người quen biết ta đều biết ta là một mỹ nữ dũng cảm dám chống lại vận mệnh! …

Nhưng ta không ngờ rằng sự nhiệt tình của người dân Nam Cương đối với một nữ tử yếu đuối như ta khiến ta có phần chịu không nổi.

Vì vậy, vào một buổi chiều đầy nắng, ta dùng hết sức lực toàn thân cố gắng thắt chặt chiếc thắt lưng màu xanh quanh eo Trường Minh.

Lúc đó, khuôn mặt tuấn tú của Thường Minh đỏ bừng, không biết là do bị chọc tức hay là do bị ta siết quá chặt, hắn bày ra vẻ mặt nói không lên lời. 

Ta cực kỳ sợ hãi nói: “Không phải ngươi còn muốn ta buộc tóc cho ngươi đó chứ? Ta chỉ biết tết tóc thôi.”

“…” 

“Thực ra buộc tóc cho ngươi cũng không sao, nhưng ngươi có thể sẽ bị “ca ca” ta c.h.ặ.t đầu thôi.”

“Không phải…” Vẻ mặt Trường Minh phức tạp, nói: “Tiểu thư, ta quá cao, cho dù có đội nón có có mạng che mặt thì bọn họ cũng có thể nhận ra không phải của người.”

“Đừng lo,” ta đã có dự tính trong lòng: “Người dân Nam Cương thị lực kém.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/do-ay-xuan-ve-ta-gap-chang/chuong-18.html.]

"Á???”

“Ngươi nghĩ mà xem, đại mỹ nhân như A Tác Đồ La, nếu ta mà là Nam Cương vương thì ngay ngày A Tác Đồ La ra đời nhất định ta sẽ thoái vị ngay tại chỗ, sau đó truyền ngôi cho hắn, ai phản đối, ta sẽ trực tiếp c.h.ặ.t đ.ầ.u hắn, cho mỹ nhân làm bóng đá.” 

“…” 

“Đám người Nam Cương này cũng vậy, mở miệng ra là phản đồ, nương tử của ta mắc cái tật quá lương thiện,  không so đo với chúng.”

"...Nhưng A Tác Đồ La cũng là người Nam Cương."

"Ý ngươi là... mắt hắn không tốt à?"

“…” 

“Trường Minh,” ta mỉm cười, “Mặc dù đất chôn ở Nam Cương không nhiều lắm, nhưng chỗ chôn ngươi thì vẫn có đấy.”

"Ta sai rồi, tiểu thư!" 

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...