Đeo ngọc quý của bảy vương quốc - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:41:02
Lượt xem: 10

12.

 

Trở lại Hàn cung.

 

Mấy ngày trước Hàn vương băng hà vì bệnh tật.

 

Cung điện rất yên tĩnh, thậm chí có phần hơi âm u.

 

Cả người Tiẻu Hàn mặc đồ tang không mang mũ miện, trường bào dài đến lê đất.

 

Ngoài cửa sổ một vài tia sáng yếu ớt của ánh trăng lọt vào sắc mặt tái nhợt của cậu ấy hiện lên.

 

Cậu ấy dừng chân tại chiếc chuông đồng, nhẹ nhàng đánh mấy cái, bi thương thở dài.

 

Lần gần nhất ta nhìn thấy Tiểu Hàn đã là một tháng trước.

 

“Nàng quay về rồi?”

 

Cậu ấy gõ vào chuông, cũng không nhìn ta.

 

“Ta đi tìm nàng, cũng không cố ý tự tiện xông phòng của nàng, chỉ là khi phụ thân mất, vốn dĩ ta muốn để ông ấy gặp nàng, ai ngờ nàng lại không có ở trong cung.”

 

Tiểu Hàn xoay người lại nhìn về phía ta, dùng sức đánh chuông.

 

“ Nàng từ vương quốc nào về?”

 

Chuông nhạc phát ra âm thanh như tiếng gầm.

 

“Triệu quốc.”

 

Ta rất thẳng thắng trả lời.

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/deo-ngoc-quy-cua-bay-vuong-quoc/chuong-12.html.]

Tiểu Hàn tự chế giễu nói: “Sao thế, ta không phải xếp sau Ngụy quốc à?”

 

Cậu ấy đánh tới chuông nhạc cuối cùng.

 

“Ngày trước Ngụy quốc cử sứ thần đến nói muốn khởi binh phạt Hàn, muôn ta dâng lên thê tử liền có thể tránh hiểm họa này.”

 

Tiểu Ngụy cướp người đúng là không từ thủ đoạn.

 

Ta cho rằng Tiểu Hàn có quyền lựa chọn.

 

“Cho nên, ngài muốn dâng ta lên cho Ngụy quốc?”

 

Cậu ấy nhìn chằm chằm ta, ánh mắt có chút thăng trầm.

 

“Tô Lê, nàng gả cho bảy quốc, nàng cảm thấy ta có thể bảo vệ nàng sao?”

 

Hoàn toàn không thể trách cậu ấy, Hàn quốc quá nhỏ yếu.

 

Đúng vậy, phụ thân ta có kế hoạch riêng của ông ấy.

 

Mặc dù không biết đó là cái gì nhưng kể từ ngày ông ấy nhặt được ta đã bắt đầu tính toán rồi.

 

Kiếm tiền, nuôi quân, đồn điền, thuần phục ngựa, hô mưa gọi gió.

 

Tiểu Hàn nói: “Ta đánh cược lần này, bất luận, nàng muốn làm cái gì, ta đều đặt cược cả đất nước vào nàng.”

 

Ta muốn làm gì.

 

Ta muốn tiền có tiền, muốn binh có binh.

 

Tới bây giờ phụ thân ta hoàn toàn không nghĩ tới chuyện chọn một trong bảy.

Từ nhỏ ông ấy dạy ta muốn ta thống nhất thiên hạ này.

 

Bình luận

4 bình luận

  • Rồi kết của 8 người thì sao tự dưng kết ngang vậy

    Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

    • Ừm Hàn vương vì nữ nhân mà không màng tới giang sơn, đất nước của ổng nhỏ yếu nhất, đánh cược như vậy chịu nổi sao lỡ thất bại thì sao

      Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

      • Thay vì để nữ9 một người đóng giả sáu người, không mấy cha nu9 nhận nuôi thêm con gái hoặc tìm người đóng giả con gái thì xác xuất bị lộ sẽ thấp đi mà

        Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

        • Ra là nhận nhiệm vụ nên mới cố tình để nu9 gả cho bảy quốc gia

          Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

      Loading...