Đeo ngọc quý của bảy vương quốc - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-02 07:13:41
Lượt xem: 15

13.

 

Ta trở về tìm phụ thân bàn bạc kế hoạch.

 

“Bây giờ bảy vương quốc đều tranh giành con, nên làm sao mới tốt?”

 

Phụ thân ta giang rộng hai tay ngửa mặt lên trời cười lớn.

 

“Nuôi nữ nhi ngàn năm, chỉ dùng được nhất thời. Cuối cùng cũng đến thời khắc ta mong đợi nhất! Thống nhất thiên hạ, thu nạp hậu cung.”

 

Ta trầm mặc, đầu óc ong ong.

 

Tiểu Tần đứng khoanh tay: “Đây là triệu chứng điển hình của bệnh tâm thần đã đến thời kì cuối rồi không thể cứu chữa được nữa rồi, trực tiếp hỏa táng ông ta đi.”

 

Sao hắn còn ở đây.

 

Tiểu Tần giơ tay lên, nhìn lướt qua: “Sách, quên mất ta không có mang theo. Bất quá lần gần nhất ta xuất hiện ở đây là một tháng trước, nàng không cần cho là ta ở lì chỗ này không đi chỉ vì bây giờ ta đứng đây mà, được không?”

 

Ta: “…”

 

Một ngàn năm sau, con người đều điên như bọn họ sao?

 

Ta đối với chuyện hậu cung hoàn toàn không hứng thú nhưng đối với thiên hạ lại rất hứng thú nha.

 

Ta chu du bảy quốc thấy rằng tập tục mỗi nơi đều khác biệt, tài nguyên phân bố không đồng đều, tác phong của quân vương các quốc không ai giống ai, tất cả đều có sở trường riêng.

 

Từ trước đến nay ta chưa bao giờ dám nghĩ đến việc thống nhất thiên hạ.

 

Không dựa vào vũ lực quân sự cướp đoạt thành lập một nhóm bảy người thay nhau quản lý thiên hạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/deo-ngoc-quy-cua-bay-vuong-quoc/chuong-13.html.]

 

Ta vỗ mạnh bàn một cái: “Mọi người nghĩ thế nào?”

 

Tiểu Tần liếc nhìn ta một chút: “ Cái này ta hiểu, liên minh đúng không?”

 

Ta tiếp tục nói: “ Bảy quốc liên minh, đối xử bình đẳng lẫn nhau, để nước yếu cũng có thể lên bàn thảo luận nói chuyện.”

 

Phụ thân ta: “Thế còn cường quốc thì sao?”

 

Ta nghiêm túc suy nghĩ: “Cường quốc, chúng ta cũng có thể cho họ một chút đặc quyền.”

 

Tiểu Tần nhíu mày: “Cái này không được a, một phiếu không đồng tình.”

 

Ta: “Tiếp nhận.”

 

Nhất thời mọi người đều im lặng.

 

Ta muốn xin thêm ý kiến của hai người nữa.

 

Phụ thân để cho ta lăn lộn khắp nơi đi xin ý kiến cuối cùng thất bại quay về, tiếp tục con đường xây dựng hậu cung.

 

Tiểu Tần nói để nước hắn làm cường quốc, hắn sẽ ủng hộ ta.

 

Ta: “Được.”

 

Đại nghiệp thống nhất thiên hạ rất thuận lợi a, bảy quốc đã có Tần và Hàn đồng ý.

 

Ta muốn tiếp tục thuyết phục năm nước còn lại.

 

Bình luận

4 bình luận

  • Rồi kết của 8 người thì sao tự dưng kết ngang vậy

    Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

  • Ừm Hàn vương vì nữ nhân mà không màng tới giang sơn, đất nước của ổng nhỏ yếu nhất, đánh cược như vậy chịu nổi sao lỡ thất bại thì sao

    Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

  • Thay vì để nữ9 một người đóng giả sáu người, không mấy cha nu9 nhận nuôi thêm con gái hoặc tìm người đóng giả con gái thì xác xuất bị lộ sẽ thấp đi mà

    Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

    • Ra là nhận nhiệm vụ nên mới cố tình để nu9 gả cho bảy quốc gia

      Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

Loading...