Đeo ngọc quý của bảy vương quốc - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:57:25
Lượt xem: 7

11.

 

Trực tiếp đến Triệu quốc.

 

Tiểu Triệu vẫn luôn chuyên tâm lo việc nước, nhìn thấy ta liền chạy xa ba thước.

 

Sau khi ta đi nghe ngóng khắp nơi, hình như hắn cũng không biết mấy ngày nay ta không có ở đây.

 

Ta chủ động đánh đòn phủ đầu, chống lại những gì đã cố gắng xây dựng trước nay.

 

“Ngài không cảm thấy ta rất khả nghi sao? Biến mất trong khoảng thời gian dài bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?”

 

Tiểu Triệu mím môi: “Khi nào nàng xuất hiện đối với ta mà nói đều rất bất ngờ ví dụ như hiện tại.”

 

Hắn ở trong suối nước nóng tắm rửa.

 

Trong phòng hơi nước bốc lên, hắn chỉ để mặt lộ ra khỏi mặt nước, vành tai đều ửng đỏ.

 

Ta đứng đó thì cũng quá khinh thường người khác rồi, thế nên ta liền ngồi xổm xuống bên cạnh suối nước.

 

“Thời gian của ta rất gấp gáp, ngài trốn tránh không chịu gặp ta vì thế ta mới vào đây.”

 

Mỗi vương quốc, ta chỉ có thể ở lại khoảng ba bốn ngày, chưa xuất hiện được bao lâu ở chỗ này liền phải đến chỗ khác, điều này làm ta rất mệt mỏi.

 

Tiểu Triệu chần chờ một lúc lại nói:“Nàng có thể viết thư mà.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/deo-ngoc-quy-cua-bay-vuong-quoc/chuong-11.html.]

Ta cực kỳ không thích mộc giản.

 

(*mộc giản: ván bằng tre, gỗ dùng để khắc chữ.)

 

Tốt thôi, lần sau trực tiếp bỏ qua Triệu quốc.

 

Ta ở bên cạnh ao rửa tay, chuẩn bị rửa xong sẽ đi ngay.

 

Tiểu Triệu nhìn chằm chằm ta, có thể là do ta vẩy nước gây ra động tĩnh quá lớn nên đã hù dọa hắn.

 

Hắn lui ra sau vài bước, cơ thể mất thăng bằng đầu chìm dần xuống nước.

 

Bong bóng khí ùng ục nổi lên.

 

Ta rơi vào trầm tư, bây giờ nên nhảy xuống cứu hắn hay viết cho hắn một lá thư.

 

Một lúc lâu sau cũng không thấy gì nổi lên.

 

Nếu ta không nhảy xuống cứu hắn khả năng phải đốt thư thì hắn mới có thể nhận được.

 

Ta vớt hắn lên cho cung nhân chuyển lời đến hắn.

 

Đời này không có con đường nào trọn vẹn cả.

 

Đây chính là không trọn vẹn.

 

Bình luận

4 bình luận

  • Rồi kết của 8 người thì sao tự dưng kết ngang vậy

    Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

  • Ừm Hàn vương vì nữ nhân mà không màng tới giang sơn, đất nước của ổng nhỏ yếu nhất, đánh cược như vậy chịu nổi sao lỡ thất bại thì sao

    Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

  • Thay vì để nữ9 một người đóng giả sáu người, không mấy cha nu9 nhận nuôi thêm con gái hoặc tìm người đóng giả con gái thì xác xuất bị lộ sẽ thấp đi mà

    Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

    • Ra là nhận nhiệm vụ nên mới cố tình để nu9 gả cho bảy quốc gia

      Haru1234 2 tuần trước · Trả lời

Loading...