Đáng iu xỉu - C67.2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:07:00
Lượt xem: 20

Đinh Hãn Băng mở Weibo, nội dung bình luận được đẩy lên top là e mem em, anh nhìn em nè, em thường xuyên trông cháu vào dịp nghỉ hè! Anh ơi, có phải trong đoàn phim có đứa nhỏ nào cần trông coi không?

Đinh Hãn Băng bi thương trả lời, quên đi, mấy người không trông được đâu.

Ngay cả tư cách trông trẻ anh ta cũng không có!

Đó là quỷ, đừng nói tôi, mấy người con mẹ nó cũng không trông được!

Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu dò xét sắc mặt Đinh Hãn Băng, sau đó suy nghĩ về những gì vừa rồi anh ta nói với người đại diện.

Ồ, đang lo lắng về kĩ năng diễn xuất của mình sao?

Kinh Tửu Tửu:”Đinh Đại Bảo, anh với anh Bạch nghiên cứu kịch bản một lát đi, cố lên.”

Đinh Hãn Băng và Bạch Ngộ Hoài đồng thời giật mình sửng sốt một giây.

Đinh Hãn Băng: Tửu Tửu quan tâm đến mình!

Bạch Ngộ Hoài không muốn dẫn dắt mấy kẻ ngốc.

Đinh Hãn Băng quay đầu liếc Bạch Ngộ Hoài, khẽ cắn môi, gương mặt này trông cũng thuận mắt hơn nhiều.

Bạch Ngộ Hoài nhìn Đinh Hãn Băng, quên đi, không được xem nhẹ mặt mũi Kinh Tửu Tửu.

Vẫn là Ấn Mặc hỏi vấn đề mấu chốt: “Vậy cậu làm gì?”

Kinh Tửu Tửu: “Khai hắc nha.”

*Open black: là một thuật ngữ game, có nghĩa là bạn có thể giao tiếp bằng giọng nói hoặc mặt đối mặt khi chơi một trò chơi. Khai hắc là một từ mới nổi phổ biến trong các trò chơi chiến đấu khác nhau (như Cross Fire, Peace Elite, 3C, True Three, DotA, League of Legends, King of Glory, v.v.). Đề cập đến hành vi của một nhóm người trong cùng một trò chơi, thành lập một nhóm để thuận tiện giao tiếp khi chơi (chẳng hạn như giao tiếp trực tiếp trong cùng một quán cà phê Internet hoặc giao tiếp thời gian thực thông qua các app trò chuyện để trao đổi thông tin trò chơi thông tin dù không ở cạnh nhau).

Ấn Mặc?

Đinh Hãn Băng?

Bạch Ngộ Hoài?

Bạch Ngộ Hoài: “… Lần này lại cùng ai?”

Kinh Tửu Tửu báo một chuỗi tên.

“Chưa từng nghe qua.” Bạch Ngộ Hoài nhíu mày. Hơn nữa, người nào lại đặt tên mình là “Anh siêu ngầu”?

Kinh Tửu Tửu: “Chắc chắn anh chưa từng nghe qua, đều là bạn trên mạng của Mạnh Hòa Tân á.”

Bạch Ngộ Hoài: “…” Mạnh Hòa Tân bình thường nghiện mạng thì thôi đi, còn muốn lôi kéo Kinh Tửu Tửu cùng nghiện mạng!

Kinh Tửu Tửu đẩy cửa vào phòng ngủ, theo sau là một hàng quỷ nhỏ, chỉ còn lại ba người không game, bọn họ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Mẹ nó!

Đinh Hãn Băng muốn Kinh Tửu Tửu nhìn mình bằng con mắt khác, nên tuy bất mãn với Bạch Ngộ Hoài nhưng anh ta vãn nhịn lại, hai người nghiêm túc ngồi xuống thảo luận kịch bản.

Đợi đến ngày hôm sau diễn thử.

Diễn xuất của Đinh Hãn Băng tốt hơn so với lúc trước, đến cả Hướng đạo còn kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.

“Được rồi, có nền tảng diễn xuất và một chút khí chất trẻ trung của một diễn viên tân binh, rất giống một một người mới vừa bước vào đời và đang đấu tranh để tồn tại. Tính khí của tiểu Đinh kiêu ngạo hấp tấp, phản ứng kiềm nén tột cùng cực kì phù hợp… Lát nữa đánh nhau với Bạch ca, cần phát ra nhiều tia lửa hơn!”

Người đại diện của Đinh Hãn Băng nghe xong không nói gì.

Không có tia lửa á hả?

Ngài không thấy nắm đ.ấ.m dốc toàn lực kia à?

Có Kinh Tửu Tửu mỗi ngày đúng giờ trình diện xem quay phim, Đinh Hãn Băng hít một hơi thật sâu, anh ta chưa bao giờ chuyên tâm và nghiêm túc như vậy, so với Quan Nham, hiệu suất quát thật cao hơn nhiều. Hơn nữa ánh ta cũng chưa bao giờ để ý đến danh tiếng tốt xấu của bản thân, quay phim cũng không kiêng dè, không sợ mệt mỏi, khiến cho đạo diễn Hướng dễ chỉ dạy hơn.

Tiến độ của đoàn phim lập tức tăng nhanh.

Những từ mà fan của Đinh Hãn Băng nghe được nhiều nhất đều trở thành “Tôi đi quay phim”.

Trên Super Topic, fan sự nghiệp vừa hào hứng vừa ràu rĩ.

Nhà cậu Đinh phá sản à?

Làm việc chăm chỉ như thế là gắng gượng tiền sữa bột đúng không.

Các fan thông minh thì trước tiên là cảm ơn Bạch Ngọc Hoài ủng hộ, hẳn là do tiền bối dẫn dắt nên cậu nhà tôi mới có thể tiến bộ như thế, còn được đạo diễn khen.

Chỉ có một trạm tỷ tiền tuyến là cứ ngập ngừng muốn nói.

“Tại sao tôi lại cảm thấy mỗi lần anh nhà chúng ta diễn chung với ảnh đế Bạch, đều giống như là muốn làm thịt đối phương vậy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c67-2.html.]

Cũng có người cảm thấy Ấn tổng là người bận rộn, vậy mà ngày nào cũng đến trình diện, kỳ lạ hết sức.

Nhưng những chi tiết nhỏ này đều mau chóng bị bỏ qua.

Quay phim chưa bao giờ suôn sẻ như vậy.

Đạo diễn Hướng ẩn ẩn cảm thấy mọi người giống như đều đang tán tỉnh nhau, nhưng dù sao bộ phim cũng hoàn thành rồi.

Vừa đóng máy, mọi người nghe tin chương trình “Thoát ra bằng cách nào” lại mời ảnh đế Bạch đến thử thách mùa mới.

Nghe nói tiền tài trợ tăng vọt, lần này địa điểm quay là ở một khu mỏ hoang.

Mấy loại chương trình kiểu này hẳn là ảnh đế Bạch không đi đâu, tham gia rồi khác gì PR không công cho chương trình.

Thực ra thì… Fan rất muốn xem á :3″∠ Hu hu khó khăn lắm mới được nhìn thấy anh Bạch đó!

Hứa Tam Vũ chưa kịp thông báo tin chính thức thì lại có một tin tức khác nổ ra-

Các thành viên cố định là lão Tào, Vu Thiệu Quang và Khổng Tương Kỳ đều xin nghỉ phép không tham gia, thay vào đó là tiểu minh tinh lần trước đã nhận vai trò khách mời, lần này lại tiếp tục tham gia.

Tổ chương trình vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, chẳng cần thiết phải trở mặt với lưu lượng, vì vậy cũng đồng ý.

Này còn chưa tính là gì, sau đó tổ chương trình còn lần lượt nhận được cuộc gọi từ thư ký của Ấn Mặc và người đại diện của Đinh Hãn Băng, nói bọn họ cũng muốn tham gia, quá tuyệt, đã vậy còn không cần phải tốn chi phí để quảng cáo nữa!

Đạo diễn cảm động rơi nước mắt.

Từ khi Bạch Ngộ Hoài lộ mặt trong chương trình thì rating tăng vọt. Nhìn xem! Nhìn xem! Đỉnh lưu đều đến thăm mình rồi! Về sau sẽ không phải lo lắng về việc không mòi được khashc mời nữa!

Đạo diễn kích động, trực tiếp đặt gọi chương trình mùa này là phiên bản đặc biệt, còn gọi điện riêng cho Bạch Ngộ Hoài để cám ơn.

Bạch Ngộ Hoài vừa nhận điện thoại xong: “…”

Anh quay đầu hỏi Hứa Tam Vũ: “Tại sao tôi không biết chuyện Ấn Mặc và Đinh Hãn Băng cũng sẽ đi vậy?”

Hứa Tam Vũ ngẩn người. Không phải tôi đây đang giúp anh Bạch ra oai trước mặt tình địch sao?

Bạch Ngộ Hoài đã để mắt tới cái mỏ hoang này từ lâu, địa điểm quay lần này là do anh gợi ý cho đạo diễn.

Giọng điệu Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng: “Giờ đá hai người bọn họ ra còn kịp không?”

Hứa Tam Vũ ngượng ngùng nói: “Hay là anh rút đi…” Đã thông báo chính thức rồi mà còn đòi đá người ta, sáng sớm mai lại treo đầu hotsearch gút mắt yêu hận tình thù giữa ba người nữa.

“Vậy thôi quên đi.”

Bạch Ngộ Hoài lại hỏi: “Tửu Tửu đâu?”

“Hình như đang chơi game?”

Bạch Ngộ Hoài nghĩ nghĩ, mượn tài khoản game của Hứa Tam Vũ rồi bảo với Mạnh Hòa Tân cho vào chơi cùng ván sau.

Đương nhiên Mạnh Hòa Tân đồng ý vội.

Hứa Tam Vũ ở phía sau không nhịn được mà hét lên: “Anh Bạch, đừng làm tôi rớt xuống hạng đồng trong một đêm đấy nhé!”

Bạch Ngộ Hoài nhíu mày, không phản ứng.

Mạnh Hòa Tân đã nhanh chóng đánh xong một ván, gửi tin nhắn cho Hứa Tam Vũ: “Mấy ngày nay đồng đội toàn là đại thần, đánh cực kì thích! Tới mau đi, tôi kéo cậu!”

Nói xong liền lập tổ đội.

“Trong tổ đội có một người, anh Hứa chắc chắn biết, là cậu chủ nhỏ hay đi cùng anh Bạch á…”

Bạch Ngộ Hoài trả lời: “Ừ.”

Tuy Mạnh Hòa Tân cảm thấy Hứa Tam Vũ có hơi lạnh lùng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng vào ván mới ngay trong Wechat.

Chờ một lúc, anh chợt nghe Mạnh Hòa Tân nói: “Nào nào, Tửu Tửu chuẩn bị xong chưa?”

Giọng Mạnh Hòa Tân mập mờ: “Mau gọi…”

Sau đó, Bạch Ngộ Hoài lại nghe thấy âm thanh mềm mại, nũng nịu yếu ớt của Kinh Tửu Tửu: “Cám ơn Anh Trai Lạnh Lùng đã kéo bọn em…”

Đầu Bạch Ngộ Hoài bốc khói.

Đầu kia cười: “Ôi không cần khách sáo, không cần khách sáo.” Bạch Ngộ Hoài nhìn ID Ông Vua Lạnh Lùng.

Trò gì đây?

Mẹ nó, ngày nào Mạnh Hòa Tân cũng dạy Kinh Tửu Tửu ba cái này à?!

Bình luận

5 bình luận

Loading...