Đáng iu xỉu - C65.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:58
Lượt xem: 23

Ấn Mặc và mấy người tiểu hòa thượng, lão hòa thượng vừa đi thì ngay sau đó cái bài post Weibo kỳ cục kia rốt cuộc cũng leo lên hotsearch.

Khu bình luận tràn ngập dấu chấm hỏi.

[Cái gì, người này mượn áo khoác của Ấn tổng mười năm không trả, giờ cuối cùng Ấn tổng cũng tìm lại được à?]

[Lầu trên nói bậy bạ, Ấn tổng không mặc áo có tai thỏ nha.]

[Ha ha ha ha ha vậy là làm rớt ví tiền xong tìm lại được à?]

Mang theo tâm trạng hóng hớt ăn dưa, người đại diện của Đinh Hãn Băng mở Weibo lên xem.

Cái dáng người này, mấy người không biết nhưng tôi biết đó.

Đúng thật là Đinh Hãn Băng không nói dối, Ấn tổng thật sự quen biết cậu chủ nhỏ nhà họ Kinh này! Sự thật này, chỉ có mình tôi biết!

Người đại diện hồ hởi mở ra khu bình luận, muốn xem fan, nhân viên của Ấn Mặc trải nghiệm cảm giác của mình lúc trước.

Nào ngờ trong khu bình luận chẳng có cái bình luận nào mà giống với suy nghĩ gã cả.

Sao lại thế này? Mấy người không hề thắc mắc về lai lịch chủ nhân của bóng lưng này, không thắc mắc là có quan hệ gì với Ấn tổng của mấy người luôn à?

Người đại diện của Đinh Hãn Băng đổi qua acc clone, bình luận dẫn dắt mọi người.

[Mọi người không thấy người được chụp trong ảnh rất giống tấm ảnh cậu ấm nhà họ Kinh trong lâu đài cổ lắm à?]

Đăng xong, người đại diện lại cảm thấy hơi chột dạ.

Mong ngóng người khác cũng chịu cảm giác giống mình, hình như có hơi quá đáng nhỉ? Ngẫm lại một chút thì Ấn Mặc đã không làm thần tượng nữa rồi, sao mà giống Đinh Hãn Băng được? Người đại diện đưa tay định xóa đi bình luận của mình.

Quên đi, thôi thì một mình mình chịu khổ vì Đinh Hãn Băng vậy.

Nào ngờ vừa vào lại, khu bình luận trong Weibo của Ấn Mặc đã loạn hết cả lên.

[Gấp gấp Ấn tổng ơi! Đoàn phim của anh tới công chuyện rồi kìa!]

[Đm đau lòng cho Ấn tổng của tôi quá mà, lần đầu tư này sẽ không vì một thứ cứt chuột mà hỏng đấy chứ?]

[Nói ai cứt chuột đó? Miệng mồm sạch sẽ xíu đi.]

Khu bình luận bắt đầu ầm ĩ lên.

Người đại diện của Đinh Hãn Băng ngơ ngác, vội nhảy ra xem hotsearch. Lúc này mới thấy hai hotsearch #Rose thác loạn# với #DG sỉ nhục Trung Hoa# đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Mà hai chuyện này đều có liên quan tới Quan Nham.

Quan Nham là diễn viên thay thế cho Đinh Hãn Băng trong đoàn phim kia nhỉ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c65-1.html.]

Rốt cuộc người đại diện của Đinh Hãn Băng cũng ăn được một quả dưa to.

Về phía người đại diện của Quan Nham, sau khi nghe điện thoại xong, anh ta ngây ra như phỗng.

Quan Nham thúc giục: “Không phải Chu đại sư bảo mấy người đi tìm tượng thần sao? Sao vẫn chưa tìm được tượng thần thế?”

Người đại diện nuốt nước miếng: “Khoan nói tới tượng thần đã… Đoàn phim ‘Sương mù’ vừa gọi điện cho công ty, là đạo diễn Hướng đích thân gọi tới, nói phải đổi người.”

Quan Nham ngây người ra một giây, phản ứng đầu tiên là: “Không thể nào.”

Nhưng gã lại nhanh chóng nhớ tới hotsearch của hai ngày trước.

Weibo của Ấn Mặc chắc bị khủng bố còn nhiều hơn gã nhỉ?

Bây giờ bảo độ hot của chuyện đó đã qua đi là không thể nào.

Quan Nham lạnh lùng nói: “Dựa vào đâu?”

“Dựa vào chuyện chúng ta vừa lên Weibo vui vẻ tuyên truyền chuyện anh làm đại ngôn, đại sứ, ngay sau đó thì vụ sỉ nhục Trung Hoa lại bị tung ra. Fan của anh muốn tẩy trắng cho anh, nhưng lại không đủ để áp chế mấy cái miệng kia. Bây giờ chúng ta đã trở thành trò cười cho nửa cái giới giải trí này rồi…”

“Nhiều người bên Rose bị bắt, anh thì bám víu vào mấy người giàu có quyền lực, giờ mấy người đó còn gánh bản thân mình chưa xong, anh không bị tra ra là có tham gia là may lắm rồi…”

Quan Nham không nói gì.

Điện thoại người đại diện lại vang lên liên tục.

Sau khi anh ta nhận mấy cuộc điện thoại xong, mặt xám như tro tàn.

Hết rồi, mất hết rồi. Ngay cả nữ minh tinh mà công ty nói sẽ để cho anh ta dẫn dắt, bây giờ cũng không còn nữa rồi. Công ty nói rất thất vọng về anh ta.

Quan Nham thấy mặt người đại diện của mình cứ như nhà có tang, thế là nhịn không được mà giật lấy điện thoại: “Cái gì vậy? Để tôi xem thử.”

Chẳng có tin tức nào mà là khu bình luận.

[Không thể nào không thể nào, vẫn còn có người không biết chuyện Quan Nham cố ý dẫn thế thân theo đến phim trường rồi giả vờ như là đoàn phim sắp xếp cho gã, gã thì cố gắng từ chối, giả vờ làm một diễn viên chuyên nghiệp à?]

[Quan Nham đã phá vỡ quy tắc của mình, dùng thế thân trong “Sương mù”, không diễn canh đối kháng được với Bạch Ngộ Hoài.]

[Có ai biết chuyện anh ta đến tiệc thác loạn của Rose không, một bữa tiệc mà bên trên phải quét sạch, một bữa tiệc không tôn trọng phái nữ, vậy mà fan còn tẩy trắng, anh ta tham gia mà không biết à?]

[Giờ xem lại bài đăng liên quan của DG, rồi lại xem thủ đoạn của anh ta… ờm anh ta muốn nổi đến phát điên rồi, rồi lại còn muốn bám vào mấy cán bộ lão làng, tự so sánh mình với Bạch Ngộ Hoài nữa, chắc mấy năm nay đau khổ trong lòng lắm ha?]

[Cập nhật chút tin ngoài lề nè, nhà của gã là một ngôi nhà cũ. Giờ nhà phải giải tỏa, gia đình phải chuyển đi nơi khác ở, anh chị gã chả biết tại sao lại làm loạn lên, lại còn làm loạn đến mức nhảy lầu các kiểu nữa.]

[Người nhà anh ta có hơi bị quá đà không vậy?]

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...