Đáng iu xỉu - C55.2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:07:01
Lượt xem: 19

Bạch Ngộ Hoài mấp máy môi, sau đó mới đưa tay cởi hẳn áo khoác ra, sau đó là áo bên trong.

Kinh Tửu Tửu: “Oa, có cơ bụng, còn có cơ lưng nữa. Này là múi bụng hả?”

Cậu dường như chỉ là đang chân thành tán thưởng.

Nhưng Bạch Ngộ Hoài chưa bao giờ đứng ngồi không yên như vậy, thậm chí cảm giác còn khó khăn hơn so với lần đầu tiên anh biểu diễn trực tiếp trước khán giả cả nước, m.á.u trong người anh chảy một cách đầy mãnh liệt.

Kinh Tửu Tửu chân thành đặt câu hỏi: “Ở trên mạng tôi thấy fan của anh bảo, lúc anh quay ‘Thôn Thiên’ có mặc một chiếc áo khoác da. Khi rút s.ú.n.g lộ ra cái eo, dưới ánh đèn mờ ảo, vòng eo chó đực* thật sự rất nổi bật. Vậy eo chó đực là cái gì vậy?”

*公狗腰 – eo chó đực: vòng n.g.ự.c rộng hơn nhiều so với vòng eo, từ xương sườn đến hông, eo săn lại thành đường một đường cong gợi cảm. Vì đường nét giống với đường cong eo của chó đực nên gọi là eo chó đực. (Theo baidu)

Ngoài ra thì bên Trung người ta dùng từ này để chỉ mấy người l.à.m t.ì.n.h giỏi.

Bạch Ngộ Hoài vươn tay lên giữ lấy thiếu niên đang lướt quanh mình.

Thời gian lên mạng mỗi ngày quá nhiều rồi.

“Đây là từ thô tục, mắng chửi người khác, trẻ con không nên dùng.” Bạch Ngộ Hoài hạ giọng.

Kinh Tửu Tửu: ?

Vậy hả?

Kinh Tửu Tửu dừng bước: “… Trên lưng anh chả có dấu vết gì.”

Cậu nói xong, cũng học theo dáng vẻ vừa rồi của Bạch Ngộ Hoài, lập tức đưa tay chạm vào.

“A.” Kinh Tửu Tửu rút tay về, nhăn mặt, “Nóng quá.”

Rõ ràng Bạch Ngộ Hoài chạm vào cậu thì không sao. Còn cậu chạm vào anh một chút lại không được? Giống như tóc của Bạch Ngộ Hoài, dù có bứt ra vẫn rất nóng.

Bạch Ngộ Hoài có chút bối rối: “… Đối với cậu, dương khí của con người là nhiệt.”

Kinh Tửu Tửu: “Là dương khí hả?”

Cậu khẽ nhếch miệng, làm động tác hút vào.

“Trong mấy truyền thuyết quỷ quái hay Liêu Trai chí dị này kia chẳng phải bảo quỷ thích hút dương khí hả? Sao tôi không hút được?”

“Bởi vì… ” Bạch Ngộ Hoài cảm thấy bản thân mình giống như thật sự bị lệ quỷ che mắt, ngay cả suy nghĩ thôi mà cũng hỗn loạn nữa, anh dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói, “Cậu rất… âm.”

Kinh Tửu Tửu: “Anh mắng tôi à.”

Bạch Ngộ Hoài: “Không… có.” Anh mặc áo vào, hỏi Kinh Tửu Tửu: “Đi ngủ chưa?”

Lúc này Kinh Tửu Tửu lại bước ra xa: “Lệ quỷ không cần ngủ đâu nha.”

Bạch Ngộ Hoài: ?

Bạch Ngộ Hoài biết rõ tính tình của cậu, vì thế hỏi: “Đêm nay muốn thức đêm làm gì?”

Kinh Tửu Tửu: “Mạnh Hòa Tân nói ở bệnh viện nhàm chán, muốn kéo tôi chơi game. Anh ta nói anh ta là vương giả, cực kỳ đỉnh. Mà vương giả là cái gì? Tôi chưa thấy bao giờ. Tôi đi chơi trước đã.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c55-2.html.]

Kẻ hủy diệt trò chơi – Bạch Ngộ Hoài tỏ vẻ nói không nên lời.

Kinh Tửu Tửu bước đi trên thảm, đám quỷ nhỏ thấy cậu di chuyển, rốt cuộc lấy hết dũng khí ra khỏi phòng ngủ, từng con nối đuôi nhau đi theo sau m.ô.n.g Kinh Tửu Tửu, nhét đầy sofa.

Cuối cùng Bạch Ngộ Hoài không có chỗ nào để ngồi.

Đừng nói cùng chơi game, ngay cả ngồi cùng cũng không thể.

Chết tiệt.

Phía bên này, người đại diện của Quan Nham đã đặt tượng thần vào điện thờ ở căn phòng mới.

Quan Nham ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, không biết sao khuôn mặt của tượng thần càng thêm hung tợn, sắc đỏ trong ánh mắt càng trở nên đậm hơn.

Quan Nham thoáng run rẩy, có hơi sợ, nhưng lại thấy tiếc, không muốn vứt bỏ.

Xưng bá giới giải trí khó lắm sao?

Gã chỉ cầu nó giúp gã lấy được phim của đạo diễn Trình thôi, cái này không khó đúng không?

Khóe miệng tà thần tựa như đang cười cười.

Lòng Quan Nham như được thả lỏng.

Có hi vọng rồi sao?

Con quỷ xinh đẹp kia sau khi phát hiện dấu tay mới có bất an bồn chồn không? Tà thần âm thầm phát ra tràng cười.

…..

Đoàn phim “Sương Mù” hàng xóm, vừa mới hoàn thành lễ khai máy.

“Cẩn thận một chút!”

“Đạo cụ! Đừng gõ đạo cụ!”

“Mẹ nó, cậu chưa ăn cơm à? Chuyển đến đó trước đi!”

Nhân viên công tác gật đầu lia lịa, vội vàng xách thùng qua lại không ngừng. Phụ trách đạo cụ cúi đầu nhìn lướt qua: “Còn thiếu một thùng đâu?”

Bên kia một nam diễn viên đi tới, nở nụ cười: “Đây là tượng thần lát nữa tôi sẽ phải bái à?”

Phụ trách đạo cụ cúi đầu nhìn thì sửng sốt: “Không phải, tôi chuẩn bị tượng thần kiểu Nhật Bản. Sao lại đổi rồi?”

Bên trong chiếc thùng lộn xộn đầy đồ, thế nhưng tượng thần này lại ngồi vô cùng đoan chính.

Ngũ quan tuấn mỹ, có chút cảm giác của thần linh.

Nam diễn viên chớp mắt: “Nhìn kỹ thì tượng thần này có hơi quen mắt, hình như có gặp qua rồi. Ha ha mấy người cũng đừng mua đại tượng thần nha. Lỡ như antifan của ngôi sao nào đó làm ra, mấy người lấy dùng, sẽ đắc tội với người ta đó!”

Kinh Tửu Tửu dành cả đêm vui vẻ chơi game, rồi mang theo đám quỷ nhỏ lang thang hai vòng, sau khi trở về cầm lấy điện thoại thì thấy ——

[Bạn đang ở chế độ dành cho thiếu niên, cần phụ huynh nhập mật khẩu để mở khóa]

Kinh Tửu Tửu: ???

Bình luận

5 bình luận

Loading...