Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 54

Cập nhật lúc: 2024-07-31 15:39:42
Lượt xem: 212

Lý Ngọc biết mình nói sai, vội cười nói: “Chị không có ý ngăn cản em, hôm nay chị định hiến kế.”

Lâm Tập Tập nghe cô ấy nói vậy, rất tò mò, hỏi: “Hiến kế gì?”

“Lâm Tiêu là người khá độc lập, khó gần, nhưng không phải người xấu, chị nghe bọn nha hoàn trong nhà nói Lâm Tiêu không có sở thích gì, chỉ thích ăn bánh ú, đặc biệt là bánh ú ngọt, rất thích, nên khi em đến tiệm vải có thể tiện đường mua một ít mang theo, em có lòng như vậy, chắc chắn anh ta sẽ cảm kích.”

Lâm Tập Tập nghe xong liền tấm tắc khen ngợi: “Sao chị dâu biết được những điều này?”

Lý Ngọc che miệng cười: “Tự nhiên là nghe bọn nha hoàn nói, trong nhà lớn của chúng ta, có rất nhiều nha hoàn mơ mộng muốn gả cho Lâm Tiêu.”

Lâm Tập Tập hiểu, Lâm Tiêu xuất thân không cao nhưng rất có bản lĩnh, giúp đại thiếu gia quản lý một phần công việc kinh doanh, nhân vật như vậy, bọn nha hoàn chắc chắn sẽ ao ước.

Nhưng chuyện mà Lý Ngọc nói cũng khá hợp lý, Lâm Tập Tập rất vui mừng cảm ơn, trên đường đến tiệm vải còn đặc biệt xuống xe mua một xâu bánh ú ngọt nóng hổi, sợ nó nguội, còn dùng giấy dầu gói lại, rồi bọc trong khăn vải giữ ấm.

Hina

Khi Lâm Tiêu nhận bánh ú, biểu cảm cuối cùng cũng có chút thay đổi, rất ngạc nhiên nhìn cô, nghĩ chẳng lẽ vị tiểu thư này cũng biết sở thích thường ngày của mình?

Chưa nghĩ xong đã nghe cô nói: “Lúc nãy đi ngang qua thấy thèm nên mua, ăn thấy ngon nên mang cho anh một ít, anh thích bánh ú không?”

Lâm Tiêu ngẩn người, vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn tiểu thư.”

Lâm Tập Tập phất tay ra hiệu không cần khách sáo: “Hôm nay anh bận gì?”

Người ta thường nói: Cầm của người thì tay ngắn, ăn của người thì miệng mềm. Lâm Tiêu trong tay còn cầm bánh ú nóng hổi của Lâm Tập Tập, thật sự không thể tiếp tục bày ra khuôn mặt lạnh lùng, đành phải thành thật trả lời: “Dọn dẹp hàng tồn kho.”

“Dọn hàng tồn kho? Dọn thế nào? Bán xả kho sao?” Lâm Tập Tập tò mò hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-54.html.]

Lâm Tiêu nói: “Đa phần là kiểu dáng lỗi thời, còn có những cái bị hỏng, mốc meo, vải lỗi thời có thể bán rẻ, còn cái bị hỏng mốc meo thì phải vứt đi.”

Lâm Tập Tập nghe xong liền nói: “Những cái này vứt đi thật lãng phí, cái bị hỏng chúng ta có thể cắt nhỏ làm quà tặng, cái lỗi thời thì giảm giá bán, còn cái bị mốc, chúng ta có thể làm một buổi bán xả kho ngay trước cửa tiệm, bây giờ dân thường đa phần mặc vải thô, vải tinh xảo của chúng ta dù bị mốc, cùng lắm chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, chỉ cần giá rẻ, chắc chắn sẽ có người mua.”

Lâm Tiêu nghe xong liền đờ đẫn, tiêu hóa một lúc, thấy cô nói câu nào cũng hợp lý, tính khả thi rất cao nên hỏi cô: “Những cách này, tiểu thư học từ đâu?”

Cô có thể nói là học từ siêu thị, đại lý lớn của người ta sao?

Cuối cùng chỉ có thể cứng rắn nói: "Tôi nghĩ đại."

Lâm Tiêu tuy nghi ngờ khó hiểu, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn, theo lời của Lâm Tập Tập, hồi sau còn đặt làm một bảng quy trình, vải nào ghép với vải nào tặng kèm, vải nào giảm giá...

Việc này bận rộn cả một ngày, cuối cùng Lâm Tập Tập cũng có thể tham gia giúp đỡ, cô rất vui mừng, thậm chí muốn xắn tay áo giúp chuyển hàng, nhưng bị Lâm Tiêu ngăn lại.

Ngày hôm sau mở cửa kinh doanh, mấy đề xuất của Lâm Tập Tập đều được bày lên quầy, quả nhiên người tò mò nhiều, thấy vừa tặng vừa giảm giá, đều đua nhau mua thêm, những người đi qua thấy cửa tiệm náo nhiệt như vậy cũng dừng lại xem, bình thường khó vào tiệm vải, nhưng thấy vải tinh xảo được bán với giá vải thô, đều ngẩn người, tìm hiểu một hồi mới biết là bị mốc, nhưng vẫn đẹp hơn vải thô, nhìn thấy Tết sắp đến, mua về cho con trẻ cắt áo mới cũng tốt.

Lâm Tập Tập đứng ở cầu thang sau quầy hàng, cười tít mắt nhìn cửa tiệm nườm nượp khách, vui mừng như trúng năm triệu.

Sau sự kiện khuyến mãi này, thái độ của Lâm Tiêu đối với Lâm Tập Tập đã thay đổi rất nhiều, dù vẫn giữ vẻ không mấy khi cười nói, nhưng ít nhất không còn bày ra khuôn mặt như băng nữa, đối với những câu hỏi của Lâm Tập Tập, cũng có hỏi có đáp, để đáp lại sự thay đổi thái độ của anh ta, ngày nào Lâm Tập Tập cũng mua bánh ú ngọt cho anh ta, đôi khi còn cố tình nghịch ngợm, mua bánh ú nhân thịt, Lâm Tiêu cắn một miếng, biểu cảm như trúng độc, suýt nữa khiến Lâm Tập Tập cười chết, nhưng đó là chuyện sau này.

Lâm Tập Tập đã hẹn với Tần Mộng đi tham dự buổi thảo luận, tự nhiên không thể thất hẹn, đến ngày hẹn, cô còn đặc biệt trang điểm kĩ lưỡng, soi gương một lúc lâu mới hài lòng ra cửa.

Trước đó Tần Mộng nói sẽ mang Quý Du Hồng theo, không biết có thật không, mấy ngày không gặp anh, lòng cô cũng khá nhớ nhung.

Nhà của Tần Mộng ở phố Huyền Vũ, trường của Lâm Kính Hòa cũng ngay phố này, khoảng cách không xa, Lâm Tập Tập trực tiếp bảo tài xế đưa cô đến đón Tần Mộng rồi mới đến trường.

Khi xe đến cổng sau Tần gia, Lâm Tập Tập ngoài thấy Tần Mộng đã đợi từ lâu, quả nhiên còn thấy Quý Du Hồng trong trang phục trường bào đen lịch sự!

Loading...