Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 53

Cập nhật lúc: 2024-07-31 15:39:24
Lượt xem: 206

Mặc dù đã nói với Lâm Kính Hòa rằng sẽ dẫn bạn đến, nhưng Lâm Tập Tập thật sự không chắc có thể suôn sẻ đưa Tần Mộng ra khỏi Tần gia hay không.

Ban đầu để thể hiện Tần gia là một gia tộc nổi tiếng ở Nam Kinh, cũng là một gia tộc lớn với nhiều mối quan hệ phức tạp, Lâm Tập Tập đã thiết lập Tần gia là một gia đình cổ hủ với nhiều nhân vật, gia quy nghiêm ngặt, nhưng lại để cha của Tần Mộng hành động khác thường, sủng thiếp diệt thê, tạo ra nhiều mâu thuẫn.

Tần Mộng xuyên không thành đích nữ duy nhất của chính thất, việc đầu tiên khi đến đây chính là đấu đá trong gia đình, lợi dụng gia quy nghiêm ngặt, đánh bại thiếp của cha mình không còn manh giáp.

Gia quy này tuy là bảo bối giúp Tần Mộng chiến thắng, nhưng cũng trở thành vòng cấm giam cầm cô ấy, khiến cô ấy chỉ có thể ở trong tiểu viện nhỏ đó, không thể bước ra ngoài.

Vì vậy Lâm Tập Tập dù có c.h.ế.t cũng không thừa nhận chính mình là người đã đưa cô ấy vào cảnh nước sôi lửa bỏng, nếu để cô ấy biết thật, chắc chắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

Hai ngày này Lâm Tập Tập đều bận rộn với chuyện của tiệm vải, không vội đến trường nên viết một bức thư, nhờ người gửi đến tay Tần Mộng, ý chính là mời cô ấy vài ngày sau cùng đi tham dự một buổi thảo luận của giới trẻ tại một trường tư thục.

Tần Mộng nhận được thư, lập tức hồi âm, còn viết hẳn hai bức thư dài dòng.

Lâm Tập Tập cầm hai bức thư hồi âm của cô ấy mà không muốn mở ra, thư của mình chưa đến hai trăm chữ, đối phương lại hồi âm hai bức, không cần nghĩ cũng biết bên trong chắc chắn không có lời hay.

Cuối cùng cô vẫn cắn răng đọc thư hồi âm, bức thư đầu rất ngắn, cũng rất nghiêm túc, nói cô ấy rất vinh hạnh khi nhận được lời mời của Lâm Tập Tập, cô ấy nhất định sẽ đến đúng hẹn.

Câu trả lời nghiêm túc này lại khiến Lâm Tập Tập cười nửa ngày, nên nhanh chóng mở bức thứ hai, nội dung khác xa với sự nghiêm túc trước đó, đầy ắp oán niệm xuyên qua từng chữ.

Tần Mộng sử dụng nhiều điển cố để chứng minh kẻ bạc tình bạc nghĩa không có kết cục tốt, không chỉ không có kết cục tốt, mà còn trở thành tội nhân thiên cổ, đời đời kiếp kiếp bị người đời khinh bỉ! Ví dụ như "Trần Thế Mỹ và Tần Hương Liên", "Lý Giáp và Đỗ Thập Nương", "Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh"...

Hình như có gì đó kỳ lạ xen vào.

Lâm Tập Tập thật sự không biết nên khóc hay cười, rõ ràng Tần Mộng đang ám chỉ cô vô tình vô nghĩa, bỏ mặc đồng hương không quan tâm, vòng vo một vòng lớn vừa độc vừa sâu, người hiểu biết kém chắc cũng không nhận ra.

Lâm Tập Tập lạnh lùng cười thu tờ thư lại, nghĩ rằng đã gọi mình vô tình, vậy thì vô tình đến cùng, rồi viết một câu ngắn gọn trả lời: "Hủy hẹn!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-53.html.]

Tần Mộng lại viết thư trả lời đầy tội nghiệp: Đại vương tha mạng, thần thiếp sai rồi, để tỏ lòng trung thành, ngày tham dự thảo luận thần thiếp nhất định sẽ mang theo Quý thiếu gia.

Lâm Tập Tập thấy câu này, một tay chống cằm trầm tư.

Sao Tần Mộng lại muốn mang Quý Du Hồng theo trong cuộc hẹn của hai người? Còn nói là để tỏ lòng trung thành, chẳng lẽ hôm đó ở Tần gia, Tần Mộng đã nhìn ra điều gì?

Lúc đó cô và Quý Du Hồng tương tác rất bình thường mà.

Tần Mộng quả nhiên là một người tinh quái, một câu nói mập mờ lại có thể khiến người ta nghi ngờ.

Hôm đó trong viện của Tần Mộng, lời trò chuyện với Tần Mộng vẫn còn văng vẳng bên tai, thái độ của Tần Mộng, thật sự là không có hứng thú với Quý Du Hồng, hay chỉ đang nói những lời đùa cợt như nói một đằng nghĩ một nẻo?

Lâm Tập Tập vò mặt, bất kể Tần Mộng nghĩ gì, cô và Quý Du Hồng cũng không có gì, chỉ là cô đơn phương ăn đậu hũ của anh hai lần, Quý Du Hồng tuyệt đối là người chính trực và kiềm chế nhất mà cô từng gặp.

Nghĩ như vậy, Lâm Tập Tập cũng không còn bận tâm nữa, Tần Mộng muốn kéo Quý Du Hồng cùng đi, điều này càng tốt, mấy ngày không gặp Quý Du Hồng, lòng cô đã có chút nhớ nhung rồi.

Hai ngày này Lâm Tập Tập luôn chạy đến tiệm vải, Lâm Kính Đình bận rộn với công việc kinh doanh nên đã lười quản lý cô, chỉ dặn Lâm Tiêu phải trông chừng cô.

Lâm Tiêu quả thật là người lợi hại, đối diện cô, luôn là một khuôn mặt không cảm xúc, đối xử với cô rất tốt, nhưng khi cô hỏi về vấn đề kinh doanh lại không thèm để ý, bất kể cô hỏi hay nói gì, anh ta đều coi cô như người trong suốt, thái độ vô cùng kiên quyết, không chịu để cô tham gia vào việc kinh doanh.

Hôm đó sau khi ăn sáng, Lâm Tập Tập chuẩn bị ra ngoài, nhưng bị Lý Ngọc giữ lại, hỏi cô: “Em vẫn chưa từ bỏ ý định sao?”

Lý Ngọc biết Lâm Tập Tập có ý định tiếp quản tiệm vải, không ủng hộ cũng không phản đối, cô ấy biết cô em chồng này là người có chủ kiến lớn, không giống như những cô gái bình thường.

Hina

Lâm Tập Tập nghe cô ấy nói, điềm nhiên đáp: “Em nhất định phải chiếm được tiệm vải, tại sao lại từ bỏ?”

 

Loading...