Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 146

Cập nhật lúc: 2024-08-24 09:11:52
Lượt xem: 115

Đó chính là đại lý, Lâm Tiêu quả nhiên có tài kinh doanh: "Điều này tôi cũng đã nghĩ đến, giai đoạn đầu có thể dùng cách này thật." Nhưng như vậy, cô chắc chắn phải mở rộng quy mô xưởng may, đó lại sẽ là một khoản đầu tư không nhỏ.

"Vốn lưu động của xưởng dệt hiện tại không nhiều." Lâm Tập Tập cảm thán.

Lâm Tiêu thấy buồn cười: "Tiểu thư, cô cần lo lắng về vốn lưu động sao? Tôi nghĩ chỉ cần cô mở miệng, đại thiếu gia chắc chắn sẽ đồng ý."

"Nhưng đây dù sao cũng là công việc kinh doanh của riêng tôi, tôi không thể lúc nào cũng chìa tay xin anh tôi, hiện tại anh ấy đang chuẩn bị xây dựng khách sạn lớn, cũng cần đầu tư nhiều."

Lâm Tiêu rất tán thưởng gật đầu.

Hina

Trời dần tối, Lâm Tập Tập cũng đi dạo mệt, cả nhóm mới lên xe về khách sạn Lễ Tra.

Đối với khách sạn Lễ Tra, Lâm Tập Tập có ấn tượng sâu sắc, lúc đó cô vừa xuyên không đến, cả người còn ngơ ngác, đã bị Lâm Kính Đình đưa đến đây, kết quả trong phòng còn gặp Quý Du Hồng bị thương, để giúp anh trốn thoát, cô đã cho anh mặc đồ nữ một lần.

Nhớ lại cảnh đó, Lâm Tập Tập không nhịn được cười, bắt một người nghiêm túc như Quý Du Hồng giả làm phụ nữ, đó đúng là cơ hội ngàn năm có một, sau này chắc không có cơ hội thấy nữa.

Sau này xem có dịp nào bắt anh giả thêm lần nữa không.

Qua một đêm thoải mái tại khách sạn, sáng hôm sau, Quan đoàn trưởng liền mang theo hợp đồng đến, ông ta  đã nhờ người xem qua, hợp đồng không có vấn đề gì, hơn nữa nội dung hợp đồng quá hấp dẫn, ông ta sợ Lâm Tập Tập đột nhiên đổi ý nên sáng sớm đã đến ký với cô.

Lâm Tập Tập không đưa ra thêm điều kiện nào khác, hai bên nhanh chóng ký xong hợp đồng.

Quan đoàn trưởng cầm hợp đồng mới ký, cười không khép miệng, vui vẻ nói với Lâm Tập Tập: "Tối nay bên này có buổi biểu diễn, chúng tôi sẽ diễn vài tiết mục, hoan nghênh các vị đến xem, những chiếc sườn xám cô tài trợ cũng sẽ xuất hiện."

"Trùng hợp vậy sao? Ngay tại khách sạn Lễ Tra này?" Lâm Tập Tập bất ngờ hỏi.

Quan đoàn trưởng gật đầu: "Hiện tại sân khấu chắc đã bố trí xong, đến lúc đó không chỉ đoàn kịch của chúng tôi, mà còn có vài đoàn kịch nổi tiếng ở Thượng Hải tham gia, đây là buổi biểu diễn giao thừa rất trang trọng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-146.html.]

Lâm Tập Tập mỉm cười: "Thật là tuyệt vời, chúng tôi nhất định sẽ đến xem, có cần vé vào cửa không?"

Quan đoàn trưởng nói: "Người ngoài vào xem thì cần vé, nhưng các vị là khách ở đây, có thể trực tiếp vào xem."

Lâm Tập Tập liên tục gật đầu nói được.

Quan đoàn trưởng còn có việc khác phải làm, nói chuyện xong liền cáo từ, Lâm Tập Tập rất vui, quay lại thấy Lâm Tiêu vẫn bình thản, không nhịn được nói: "Tôi vừa mới ký được một hợp đồng, sao anh không vui cho tôi?"

Lâm Tiêu không nhịn được dội nước lạnh: "Hợp đồng này cô đã cho người ta lợi quá lớn, có gì đáng vui."

"Anh nghĩ vậy không được, chúng ta phải nhìn xa về hợp đồng này, đoàn kịch của Quan đoàn trưởng ở Thượng Hải rất có tiếng, diễn nhiều, để họ quảng cáo cho chúng ta, rất có lợi. Chỉ cần tiết mục sườn xám của họ được yêu thích, chắc chắn đối thủ của họ sẽ chú ý rồi phát hiện quảng cáo của chúng ta, nhất định sẽ đến hỏi thăm, anh nói xem, có phải sau này việc làm ăn sẽ kéo đến ùn ùn?"

Nghe cô phân tích, Lâm Tiêu gật đầu: "Xem ra quảng cáo rất quan trọng."

"Đúng vậy, tối nay chúng ta nhất định phải đi xem biểu diễn, biết đâu còn có thể quen thêm vài đoàn trưởng đoàn kịch." Lâm Tập Tập vui vẻ tính toán.

Lâm Tiêu đột nhiên nhớ đến lời Lâm Kính Đình từng nói, anh ấy nói: "Em gái tôi, đúng là rơi vào hố tiền rồi."

Nghe nói, buổi biểu diễn tối nay diễn ra ở đại sảnh Khổng Tước trên tầng thượng, lần đầu Lâm Tập Tập đến khách sạn Lễ Tra cũng đã lên đó một lần, khi đó Lan Hân cũng có mặt, là cô ta kéo Lâm Kính Đình đi khiêu vũ, Lâm Tập Tập mới đi theo một lần, nhưng không ở lại lâu.

Lần này đến lại chốn cũ, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tiên trang điểm thật đẹp, rồi chọn một mẫu phù hợp với mình từ những mẫu sườn xám mang theo mặc vào, chiếc sườn xám màu xanh đậm tinh tế làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, thiết kế ôm eo xẻ tà cao càng làm nổi bật dáng người thanh mảnh.

Khi cô trang điểm xong bước ra khỏi cửa, Lâm Tiêu chờ ngoài cửa liền ngây ngẩn.

Đây là lần thứ hai Lâm Tập Tập mặc sườn xám trong dịp công cộng, lần đầu là trong buổi lễ nhậm chức Đô Đốc của Quý Khôn, khi đó Lâm Tiêu không tham dự nên không thấy được dáng vẻ này của cô, hôm nay là lần đầu tiên thấy, nên mới bị choáng ngợp.

"Tiểu thư, cô mặc thế này… có lạnh không?" Lâm Tiêu lắp bắp hỏi.

Dù thấy cô mặc thế này rất đẹp, nhưng nhìn chiếc váy đầy nguy hiểm của cô, anh ta không tự chủ lo lắng liệu có bị hở hay lạnh không, chẳng lẽ ở lâu với Lâm Kính Đình, cũng bị lây nhiễm một chút trách nhiệm của người cha già?

Loading...