Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 145

Cập nhật lúc: 2024-08-24 09:11:35
Lượt xem: 110

Đoàn trưởng đoàn kịch rất hứng thú với đề nghị hợp tác lâu dài của Lâm Tập Tập, nhưng phòng hóa trang đông người không tiện bàn chuyện chính, nên ông ta dẫn Lâm Tập Tập đến căn phòng nhỏ bên cạnh phòng hóa trang. Lâm Tiêu cũng bước theo vào, hai vệ sĩ thì ở ngoài cửa chờ.

Ba người vào phòng ngồi ổn định, Lâm Tập Tập không dài dòng, ra hiệu cho Lâm Tiêu lấy ra tài liệu đã chuẩn bị sẵn, đưa cho đoàn trưởng xem qua, nói: "Quan đoàn trưởng, những chiếc sườn xám lần này tôi sẽ không thu một đồng phí nào, coi như là tài trợ cho đoàn kịch, nhưng tôi có điều kiện là các ông phải dán quảng cáo của xưởng may chúng tôi ở những vị trí nổi bật gần sân khấu biểu diễn, và gần các poster biểu diễn của các ông cũng phải có quảng cáo của chúng tôi. Tất nhiên những poster quảng cáo này sẽ do chúng tôi tự làm, không cần đoàn kịch tốn thêm tiền, và là đối tác lâu dài, sau này những bộ trang phục mà các ông đặt may, chúng tôi sẽ chỉ tính giá gốc…"

Quan đoàn trưởng im lặng xem xét kế hoạch hợp tác, thấy thế nào cũng không lỗ, không những không lỗ mà còn được lợi rất lớn.

Ông ta đã đích thân kiểm tra qua ba mươi chiếc sườn xám kia, bất kể là chất liệu hay tay nghề đều là hàng tinh xảo, hàng năm vì mua trang phục mà đoàn kịch phải chi một khoản tiền rất lớn, nếu chỉ cần giúp quảng cáo mà có thể mua được trang phục rẻ thì thật là không còn gì phải bàn cãi.

"Giá cả sau này đều là giá gốc sao?" Quan đoàn trưởng xác nhận lại lần nữa.

Lâm Tập Tập mỉm cười: "Mọi hợp tác đều theo điều khoản trong hợp đồng, nếu hợp đồng hết hạn, hợp tác sẽ chấm dứt. Tất nhiên, nếu chúng ta hợp tác vui vẻ, tự nhiên có thể hợp tác lâu dài."

"Trang phục chỉ giới hạn ở sườn xám thôi sao?"

"Không chỉ thế, chúng tôi cũng nhận làm các loại trang phục sân khấu khác, sau này sẽ lần lượt ra mắt những mẫu mới, chắc chắn có thể đáp ứng mọi yêu cầu của Quan đoàn trưởng." Lâm Tập Tập tự tin nói, vắt chân dưới chiếc váy dài: "Ông cũng thấy rồi, kiểu dáng sườn xám này hiện thị trường chưa có, ông tính là đi trước trào lưu, những mẫu mà xưởng may chúng tôi ra sau này sẽ chỉ có mẫu mới, nên về kiểu dáng, Quan đoàn trưởng cứ yên tâm."

Quan đoàn trưởng gật đầu, đập bàn nói: "Được, chúng tôi sẽ hợp tác với cô, nhưng điều khoản hợp đồng tôi còn phải nhờ người xem lại, chắc hôm nay chưa ký được."

Lâm Tập Tập nói: "Không sao, chúng tôi sẽ ở lại hai ngày nữa mới về, lúc đó ông có thể đến khách sạn Lễ Tra tìm tôi." Nói xong liền đứng dậy, đưa tay ra với Quan đoàn trưởng: "Quan đoàn trưởng, hợp tác vui vẻ."

Quan đoàn trưởng thực ra có chút e dè khi bắt tay một cô gái trẻ, nhưng thấy cô thản nhiên như vậy, ông ta cũng không nghĩ nhiều, đưa tay bắt tay cô, nghĩ thầm cô gái trẻ như vậy mà có thể bình tĩnh đàm phán kinh doanh, thật không đơn giản.

Nói chuyện hợp tác xong, Lâm Tập Tập cũng không nán lại lâu, dẫn Lâm Tiêu và vệ sĩ rời khỏi nhà hát, tài xế đón họ vẫn đang đợi bên đường trước cổng chính, Lâm Tập Tập nhìn dòng xe cộ tấp nập trước mắt, không muốn lên xe về khách sạn ngay.

Lâm Tiêu bên cạnh nhìn ra suy nghĩ của cô, hỏi: "Muốn đi dạo không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-145.html.]

Lâm Tập Tập ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười nói: "Tranh thủ trời chưa tối, chúng ta đi dạo một chút."

"Có muốn mua gì không?" Lâm Tiêu hỏi.

"Không, chỉ muốn nhìn quanh thôi."

Tiểu thư đã lên tiếng, Lâm Tiêu đương nhiên không có ý kiến, dẫn hai vệ sĩ đi theo cô thong thả dạo phố, chiếc xe đón họ cũng từ từ đi sau.

Hai vệ sĩ quen thuộc đường, nghe nói Lâm Tập Tập muốn đi dạo, liền dẫn cô về phía con phố sầm uất, đường rộng rãi, hai bên cửa hiệu san sát, biển hiệu vô cùng đa dạng, khiến người ta hoa mắt.

Đi một lúc lâu, Lâm Tập Tập dừng lại mua vài gói hạt dẻ nướng, bốn người mỗi người một gói, vệ sĩ rõ ràng không quen, từ chối một lúc mới nhận.

Lâm Tập Tập vừa ăn hạt dẻ vừa hỏi Lâm Tiêu: "Nếu mở một tiệm thời trang thương hiệu của chúng ta ở đây, anh nghĩ thế nào?"

Lâm Tiêu không thích vừa đi vừa ăn, ôm gói hạt dẻ không động tay, nghe cô hỏi vậy, liền nhíu mày nói: "Thị trường ở đây tuy phát triển nhưng cạnh tranh cũng rất lớn, trước đây đại thiếu gia cũng từng nghĩ đến việc phát triển ở Thượng Hải, nhưng thử vài lần rồi bỏ ý định, nơi này phức tạp quá."

"Chắc là anh tôi đi sai đường, nếu anh ấy muốn làm ăn thuốc phiện ở đây, chắc chắn không làm được, ở đây có nhiều thế lực, còn chưa đến lượt anh ấy." Lâm Tập Tập phân tích.

Lâm Tiêu gật đầu: "Đúng vậy, các tiệm thuốc phiện ở đây đều có thế lực bảo kê."

Hina

"Chúng ta làm kinh doanh thời trang bình thường, chắc không cần tranh giành địa bàn." Lâm Tập Tập cười nói.

Lâm Tiêu nhìn cô nghiêng mặt, mỗi lần thấy cô cười, đều là một sự thưởng thức, anh ta thích nhìn dáng vẻ tự tin của cô: "Cô đã có kế hoạch rồi?"

Lâm Tập Tập lắc đầu: "Chưa chắc chắn, trước hết xem hợp tác với Quan đoàn trưởng thế nào đã, nếu thuận lợi, sẽ tính đến các kênh phát triển khác."

Lâm Tiêu suy nghĩ một lúc, nói: "Không nhất thiết phải mở tiệm ở đây, cô có thể tìm thương nhân thời trang ở đây, bán buôn quần áo cho họ bán."

Loading...