Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 147

Cập nhật lúc: 2024-08-25 19:26:18
Lượt xem: 81

Lâm Tập Tập thực sự hơi lạnh, không có chiếc áo khoác lông chồn giữ ấm, chỉ có một chiếc khăn len trắng khoác trên vai.

Lần này cô đến Thượng Hải là để bàn chuyện làm ăn, không định ở lâu, vì vậy chỉ mang theo một bộ quần áo thay đổi, cũng không mang theo bộ lễ phục nào sang trọng, không ngờ lại gặp phải một buổi dạ hội, hơn nữa còn là một buổi dạ hội đầy cơ hội kinh doanh. May mà trong những mẫu sườn xám mang theo lần này, có một bộ vừa với kích cỡ của cô, được cô mang ra dùng tạm. Đừng nói, khi trang điểm lên, hiệu quả thật không tồi.

Nghe thấy câu hỏi của Lâm Tiêu, cô co rụt vai lại, xoa xoa cánh tay, nói: "Lạnh chứ, nhưng đây cũng là một loại quảng cáo mà."

Lâm Tiêu từ trên xuống dưới quan sát cô, nói: "Ít nhất cô cũng nên mặc một chiếc quần."

Lâm Tập Tập mỉm cười, giơ chân ra cho anh ta xem: "Tôi có mặc tất bông mà, chỉ là nhuộm thành màu da thôi, đây cũng là sản phẩm đi kèm với sườn xám."

Lâm Tiêu ho khẽ một tiếng, vội vàng dời ánh mắt, trên mặt có chút không tự nhiên, dù cô có mặc quần, anh ta cũng không thể trực tiếp nhìn chân cô.

Lâm Tập Tập ra hiệu cho anh ta đưa tay để cô khoác vào, rồi thúc giục: "Chúng ta mau lên thôi, buổi dạ hội chắc sắp bắt đầu rồi."

Vào sảnh tiệc trên tầng thượng thực ra vẫn cần vé vào cửa, nhưng khách lưu trú trong khách sạn không cần phải trả thêm, chỉ cần đến quầy lễ tân là có thể nhận được vé vào cửa.

Lâm Tập Tập giao vé vào cửa cho nhân viên phục vụ ngoài sảnh, cùng Lâm Tiêu bước vào sảnh, hai vệ sĩ cũng theo họ vào.

Trong sảnh đã rất náo nhiệt, buổi biểu diễn chưa chính thức bắt đầu, nhưng các ghế ngồi trước sân khấu đã chật kín, những khán giả không có ghế ngồi thì tụ tập thành từng nhóm nhỏ nói chuyện, nhân viên phục vụ cầm khay đồ uống đi lại trong sảnh.

Lâm Tập Tập tò mò nhìn quanh, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn sảnh hội: "Nhiều người quá."

Lâm Tiêu gật đầu, vẻ mặt rất căng thẳng, mặc dù anh ta đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, nhưng rất ít khi gặp phải những cảnh tượng lớn như vậy, nhất thời có chút bối rối.

Lâm Tập Tập dường như cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của anh ta, nhẹ giọng an ủi: "Đừng căng thẳng, anh rất đẹp trai mà."

Đúng lúc một nhân viên phục vụ cầm khay đi qua, Lâm Tập Tập thuận tay lấy hai ly đồ uống, đưa một ly cho Lâm Tiêu, nói: "Có nhiều người đẹp ở đây, anh nên cười nhiều hơn."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-147.html.]

"Tôi không quen cười." Lâm Tiêu nói, nhìn ly đồ uống màu xanh lam trong tay, đưa lên mũi ngửi ngửi, phát hiện có mùi rượu nhè nhẹ: "Đây là loại rượu gì?"

"Rượu cocktail, một loại rượu trái cây pha chế, anh thử xem." Lâm Tập Tập khuyến khích anh uống.

Lâm Tiêu tửu lượng không tồi, biết là rượu trái cây, liền không khách sáo uống cạn một hơi.

Lâm Tập Tập thấy anh nhíu mày, không khỏi hỏi: "Sao vậy?"

"Rất khó uống." Lâm Tiêu thật thà trả lời.

Lâm Tập Tập cười rộ lên một lúc, mới nói: "Có thể thấy đồ của người Tây không phải cái gì cũng tốt."

Hai người dẫn theo vệ sĩ dạo một vòng trong sảnh, mặc dù người đông như kiến, nhưng đều là người lạ, Lâm Tập Tập cảm thấy có chút nhàm chán, mặc dù thỉnh thoảng có cô gái đi ngang qua, nhìn chằm chằm vào bộ sườn xám của cô, nhưng cô không thể gặp ai cũng giới thiệu một lần, như vậy hiệu quả quá thấp.

Thấy buổi dạ hội mãi chưa bắt đầu, Lâm Tập Tập nói với Lâm Tiêu: "Chúng ta đi gặp Quan đoàn trưởng ở hậu trường đi."

Lâm Tiêu không tán thành lắm, nói: "Bây giờ hậu trường chắc như đang đánh trận vậy."

"Không sao không sao, biết đâu còn có thể gặp các đoàn trưởng khác." Lâm Tập Tập nói.

Lâm Tiêu tự nhiên không có ý kiến gì, anh ta đến đây là để giúp cô hiến kế, nhưng Lâm Tập Tập rõ ràng là người có chủ kiến, Lâm Tiêu cũng không nói nhiều, chỉ có thể tận tâm tận lực ở bên cạnh cô.

Hina

Hậu trường quả thật đúng như Lâm Tiêu nói, hỗn loạn như chiến trường, nhân viên chạy đi chạy lại, người mang đạo cụ, người thương lượng vấn đề, một số diễn viên mặc trang phục biểu diễn trang điểm đậm tụ tập thành nhóm, Lâm Tập Tập hỏi thăm mấy người mới tìm được chỗ của Quan đoàn trưởng.

Vừa đi tới, đã thấy các cô gái mặc sườn xám đang ríu rít tranh cãi, Quan đoàn trưởng bị ép ở giữa, bận rộn đến mức tóc tai rối bời, Lâm Tập Tập tiến lên chào hỏi, hỏi: "Quan đoàn trưởng, có chuyện gì vậy?"

Quan đoàn trưởng quay người thấy là Lâm Tập Tập, nhất thời như thấy cứu tinh, nói: "Lâm tiểu thư, cô mau giúp chúng tôi nghĩ cách, đôi tất này không ổn, động tác lớn một chút là tuột xuống, các cô ấy tự sửa rồi, nhưng vẫn không được."

Lâm Tập Tập vội tiến lên kiểm tra tình hình, các diễn viên cũng không ngại ngùng, lập tức vén váy lên cho cô xem, miệng tất cô đã cho thợ may xử lý, bình thường khi đi bộ không có vấn đề gì, nhưng động tác lớn một chút quả thực sẽ tuột xuống, có lẽ cần thêm dây đai để cố định, đây là điều cô trước đây không tính đến, nhưng bây giờ thêm cũng không kịp.

Loading...