Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 144

Cập nhật lúc: 2024-08-24 09:11:13
Lượt xem: 126

Thấy không khí ngày càng căng thẳng, Lâm Tiêu không nhịn được bước lên đứng bên cạnh Lâm Tập Tập, sợ Lan Hân làm điều gì không lý trí.

Thực ra, Lâm Tập Tập có thể trực tiếp lấy chiếc sườn xám trong hành lý ra, không cần đôi co với Lan Hân, nhưng cô không muốn vậy, Lan Hân dày công diễn vở kịch này, nếu không có đối thủ như cô góp mặt thì thật nhàm chán.

Hina

Nên cô đã sớm dặn Lý chưởng quỹ nói với đoàn trưởng, đừng vạch trần trò của Lan Hân quá sớm, dù sao sườn xám làm theo yêu cầu của đoàn trưởng, cũng không chậm trễ việc, vì để đoàn trưởng hợp tác diễn tốt vở kịch này, cô thậm chí không ngại hạ giá sườn xám, đoàn trưởng được lợi, đương nhiên giữ kín miệng làm khán giả.

Đoàn trưởng trong ánh mắt mong mỏi của Lan Hân, nói nhỏ: "Tôi đã rời Kim Lăng sớm, sau đó các cô bàn bạc gì, tôi đâu biết." Lời này không thiên vị ai.

Lan Hân vốn tưởng đoàn trưởng ít nhiều sẽ nói giúp mình, không ngờ ông ta lại có thái độ như vậy, nhưng cũng không sao, lúc đó không ký hợp đồng với Lâm Tập Tập, sự thật thế nào đã không còn chứng cứ.

Bây giờ hai bên chỉ còn lại cãi vã, cô ta không hề sợ cãi nhau, hơn nữa Lâm Vãn là một thương nhân, dù đúng hay sai, cãi nhau với khách hàng là không đúng, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cô, đây cũng là kết quả Lan Hân rất muốn thấy.

"Đoàn trưởng, thương nhân thế này không nên làm ăn với họ, chẳng có chút uy tín nào, cuối cùng còn đổ lỗi ngược lại." Lan Hân nói xong quay lại nhìn Lâm Tập Tập một cái, vẻ mặt đắc thắng.

Lâm Tập Tập cười mỉa, cũng học theo cô ta nói với đoàn trưởng: "Đoàn trưởng, diễn viên không có phẩm hạnh, xin hãy cẩn trọng sử dụng, hôm nay chuyện này chỉ là việc nhỏ, sau này nếu xảy ra chuyện lớn, sẽ khó mà phòng ngừa."

Lan Hân tức giận trừng mắt nhìn cô nói: "Lâm Vãn, cô có ý gì?"

"Chỉ là ý trên mặt chữ."

Đoàn trưởng thấy trò vui cũng đã đủ, mới nói với Lâm Tập Tập: "Váy mang đến rồi chứ, để tôi xem."

Lâm Tập Tập cười mỉa nhìn Lan Hân một cái, mới quay lại nói với vệ sĩ mang hai vali hành lý: "Đặt vali lên bàn."

Đợi vệ sĩ mở vali, Lâm Tập Tập mới mời đoàn trưởng qua xem: "Đây là mẫu vải ông tự chọn sau đó, mỗi chiếc đều theo đúng kích thước ông đặt may, bây giờ là mùa đông, bên trong còn lót một lớp bông mỏng."

Lan Hân bên cạnh nghe đến đây mới nhận ra tình huống không đúng, vội vàng đến xem. Khi cô ta thấy đoàn trưởng cầm lên một chiếc sườn xám đỏ tinh xảo, cả người ngơ ngác, lẩm bẩm: "Sao lại thế này? Cô rõ ràng đưa tôi là…" Nghĩ đến đây, Lan Hân mới nhận ra mình đã bị Lâm Vãn đùa giỡn!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-144.html.]

Thấy cô ta mặt mày ngơ ngác, Lâm Tập Tập cười nói: "Có phải rất bất ngờ không? Sao lại khác với những gì cô nghĩ nhỉ? Lan tiểu thư, lúc cô chỉ định mẫu vải đó, tôi đã thấy không ổn, mới gửi Lý chưởng quỹ đến Thượng Hải, đoạn này, chắc Lan tiểu thư không biết đâu."

Lâm Tập Tập nói xong, mặt mày Lan Hân đã xám xịt.

Đoàn trưởng đau lòng hỏi cô ta: "Lan Hân, sao cô lại làm chuyện không có lợi cho ai thế này?"

Từ lúc mở vali lấy sườn xám ra, Lan Hân đã biết mình thất bại hoàn toàn, cô ta vì hãm hại Lâm Vãn mà tự ý quyết định vải, còn thay đổi kích thước váy, dù bây giờ có thể đưa ra hàng tá lý do, nhưng chắc chắn đoàn trưởng sẽ không tin cô ta nữa, thậm chí, rất có thể ông ta sẽ đuổi cô ta đi.

Chỉ trách cô ta tự tin quá, không kiểm tra hàng hóa ngay khi họ vào, lại nóng vội gây gổ với Lâm Vãn.

Sự việc đến nước này, cô ta cũng lười giải thích, càng không trả lời đoàn trưởng, chỉ nghiến răng nói với Lâm Tập Tập: "Cô giỏi lắm, chúng ta cứ chờ xem." Nói xong chẳng quan tâm phản ứng của mọi người, cầm túi xách vội vã rời khỏi phòng trang điểm.

Đoàn trưởng thấy cô ta đi không ngoảnh lại, ngẩn người một lúc, rồi thở dài nói: "Thôi, cô ta tự đi cũng tốt, người như vậy tôi cũng không dùng nữa."

Lâm Tập Tập mỉm cười, nghĩ thầm Lan Hân chỉ nói mạnh miệng, hay thật sự muốn đối đầu đến cùng?

Lan Hân đi rồi, phòng nghỉ nhanh chóng trở nên náo nhiệt, các vũ công rất mong chờ mặc sườn xám, nên khi nhận được váy theo tên, liền chạy vào phòng thay đồ thử.

Khi mười mấy diễn viên mặc sườn xám cùng màu bước ra, cảnh tượng thật chấn động, ngay cả đoàn trưởng cũng ngạc nhiên.

Vì là váy diễn, Lâm Tập Tập đã cho mở xẻ tà cao hơn, đến tận đùi, diễn viên có thân hình đẹp, mặc váy xẻ cao thế này chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn.

Đoàn trưởng rất xúc động nói: "Tuyệt quá, thật tuyệt vời, khi váy này xuất hiện trên sân khấu, chắc chắn sẽ gây chấn động."

Lâm Tập Tập cười nói: "Đoàn trưởng đã nói vậy, chúng ta có thể bàn chi tiết hợp tác lâu dài không?"

 

Loading...