Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 143

Cập nhật lúc: 2024-08-24 09:10:51
Lượt xem: 98

Nam Kinh là một thành phố lớn, nhưng so với Thượng Hải - một đô thị quốc tế, thật là khập khiễng. Lâm Tập Tập từ Nam Kinh lên thuyền, đến Thượng Hải xuống thuyền, quãng đường không xa, nhưng như thể đi qua hai thế giới.

Khi chuẩn bị xuống thuyền, Lâm Tập Tập hỏi Lâm Tiêu bên cạnh: "Anh đã từng đến Thượng Hải chưa?"

Lâm Tiêu nhìn quanh, vừa ngắm cảnh phồn hoa trước mắt vừa gật đầu nói: "Đã đến vài lần, nhưng mỗi lần đều cảm thấy rất ấn tượng."

Lâm Tập Tập cũng đồng cảm, cô đến từ tương lai của thế kỷ mới còn thấy kinh ngạc, huống chi là người thời này.

Hai người đi cùng, đều là vệ sĩ thân cận của Lâm Kính Đình, thường theo chân Lâm Kính Đình đến Thượng Hải, rất quen thuộc với môi trường nơi đây. Ngoài việc bảo vệ Lâm Tập Tập, họ còn làm một số việc liên hệ và mang hành lý.

Sau khi đoàn người xuống thuyền, họ lên một chiếc xe nhỏ đậu bên đường, đó là xe chuyên đến đón họ.

Lên xe, một trong những vệ sĩ hỏi ý kiến cô: "Lâm tiểu thư, chúng ta đi thẳng đến đoàn kịch hay về khách sạn nghỉ ngơi trước?"

Lâm Tập Tập nhìn thời gian, còn sớm trước bữa tối, liền nói: "Bây giờ chắc họ có thời gian, đi đến đoàn kịch trước đi."

Tài xế đã thăm dò sẵn lộ trình, nghe cô nói vậy liền quay đầu xe, nhấn ga lao lên đại lộ.

Khoảng mười phút sau, xe đến khu nhượng địa công cộng Thượng Hải, nơi phồn hoa nhất Thượng Hải, đường phố rộng rãi, người đi lại tấp nập, xe điện kêu leng keng chạy chậm rãi, tất cả đều trật tự.

Tài xế đưa họ đến trước cửa một sảnh ca múa tên là "Bất Dạ Thiên", nói với họ: "Tối nay họ biểu diễn ở đây, muốn tìm đoàn trưởng thì vào hậu đài là gặp được."

Sảnh ca múa không nhỏ, trang trí lộng lẫy, còn thấy một số trang trí Giáng Sinh, nơi này nhiều người nước ngoài, các điểm giải trí đương nhiên cũng phải bắt kịp trào lưu.

Lâm Tiêu nhanh chóng hỏi vị trí hậu đài, khi họ tìm đến và bước vào, hậu đài đã rất bận rộn.

Đoàn trưởng thấy Lâm Tập Tập đích thân đến cũng rất ngạc nhiên, chào hỏi xong lập tức dẫn họ vào phòng hóa trang. Có mấy diễn viên đang trang điểm, Lan Hân tự nhiên cũng có mặt, cô ta là ca sĩ, không cần khổ luyện như vũ công, nên chỉ đến Thượng Hải sớm hơn Lâm Tập Tập một ngày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-143.html.]

Thấy Lâm Tập Tập bước vào, Lan Hân đang trò chuyện vui vẻ với các chị em, lập tức thu lại nụ cười đứng dậy, giọng điệu châm chọc nói với Lâm Tập Tập: "Ồ, dám thật đến à."

Hina

Lâm Tập Tập nghe vậy, nhướng mày đáp: "Lan tiểu thư nói vậy là sao, tôi là làm ăn, đâu phải làm chuyện xấu, sao lại không dám đến?"

Lan Hân dựa vào bàn trang điểm, khoanh tay nói: "Có làm chuyện xấu hay không, cô tự biết."

Lúc này, đoàn trưởng mang đến một chiếc sườn xám, chất liệu là vải sọc màu nâu, màu sắc rất cũ, Lâm Tập Tập nhìn qua liền biết đó là chiếc đã giao cho Lan Hân, xem ra Lan Hân mang chiếc váy này về, không ít lần thêm mắm dặm muối trước mặt đoàn trưởng nói xấu họ.

Đoàn trưởng là một người trung niên khá hiền lành, lúc này lại trầm mặt nói với Lâm Tập Tập: "Đây là sản phẩm Lan Hân mang về hôm qua, cô ấy nói giá đã thỏa thuận trước, cô chỉ có thể dùng loại vải này?"

Lâm Tập Tập liếc Lan Hân một cái, nói với đoàn trưởng: "Cô ta nói vậy sao?"

Đoàn trưởng nghiêm túc gật đầu nói: "Trước đây cô ấy đã gửi điện báo xin chỉ thị, nói giá đã thỏa thuận trước, không thể dùng vải tốt, lúc đó tôi đã trả lời chỉ cần màu sắc ổn là được, nhưng hôm qua cô ấy mang về lại đưa chiếc váy này, màu sắc thế này, sao có thể mặc lên sân khấu?"

Lâm Tập Tập cũng không hoảng, quay lại nói với Lan Hân: "Lan tiểu thư, lời cô nói, có khác biệt lớn với sự thật đó!"

Lan Hân cười lạnh: "Tôi nói sự thật, lúc đó tôi còn nói màu này không được, cô lại cam đoan với tôi, nói làm ra hiệu quả chắc chắn tốt, sau đó tôi không xem lại, không ngờ cô lại làm ra sản phẩm thế này."

Thời kỳ này không có ghi âm cũng không có quay phim, nếu ban đầu nàng không để ý, gửi Lý chưởng quỹ đến Thượng Hải tìm đoàn trưởng thương lượng, thì bây giờ tình cảnh này, dù có thêm mấy miệng cũng không nói rõ.

"Lúc đó tôi đã giới thiệu cho Lan tiểu thư mấy loại vải gấm, màu sắc chủ yếu là tươi sáng, nhưng Lan tiểu thư chê đắt, nói dùng vải thường được rồi, còn tự chọn màu này, không ngờ cô về lại đổi lời." Lâm Tập Tập bước vài bước tiến gần Lan Hân nói: "Lan tiểu thư, lúc đó tôi không làm gì đắc tội với cô chứ?"

"Ý cô là tôi cố ý hãm hại cô? Thật vô lý!" Lan Hân quay đầu nói với đoàn trưởng: "Đoàn trưởng, ông cũng biết, việc này là ông tạm thời giao tôi làm, trước đó tôi không quen biết cô ta, sao tôi lại bịa chuyện lừa ông?"

 

 

Loading...