Đại Boss Muốn Câu Dẫn Tôi - Chương 14-16

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:20:53
Lượt xem: 745

14

 

Tâm trạng tôi có chút hỗn loạn, vô số thế giới xuyên sách, nhiệm vụ nối tiếp nhau. Ba ngàn thế giới, chỉ có một mình hắn, nhận ra “tôi” thật sự.

Tôi theo bản năng ôm chặt lấy hắn.

“Du Du, anh tìm em rất lâu rất lâu rồi. Lâu hơn em tưởng tượng rất nhiều.”

Tối hôm đó tôi và Kỳ Trác đã nói chuyện rất lâu. Ký ức bị hệ thống phong ấn, cũng ùa về trong nháy mắt.

Tôi không nói cho hắn biết chuyện về hệ thống, cũng không nói cho hắn biết, tôi vẫn sẽ rời đi.

Hắn liên tục xác nhận với tôi. Tôi chỉ có thể nói ra lời nói dối thiện ý. Hắn kể lể sau khi tôi rời đi hắn đã bất lực, đáng thương và đau khổ như thế nào.

Còn nói tôi thường xuyên cưỡng hôn hắn, nói muốn chịu trách nhiệm với hắn, sau này nhất định phải gả cho hắn.

Tôi suy nghĩ một chút: “Sao em lại không biết chuyện này nhỉ.”

Kỳ Trác chọc chọc trán tôi: “Cái đầu nhỏ bé của em có thể nhớ được gì chứ.”

Hắn nhếch mép: 【Sao Du Du có thể biết được, tôi vừa mới bịa ra đấy.】

Nắm đ.ấ.m của tôi!!!

Cứng rồi!!!

Hắn nhìn tôi thật sâu.

【Tôi không thể để Du Du biết, cô ấy vừa mới rời xa tôi, tôi đã thề, sẽ không để cô ấy chạy thoát nữa.】

【Tôi sẽ biến cô ấy thành búp bê, như vậy cô ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi.】

Da đầu tê dại, tôi nắm chặt lấy eo Kỳ Trác. Hắn đau đớn, xoa xoa tay tôi.

【Cơ bắp của tôi cứng quá, tay cô ấy sẽ đau.】

Tôi theo bản năng nhìn sang, quần áo đều đã bị tôi làm ướt lúc nãy, bây giờ hắn có chút chật vật. Mang theo vẻ đẹp mê người khi bị người ta chà đạp. Hình như nhận ra ánh mắt của tôi, hắn tự luyến cởi quần áo ra, cơ bắp cuồn cuộn, quyến rũ.

Tôi nuốt nước bọt, hắn đang quyến rũ tôi!!!

【Hừ, quyến rũ được rồi, nắm chắc trong tay.】

【Cô ấy ngây ngốc như vậy, trông rất dễ hôn.】

Tôi ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của Kỳ Trác, vô thức l.i.ế.m môi. Giây tiếp theo, Kỳ Trác hôn xuống, cảm thấy hơi thở có chút khó khăn, tôi đẩy hắn ra.

Ánh mắt hắn tối sầm lại.

“Du Du, thích không?”

Khuôn mặt già nua của tôi không biết xấu hổ đỏ bừng, đây là lời nói hổ lang gì vậy.

【Thật ngọt ngào, muốn hôn đến khi cô ấy khóc.】

【Còn quá nhỏ, nuôi thêm chút nữa.】

……

 

15

 

Tối hôm đó đi ngủ, Kỳ Trác vẫn hâm nóng một ly sữa cho tôi. Thấy tôi uống hết, hắn xoa đầu tôi. Nhìn tôi chằm chằm đầy ẩn ý, có chút nguy hiểm.

Tôi kéo chăn lên.

【Uống sữa mỗi ngày, nhất định sẽ lớn nhanh thôi.】

Thì ra hắn đang ấp ủ âm mưu này.

Tôi âm thầm trợn trắng mắt.

Trước khi hắn rời đi, tôi nũng nịu gọi: “Anh Kỳ Trác, ngủ ngon.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-boss-muon-cau-dan-toi/chuong-14-16.html.]

Ánh mắt hắn có chút mơ màng, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, giọng nói có chút khàn khàn: “Du Du, ngủ ngon.”

Sau đó vội vàng chạy trốn. Tiếng lòng của hắn ta truyền đến.

【Tiểu yêu tinh này, nhất định là đang quyến rũ tôi.】

【Chết tiệt, cảm giác này, giống hệt như mỗi lần tự xử sau khi phạm tội, giống nhau như đúc.】

Còn có Chu Quyết, những lời hắnnói, rốt cuộc là có ý gì!?

Nếu có thể… Tôi nguyện ý… ở lại.

 

16

 

Ở bên cạnh Kỳ Trác lâu rồi, tôi đã quen với việc hắn lẩm bẩm mỗi ngày. Hắn là một kẻ lắm chiêu. May mà tôi đã nắm vững kỹ năng vuốt lông, cảm xúc của hắn cũng dần ổn định.

Lúc đang học thì tôi nhận được tin nhắn từ người lạ.

“Cô nên rời khỏi thế giới này rồi.”

Là hoa khôi trường - Giang Kỳ.

Tôi hẹn gặp Giang Kỳ trên sân thượng. Cô ta cười rất ngọt ngào: “Cô có thể rời đi rồi, Cục Quản Lý Thời Không đã phái tôi đến thế giới này. Tôi rất vui, có thể thay thế vị trí của cô.”

Mục tiêu của cô ta rất rõ ràng, là Kỳ Trác.

Tôi mỉm cười: “Tại sao cô lại cho rằng, cô có thể thay thế tôi.”

Qua ngần ấy năm, Kỳ Trác vẫn có thể nhận ra tôi thật sự.

Cô ta tự tin cười: “Tôi là C.”

Nhân vật mang mật danh C của Cục Quản Lý Thời Không thì tôi biết. Cái gọi là, chuyên gia xử lý phản diện.

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt sâu xa: “Khương Du Du, chúng ta thử xem, tôi thích con mồi có tính khiêu chiến. Nếu tôi thất bại, tôi sẽ từ bỏ nhiệm vụ, chủ động rời khỏi thế giới này.”

Cái gọi là thử của cô ta rất đơn giản, chỉ cần tôi đưa cô ta về nhà, cho cô ta ba ngày.

Hiện tại không liên lạc được với hệ thống, nếu cô ta muốn cưỡng ép thay thế tôi, cũng không phải là không được.

Nhưng cô ta quá tự tin, bây giờ như vậy, có lẽ là cách tốt nhất.

Lúc tôi đưa Giang Kỳ về biệt thự, Kỳ Trác đang nấu ăn. Hắn liếc nhìn Giang Kỳ bên cạnh tôi, lễ phép chào hỏi.

【Chậc, phiền phức, lũ mèo chó gì cũng có thể đến quấy rầy thế giới hai người của tôi và Du Du.】

【Tìm cơ hội đuổi cô ta đi.】

Tôi nói Giang Kỳ muốn ở nhờ hai ngày. Kỳ Trác cố gắng giữ nụ cười cứng ngắc trên môi: “Đương nhiên là được, đã là bạn của Du Du, anh hoan nghênh còn không hết.”

【Hai ngày?? Người phụ nữ trơ trẽn này.】

【Không được, không thể nhịn được nữa, mau chóng đuổi cô ta đi thôi.】

Lúc ăn cơm, Giang Kỳ bắt đầu hành động. Có lẽ cùng là người xuyên sách, cô ta cũng rất tự nhiên diễn kịch trước mặt tôi.

“Kỳ Trác, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?”

Kỳ Trác cau mày, thản nhiên nói: “Chưa từng gặp, đừng có nhận vơ.”

Vừa nói vừa lo lắng nhìn tôi: 【Du Du sẽ không hiểu lầm chứ, trà xanh c.h.ế.t tiệt này, muốn phá hoại mối quan hệ giữa tôi và Du Du, cướp Du Du đi.】

Vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, mí mắt tôi giật giật, sao suy nghĩ của hắn ngày càng kỳ quặc vậy.

Bị phản dame, Giang Kỳ không hề xấu hổ, ngược lại còn mỉm cười.

“Làm phiền Kỳ đại hotboy rồi, cho hỏi tôi ngủ ở đâu?”

Kỳ Trác rất vui vẻ đưa cho cô ta một chùm chìa khóa, hình như đã chuẩn bị từ trước.

“Căn biệt thự bên cạnh, cũng là nhà tôi, cô ở đó đi.”

Khu biệt thự đất chật người đông, đúng là… hào không ai bằng, Giang Kỳ có chút không nhịn được nữa.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...