Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 80

Cập nhật lúc: 2024-10-06 09:06:25
Lượt xem: 5

Hai vai này thời gian quay chỉ có một ngày, rất ngắn, nhưng các nhân vật vẫn có những điểm sáng.

Phải thừa nhận rằng Chu Á Tiệp thật sự rất biết cách chọn kịch bản.

Đào Hố Không Lấp team

Nếu diễn tốt các vai này, An Nhiên có thể tưởng tượng được cô sẽ thu hút thêm bao nhiêu người hâm mộ.

Đặc biệt là Lạc Văn… người phụ nữ bề ngoài là một tinh anh, nhưng bên trong lại điên loạn.

Có thể nói rằng bốn vai này, mỗi vai đều khác nhau: một là thần tiên, một là phản diện, một là chính trực mạnh mẽ, một là nhút nhát yếu đuối.

An Nhiên cũng nhận thấy từ việc lựa chọn vai diễn rằng Chu Á Tiệp đã lên kế hoạch nghề nghiệp cho cô, với con đường diễn viên không bị giới hạn bởi bất kỳ vai diễn nào.

Thật thú vị.

Cô đột nhiên cảm thấy mình thực sự có một chút hứng thú với nghề diễn viên, không phải vì tiền, mà là vì các nhân vật trong những kịch bản này.

Nhưng...

Hiện tại, cô chỉ muốn ăn.

Từ trưa ăn một chút đồ nướng, An Nhiên đã không ăn gì, cô rất đói.

Nghĩ đến số tiền lớn của mình, An Nhiên mở ứng dụng giao đồ ăn trên điện thoại.

Chọn mục giao hàng, rồi cô ngơ ngác...

Không ngờ lại có nhiều món ăn như vậy!!

Phở xào? Đó là gì? Đặt một phần!

Bánh trôi nước? Có cỏ từ thiên giới à? Còn gọi là bánh trôi nước? Ngon đấy!

Tôm hùm đất? Cái này… cô chưa từng thấy! Nhưng từ ký ức của chủ cũ, có thể thấy món này có vẻ rất ngon, đặt thử!

Phải rồi, còn bia mà Cổ Thiên Văn nhắc đến, thử bia với đồ nướng xem thế nào.

Ừm, tạm thời thế thôi, không đủ thì đặt thêm.

Trong khi chờ đợi đồ ăn giao đến, An Nhiên liền mở ứng dụng mua sắm, mua sắm!

Đầu tiên, cô tìm lại cửa hàng đã mua phù và chu sa lần trước, mua thêm vài bao tải, chất lượng khá tốt, có thể chọn làm nơi mua thường xuyên.

Sau đó, cô tùy ý lướt qua ứng dụng mua sắm.

Ghế sofa siêu thoải mái, giường siêu dễ thương, a a a! Cái nào cũng muốn mua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-80.html.]

Phải rồi! Ngày mai cô sẽ đi mua nhà!

Nghĩ đến đây, cô nhắn tin cho trợ lý Lưu Hân Hân, nhờ cô ngày mai đi cùng mình.

Nửa giờ sau, khi An Nhiên đã tiêu tốn không ít tiền trên ứng dụng mua sắm, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng chuông cửa.

Đồ ăn đã đến.

An Nhiên ăn rất thỏa mãn, không ngờ món tôm hùm đất lại ngon đến vậy, cô muốn ăn thêm ngày mai.

Chỉ có điều bánh trôi nước này không phải là cỏ từ thiên giới, mà là một món ăn ngon!

Vừa ăn, An Nhiên vừa mở TV, nhập tên bộ phim trước đó của chủ cũ rồi xem.

Xem xong...

Cô cảm thấy mình bị mù rồi.

Dù cô không hiểu thế nào là diễn xuất, cũng chưa từng xem phim truyền hình.

Nhưng diễn xuất của chủ cũ… thật sự khó diễn tả.

Ngũ quan di chuyển loạn xạ, tay chân cứng đờ, diễn như một con zombie vậy?

Đột nhiên, cô cảm thấy tôm hùm đất trong tay không còn ngon nữa.

Cố nhịn cảm giác muốn tự kết thúc mà xem hết hai bộ phim của chủ cũ, cô thật sự cảm thấy mắt mình như bị đốt cháy.

Đây là cái gì vậy?

Một bộ là "Cô vợ nhỏ của Ảnh đế", nguyên chủ cũ diễn vai cô vợ nhỏ, cái tư thế ngượng ngùng và thỉnh thoảng bĩu môi, An Nhiên rùng mình.

Kịch bản cũng thật vớ vẩn, nào là có thai trước hôn nhân, phá thai, hiến thận cho bạch nguyệt quang, rồi lại yêu nam chính?

Tên phim này chẳng phải là phim ngọt sao? Tại sao lại m.á.u chó như vậy?

Bộ còn lại là phim cổ trang, chủ cũ diễn vai một nữ hoàng...

Công chúa có vô số nam sủng…

An Nhiên lúc này chỉ mong mình chưa từng xem phim của chủ cũ, liệu tối nay có gặp ác mộng không?

Không được, không được, cô nhất định phải học diễn xuất! Cô không muốn trở thành một bản sao của chủ cũ.

Quá chướng mắt, quá hủy hoại danh tiếng của một đại cao thủ huyền môn như cô.

Cô thậm chí còn muốn rút lui khỏi làng giải trí…

Loading...