Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 81

Cập nhật lúc: 2024-10-06 09:06:41
Lượt xem: 3

Ngày hôm sau, khoảng 10 giờ sáng, Lưu Hân Hân đã đến căn hộ nhỏ của An Nhiên.

An Nhiên vẫn chưa thức dậy.

Đến khi cô lề mề ra khỏi cửa thì đã là buổi trưa.

Hai người đi ăn tại một nhà hàng gần đó, nổi tiếng với những món ăn được đánh giá cao.

Món thịt heo xào chua ngọt, gà cung bảo, thịt bò xào ớt ngâm, đậu hũ nấu tủy sống... ngon quá trời!

Sau bữa ăn, An Nhiên đeo khẩu trang và đội mũ, rồi hai người đi đến các khu chung cư mà họ đã lên kế hoạch trước.

Vì An Nhiên muốn dọn vào nhà mới ngay lập tức nên cô đã loại bỏ ngay các căn hộ mới xây.

Về phần nhà cũ, cô lại có chút ác cảm, vì nhiều căn đã được sửa chữa và cô không muốn vậy; cô muốn tự mình trang trí.

Những căn nhà hiện có để chọn lựa lại càng ít hơn.

Chưa kể đó phải là những căn hộ cao cấp và nằm ở trung tâm.

Cuối cùng, họ chỉ còn hai khu chung cư để chọn.

Một là căn hộ lớn gần quảng trường Phong Thái ở trung tâm thành phố, mỗi tầng chỉ có một căn, cửa sổ kính từ sàn đến trần cho tầm nhìn 360 độ, không gian rộng rãi, riêng tư cao, và rất tiện lợi cho việc mua sắm cũng như sinh hoạt.

Nhược điểm duy nhất là hiện tại chỉ còn các tầng 5, 7 và 10.

Tầng 5 quá thấp, đối với một căn hộ có tầm nhìn như vậy thì thật là không đáng.

Tầng 7 cũng tương tự, vẫn thiếu một chút.

Còn tầng 10 thì... hợp phong thủy nhưng không hợp với An Nhiên.

Tuy nhiên, giá của tầng 5 thật sự rất hấp dẫn, rẻ hơn tầng trung bình gần 10.000 đồng/m².

Nhưng tiếc là chị An không thiếu tiền!

Chỉ có thể nói là không có duyên.

Hai người lại đi đến khu chung cư tiếp theo, khu này không thuận tiện cho việc mua sắm như khu Phong Thái, nhưng có tầm nhìn rất đẹp, từ trên cao nhìn xuống là dòng sông trải dài khắp thành phố.

Dòng sông chạy từ bắc xuống nam xuyên suốt thành phố A, và khu này có nhiều lựa chọn về tầng hơn so với khu trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-81.html.]

Vấn đề duy nhất là giá lại cao hơn.

An Nhiên rất thích, nhưng ví tiền của cô thì không cho phép.

Số tiền 30 triệu mà Hoàng Vũ đã trả cho cô lần trước, ngay cả khi không quyên góp một nửa cho trại trẻ mồ côi, cũng không đủ để trả tiền đặt cọc.

An Nhiên im lặng một lúc, căn hộ tầng 17 này không chỉ hợp phong thủy mà còn rất hợp với cô.

Chưa kể, cô thực sự rất thích nó!

Tầm nhìn rộng lớn, mỗi sáng thức dậy kéo rèm, bầu trời xanh, mây trắng, dòng sông lấp lánh.

Cảm giác như trở về thời kỳ tu tiên.

Nhưng... thực tế là vậy.

Cầm bảng giá mà tư vấn viên bất động sản đã tính cho cô, An Nhiên mặt không cảm xúc trả lại: “Cảm ơn, tôi rất thích nhưng tôi không mua nổi.”

Tư vấn viên bất động sản: ...

Nụ cười duyên dáng có phần ngượng ngùng, An Nhiên, một ngôi sao nổi tiếng như vậy mà lại không đủ tiền mua sao?

An Nhiên rời khỏi trung tâm bán hàng với tâm trạng buồn bã, trở về căn hộ nhỏ mà công ty phân phối cho cô.

Trong lòng âm thầm nắm tay: Phải cố gắng kiếm tiền mua nhà! Cố lên!

Đào Hố Không Lấp team

Lưu Hân Hân đưa cô về căn hộ rồi rời đi, lúc này chỉ còn mình An Nhiên trong căn hộ.

Cô mở ứng dụng màu cam và âm thầm hủy đơn hàng mua sắm sofa, giường, rèm cửa và các vật dụng trang trí khác mà cô đã chọn.

Hai phút sau, khi tay cô đang nhấn vào nút hoàn tiền cho sofa, điện thoại đổ chuông.

Người gọi là quản lý của cô, Chu Á Tiệp.

Kết nối: “Hôm nay tôi chẳng làm gì cả, cô nói nhỏ chút!”

Chu Á Tiệp: ...

Cô ta đành thở dài: “Tôi không định mắng cô, nghe nói hôm nay cô đi xem nhà à? Thấy sao?”

An Nhiên thành thật kể lại câu chuyện đầy cảm xúc khi đi xem nhà cho Chu Á Tiệp nghe.

“Vậy là cô muốn mua căn ở Phong Cảnh Viện?” Chu Á Tiệp hỏi.

Loading...