Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 79

Cập nhật lúc: 2024-10-06 09:06:10
Lượt xem: 3

Lạc Văn đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Đầu tiên, cô kiểm tra thời tiết gần đây. Vào mùa hè, thời tiết ở thành phố H luôn âm u và mưa dầm. Cô cần một ngày mưa giông, để cho tiểu tam và đứa con của cô ta c.h.ế.t dưới lưỡi sét.

Kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ. Nửa tháng sau, một ngày mưa giông đã đến.

Ngày hôm đó, tiểu tam nhận được một tin nhắn từ chồng, bảo cô ta mặc áo khoác màu vàng, bế con xuống dưới lầu, anh ta sẽ đón họ đi đến một nơi.

Trùng hợp là hôm đó cũng là ngày kỷ niệm ngày hai người quen nhau, vì vậy tiểu tam đã đi.

Lạc Văn đã lén đặt một cây dẫn sét vào áo khoác của tiểu tam từ trước, và chồng của cô ta đưa họ đến một khu nông trại.

Nơi đó không có những tòa nhà cao tầng, rất hẻo lánh. Có vẻ như ông trời cũng đang bất bình thay cho Lạc Văn, tiểu tam và đứa con bị sét đánh chết.

Chồng của cô ta lúc đó đi nghe điện thoại, không có ở gần đó, nên không gặp nạn.

Khi chồng cô ta trở về nhà trong trạng thái mất hồn, Lạc Văn đã lợi dụng tình trạng tinh thần của anh ta để làm anh ta ngã xuống và xin nghỉ việc về nhà.

Trong khoảng thời gian này, cô cắt đứt mọi liên lạc của anh ta với thế giới bên ngoài, ngày đêm hành hạ anh ta.

Cuối cùng, sau nửa tháng, chồng cô ta bị hành hạ đến chết, Lạc Văn cắt xác anh ta thành từng mảnh và ném cho chó ăn.

Khi tất cả các bằng chứng đã được tiêu hủy, Lạc Văn báo cảnh sát rằng chồng cô ta đã mất tích.

Nhưng cô không biết rằng vì cái c.h.ế.t của em trai, nam chính và nữ chính đã tập trung điều tra chồng cô, và bây giờ đã chuyển hướng điều tra sang cô.

Phần sau thì đơn giản hơn... Phàm đã phạm tội thì không có gì là hoàn hảo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-79.html.]

Đào Hố Không Lấp team

Lạc Văn bị bắt, cô thú nhận tội ác của mình.

An Nhiên đọc xong kịch bản, im lặng rất lâu. Một gia đình không trọn vẹn và một cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã tạo nên Lạc Văn. Cô ta đáng ghét không? Đáng ghét! Cô ta tùy tiện tước đoạt mạng sống của người khác, thậm chí là của một đứa trẻ vô tội. Nhưng cô ta đáng thương không? Đáng thương! Vì trước đó, cô ta luôn là người vô tội nhất.

Vì vậy, những người đáng ghét thường có những điểm đáng thương.

Toàn bộ bộ phim không dài, thời gian quay chỉ khoảng một tháng, và các cảnh của Lạc Văn chỉ mất khoảng 5 ngày để hoàn thành.

Nhưng làm thế nào để diễn tả sự phát triển tâm lý của Lạc Văn một cách tốt nhất là một vấn đề.

An Nhiên rất thích kịch bản này, câu chuyện của Lạc Văn khiến cô nghĩ đến nữ quỷ tên Tú Phân, cũng sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ và cùng cảnh đáng thương.

Nhưng họ không thể lên tiếng đòi lại công bằng cho bản thân, chỉ có thể chọn cách trả đũa tàn khốc nhất để đổi mạng.

Thật là bi kịch.

Sau đó còn hai kịch bản nữa, An Nhiên chỉ lướt qua, đều là vai nhỏ, không nhiều đất diễn, nhưng cũng có điểm sáng.

Một là vai nữ cảnh sát chìm trong một tổ chức buôn lậu, vì lý tưởng công lý, cô từ bỏ cuộc sống của mình, tất cả chỉ để ánh sáng công lý chiếu rọi. Nhưng cô cũng gặp kết cục bi thảm, khi bị lộ thân phận và phải chịu đựng 36 giờ tra tấn cho đến chết.

Dù bị tra tấn, cô vẫn không phản bội niềm tin của mình.

Vai còn lại dù là trong một bộ phim thần tượng thanh xuân nhưng cũng là một nhân vật bi kịch, một nữ sinh bị bắt nạt học đường và tự tử bằng cách nhảy lầu. Cô từ quê nhà thi đỗ vào một ngôi trường danh tiếng, nhưng vì dáng vẻ quê mùa, ít nói, thường xuyên bị bắt nạt.

Cuối cùng, không chịu nổi sự sỉ nhục, cô chọn cách kết thúc cuộc đời bằng cách nhảy từ tầng cao xuống.

Loading...