Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHỐNG LẠI NHÀ CHỒNG HÃM TÀI - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-14 15:55:03
Lượt xem: 1,444

Em chồng sửng sốt:

 

“Sao tôi phải đi khám sức khỏe chứ?”

 

"Người phụ nữ đó làm việc ở tiệm rửa chân trong thành phố! Trước kia tôi cũng là khách quen của cô ả! Sau đó vợ tôi phát hiện ra nên tôi không dám léng phéng đến đấy nữa!"

 

“Sau này tôi nghe nói ở tiệm rửa chân của họ có nhiều người bị bệnh! Bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ hãi!”

 

“Cậu dùng sữa của cô ta lau mắt lâu như vậy, tốt nhất là nên đến bệnh viện khám sức khỏe đi!”

 

Cả người em chồng cứng đờ trong giây lát.

 

Hắn run rẩy dữ dội, vươn tay ra chửi rủa:

 

"Thảo nào! Thảo nào vừa đau vừa ngứa!”

 

"Hóa ra là giang mai!"

 

"Con đ.i.ế.m thối! Con đ.i.ế.m thối!”

 

10.

 

Em chồng vội vàng đưa mẹ chồng đến bệnh viện khám sức khỏe.

 

Kết quả kiểm tra đã có rất nhanh.

 

Quả nhiên, ngoài bệnh giang mai ra thì còn có một số vấn đề khác, ngay cả đôi mắt từng lau sữa mẹ cũng xuất hiện những đốm vàng trên võng mạc!

 

Bác sĩ nói: "Trước đây anh không cảm thấy đau là vì thuốc ở bệnh viện phát huy tác dụng, nhưng virus trong mắt anh không hề bị loại bỏ! Nếu vẫn tiếp tục dùng sữa mẹ thì anh sẽ bị mù!"

 

Em chồng khóc lóc thảm thiết, thậm chí còn đứng dậy tát mẹ chồng một cái thật mạnh:

 

"Tất cả đều là do bà!"

 

"Bà tìm cho tôi loại phụ nữ bẩn thỉu như vậy làm gì? Con khốn đấy mang mầm bệnh!"

 

Mẹ chồng cũng là người đanh đá, lập tức đứng dậy tát lại một cái:

 

"Thằng khốn! Tôi tốt bụng giúp anh, tôi còn quỳ xuống cầu xin người khác trước mặt rất nhiều người trên xe buýt. Đêm nào tôi cũng tắm cho anh để anh mau khỏi bệnh. Tôi cũng bị anh lây nhiễm! Thế mà bây giờ anh lại quay sang trách tôi!”

 

"Đúng là mấy chục năm qua tôi cho chó ăn mà!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chong-lai-nha-chong-ham-tai/chuong-9.html.]

Nghe mẹ chồng mắng chửi mà tôi suýt nữa không nhịn được cười!

 

Thì con trai của bà đúng là chó mà!

 

Nhưng cả hai các người đều là lũ s.ú.c sinh cả thôi!

 

Bọn họ trực tiếp đánh nhau ở cửa phòng bệnh, những người đi ngang qua bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh.

 

"Trời ơi, hình như bọn họ là mẹ con? Sao lại đánh nhau kịch liệt quá vậy?"

 

"Ai biết được? Chắc chắn là người con trai mắc phải căn bệnh gì đó nên mới khiến người mẹ tức giận!"

 

"Không đúng! Sao tôi lại nghe nói người mẹ cũng bị nhiễm bệnh?"

 

"Thật kinh t.ở.m! Chắc chắn là có chuyện mờ ám gì đó giữa hai người họ..."

 

"Eo ôi, ghê quá!"

 

“...”

 

Thậm chí còn có người bấm nút ghi âm.

 

Tôi lặng lẽ đứng cách xa bọn họ một chút.

 

Nhất định đừng quay cả mặt tôi vào khung hình, tôi không muốn mất mặt trên mạng.

 

Sau khi về nhà, mẹ chồng không muốn nhìn mặt em chồng nên lại hậm hực bỏ ra ngoài.

 

Em chồng định gọi cho Chu Tố Cầm, hắn nói sẽ hẹn Chu Tố Cầm ra ngoài và giec chec cô ta.

 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Tôi vội ngăn hắn lại:

 

"Không được!"

 

Em chồng không hề kiên nhẫn:

 

“Sao? Chị muốn chec thay cho con khốn đấy à?”

 

Tôi nhẹ nhàng nói:

 

"Không phải! Chị chỉ sợ sau khi em giec chec cô ta thì anh trai em cũng sẽ giec em mất!”

 

Loading...