Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHỐNG LẠI NHÀ CHỒNG HÃM TÀI - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-14 15:55:54
Lượt xem: 2,124

11.

 

Em chồng nghi ngờ hỏi lại:

 

"Anh trai tôi? Chuyện này có liên quan gì đến anh ấy?"

 

Tôi thở dài:

 

"Thật ra anh trai em đã ngoại tình với Chu Tố Cầm từ rất lâu rồi!"

 

"Đứa bé trong bụng của Chu Tố Cầm cũng là con của anh trai em!"

 

Em chồng hoàn toàn choáng váng.

 

Hắn nhìn tôi với ánh mắt khó tin rồi hét lên giận dữ:

 

"Không thể nào! Chắc chắn là chị đang nói dối tôi!"

 

Tôi cười lạnh và lấy ra những bằng chứng qua lại giữa chồng tôi và Chu Tố Cầm mà tôi đã tìm thấy trong mấy ngày vừa rồi, thậm chí tôi còn có được những bức ảnh chụp lén khi họ đi khám thai.

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Tôi đưa xấp tài liệu này cho em chồng:

 

"Em tự suy nghĩ đi, tại sao lúc trước anh trai em lại có phản ứng lớn như vậy khi nhắc đến tên Chu Tố Cầm?"

 

Em chồng cứ liên tục lật xem tài liệu, càng nhìn thì mặt càng tái nhợt, cuối cùng, hắn run rẩy vì không thể tin nổi:

 

"Tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra?!"

 

Tôi cười:

 

“Bởi vì căn nhà này đấy em trai ạ.”

 

“Không phải trên sổ đỏ viết tên của cả anh trai em và em sao?”

 

“Cho nên anh ấy mới nhờ Chu Tố Cầm nhân cơ hội này để dụ dỗ em.”

 

"Nếu em cũng mắc bệnh giang mai, hơn nữa còn vô tình chec bệnh thì không phải cái nhà này sẽ thuộc về anh trai em sao?!”

 

"Cho dù em không chec thì em cũng truyền bệnh cho mẹ rồi! Chỉ cần mối quan hệ giữa em và mẹ xấu đi, tất cả tiền bạc của mẹ sẽ rơi hết vào tay anh trai em!"

 

"Cho dù tính toán kiểu gì thì anh trai em cũng không bị lỗ!”

 

Dứt lời, tôi thấy mặt em chồng đã trắng bệch.

 

Hắn không thể tin được rằng anh trai của hắn lại đối xử với hắn như vậy.

 

Cuối cùng, tôi thở dài nói nốt:

 

“Mấy năm nay chị rất khổ sở, chị dung túng cho anh ta ngoại tình, là lỗi của chị! Nhưng bây giờ thấy anh ta đối xử với em như vậy, chị thực sự không thể chịu nổi!”

 

"Anh ta chính là một tên khốn!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chong-lai-nha-chong-ham-tai/chuong-10.html.]

 

"Đôi khi chị còn nghĩ, nếu được chọn lại, chị thà để anh ta chec, rồi gả cho em!"

 

"Nếu anh ta chec đi thì căn nhà này vẫn thuộc về một mình em!"

 

Nói xong tôi liếc nhìn em chồng.

 

Những lời này đã đốt lên ánh sáng trong mắt em chồng, hắn nhìn tôi:

 

“Chị dâu, chị thực sự nghĩ như thế à?”

 

Tôi cố chịu đựng cảm giác buồn nôn trong lòng, gật đầu:

 

“Anh ta thực sự đã nợ chị rất nhiều, chị cũng rất hận anh ta!”

 

Dường như em chồng đã đưa ra quyết định của mình:

 

"Chị dâu đừng sợ, tôi sẽ giúp chị dạy cho anh ấy một bài học!"

 

Nói xong, hắn lao ra ngoài cửa.

 

Tôi tính toán thời gian, à, hôm nay lão chồng tôi vừa đi công tác về.

 

Sắp có chuyện để hóng rồi.

 

12.

 

Buổi tối, tôi gặp mẹ chồng ở dưới tầng, bà ta mới đi chơi về, vừa chạm mặt đã vung tay tát thẳng vào mặt tôi.

 

"Con khốn!"

 

"Tao nhớ ra rồi!"

 

"Tất cả là lỗi của mày!"

 

"Lúc trước tự dưng mày nói linh tinh vớ vẩn gì mà xin sữa mẹ của Chu Tố Cầm…”

 

“Nếu mày không xúi tao đi xin sữa thì sao tao và con tao có thể bị nhiễm giang mai?”

 

Mẹ chồng tát thêm vài cái nữa rồi đẩy tôi ngã xuống đất, bà ta hung hăng ngồi lên trên người tôi để đánh đ.ấ.m thỏa thích.

 

Nhưng lúc này lại có mấy người xúm lại chỉ trỏ:

 

"Nhìn xem, đây là vợ của lão Trần, Lý Thục Phương đúng không? Nghe nói cả bà ta và con trai đều bị mắc bệnh đường sinh d.ụ.c, mọi người đã biết chưa?”

 

"Tôi biết, người ta đăng video đầy trên mạng đấy! Bây giờ ai chả biết chứ!"

 

"Không ngờ bà ta lại độc ác như vậy, còn ngang nhiên đánh cả con dâu ở ngoài đường! Xứng đáng bị nhiễm bệnh. Không biết bà ta và con trai đã làm những chuyện bẩn thỉu gì nữa!"

 

"Hiểu Ngọc, đừng sợ, chúng tôi sẽ giúp cháu gọi cảnh sát!"

 

Loading...