Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHỐNG LẠI NHÀ CHỒNG HÃM TÀI - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-14 15:54:03
Lượt xem: 2,112

Sau khi sắp xếp cho con gái xong, tôi quay lại nhà họ Trần để tiếp tục xem kịch và chờ đợi một cơ hội trả thù.

 

Quả nhiên, ngày nào mẹ chồng cũng tự tay tắm rửa cho em chồng, nhưng bệnh tình của em chồng vẫ không thuyên giảm!

 

Thậm chí mọi chuyện còn trở nên nghiêm trọng hơn nữa!

 

Vào một buổi sáng ngày nọ, tôi còn chưa tỉnh ngủ thì đã nghe thấy tiếng mẹ chồng hét lên:

 

"Ôi trời ơi! Rốt cuộc sao lại như vậy? Sao vùng kín của tôi lại bị nổi mụn thế này!”

 

9.

 

"Trời ạ, không phải họ bảo là nhiệt độc à?"

 

"Không phải họ nói chỉ cần nặn hết ra là nó sẽ tự lành lại à?”

 

"Ngứa quá trời ơi!"

 

Mẹ chồng ngồi trước cửa nhà vệ sinh khóc lóc la hét.

 

Nhưng nhìn bà ta kêu gào mà tôi chỉ thấy buồn nôn.

 

Bởi vì tôi không thể tưởng tượng nổi xem bọn họ đã làm gì khi tắm, làm cho căn bệnh kinh tởm như vậy lây lan giữa hai người!

 

Bọn họ đáng bị như vậy, tất cả đều là quả báo từ kiếp trước!

 

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói với mẹ chồng:

 

"Mẹ, mẹ và em nên đến bệnh viện kiểm tra đi!"

 

Mẹ chồng lập tức phản bác: 

 

“Tao không đi! Chi phí khám bệnh ở đó đắt như vậy, hơn nữa lần trước mắt của Diệu Tổ cũng phải nhờ vào sữa của Tú Cầm mới chữa khỏi hoàn toàn! Bệnh viện chỉ là chỗ lừa tiền thôi!”

 

Tôi nói với bà ta:

 

"Mẹ đừng lo lắng về tiền nong. Chẳng phải nhà máy sắp tổ chức đánh giá những cá nhân có thành tích xuất sắc à?"

 

"Diệu Tổ đã bị thương khi làm việc, lãnh đạo nhất định sẽ đánh giá cao em ấy! Nếu được khen thưởng thì Diệu Tổ sẽ nhận được 5.000 tệ!"

 

Mẹ chồng nghe về số tiền 5.000 tệ thì lập tức thúc giục em chồng nhanh chóng đăng ký xét duyệt thi đua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chong-lai-nha-chong-ham-tai/chuong-8.html.]

 

Nhưng em chồng lại bực bội mà nói:

 

“Muốn được đánh giá cao thì cần phải có bằng chứng!”

 

Mẹ chồng nóng nảy: “Vậy con đi kiểm tra camera đi! Nhớ quay video lại!”

 

Sau đó là bà ta lặp lại những lời hùng biện giống như kiếp trước:

 

“Nếu con được đánh giá là công nhân xuất sắc thì năm sau chắc chắn sẽ được thăng chức lên làm tổ trưởng. Nếu được thăng chức thành tổ trưởng thì con sẽ có cơ hội được đề bạt lên làm quản đốc. Nếu được thăng chức thành quản đốc thì có thể tranh cử cho vị trí giám đốc nhà máy!"

 

"Trần Diệu Tổ, nhanh đi tìm bằng chứng đi! Đừng để mẹ phí tiền nuôi con ăn học!"

 

Em chồng khẽ cắn môi, nghiến răng nghiến lợi quay về phòng ngủ sắp xếp bằng chứng.

 

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tôi lại lần nữa nhìn thấy những bằng chứng giống y hệt kiếp trước ở trong nhóm chat của công nhân nhà máy.

 

Chỉ là lần này, nhân vật chính của chuyện vắt sữa mẹ không phải là tôi!

 

Mà là Chu Tố Cầm!

 

Một số công nhân khác cũng không phải là loại người thành thật, ngay khi đoạn video vắt sữa mẹ này được tung ra, nó đã lan truyền nhanh chóng trong nội bộ nhà máy.

 

Thậm chí video vắt sữa còn được chia sẻ sang các nhóm khác trong thành phố!

 

Khi đi lấy đồ ăn trưa, tôi vô tình nhìn thấy ông Lưu ở bộ phận hậu cần kéo tay em chồng, ra vẻ thần thần bí bí:

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

“Cậu thực sự đã lau mắt bằng sữa của người phụ nữ đó à?”

 

Em chồng vui vẻ khoe khoang:

 

"Đúng rồi!"

 

"Thế nào? Cô ta tình nguyện giúp đỡ tôi. Tôi từ chối mãi mà không được!"

 

"Ông cũng thấy dáng người của cô ta rồi đúng không? Chỗ đó vừa to vừa trắng..."

 

Lão Lưu trực tiếp ngắt lời hắn:

 

"Cậu đừng dùng sữa của cô ta nữa! Mau đến bệnh viện khám sức khỏe đi!"

 

Loading...