Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ca Ca của ta là thái y - Ca ca của ta là thái y - 16

Cập nhật lúc: 2024-09-22 12:55:36
Lượt xem: 333

Lệ tần nương nương cho rằng ca ca vì muốn ta tiến cung mới hãm hại nàng ta thất sủng , nàng vừa nói vừa đánh ca ca ta.

Ca ca ta không nói gì chỉ im lặng để mặc nàng ta trách móc.

Sau đó, lệ tần phát t.iết rút chiếc trâm cài trên đầu ra lập tức chĩa vào cổ mình

“ Hạ Lăng Đông, ngươi mau đưa thuốc phá thai cho ta, nếu không ta nhất định sẽ nó chính ngươi dụ dỗ ta.”

“Đến lúc đó, không chỉ ngươi, mà cả quý phi muội muội của ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.”

Ca ca tóc xoã lả tả, mặt đầy dấu vân tay và vết tát.

“Lệ nương, nhiều năm như vậy ta đối với nàng tình cảm sâu đậm như thế nào, nàng thực sự không biết sao?”

“ Lúc trước ngươi gạt ta tiến cung tuyển thanh tú, ngươi nói gia tộc cần người gầy dựng tiền đồ.”

“Sau khi ngươi vào cung, ta không thể lo lắng cho ngươi, liền theo ngươi vào cung, làm thái y.”

“Lệ nương, ta là một nam nhân, ngươi thấy ta nhìn vào ngươi ngày đêm khuyến rũ lấy lòng nam nhân khác, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có thử nhìn xem ngươi vì nam nhân khác trà không nhớ cơm không nghĩ vậy là ý gì?”

"Vì ngươi, ta thậm chí còn lừa Mạch Môn vào cung. Nhưng ai có thể ngờ rằng hoàng đế lại thích muội muội của ta?"

Ca ca đoạt lại cây trâm trên tay lệ tần nương nương.

“Lệ nương, Ngươi không cần lo lắng. Ta có thể báo hoàng đế rằng ngươi bị bệnh và không thể ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta sẽ lặng lẽ sinh đứa bé này ra và để Mạch Môn giúp đưa gia đình ba người của chúng ta ra khỏi cung."

Nhìn ca ca từng bước đến gần lại khiến lệ tần càng thêm bực tức.

"Cho đến bây giờ ngươi vẫn không buông thả ta đi, còn muốn ta cùng ngươi rời khỏi cung sao?"

"Hạ Nhân Đông, ngươi chỉ là một tiểu ngự y, ta là lệ tần nương nương, ngươi làm sao có thể cho ta ăn ngon mặc đẹp. Hay chủ dựa vào ngươi có muội muội là Hoàng Quý Phi của hoàng cung.?

“Hai huynh muộn các ngươi thật đúng là giởi tính toán.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-ca-cua-ta-la-thai-y/ca-ca-cua-ta-la-thai-y-16.html.]

Ca ca dùng cây trâm đoạt từ tay của lệ tần nương nương đ.â.m vào n.g.ự.c và nói: “ Vì ta rất muốn ở bên cạnh nàng, nên chúng ta hãy cùng nhau đi đến cuối con đường.”

Sau khi chia tay ca ca ta, nàng ta đi thẳng tới cung điện của Thái Hậu.

Ca ca ta ôm ngực, khi bước ra cửa liền bị chặn lại.

Về sau, nàng ta cùng ca ca của ta đều bị nhốt lại.

Ngay cả ta cũng bị Thái Hậu truyền chỉ vào nội cung

Thái hậu hỏi ta: “ Có phải ta và anh trai ta đã âm mưu đột nhập cung điện của Hoàng đế phải không?”

“Ngươi cuối cùng đã hạ thuốc gì, khiến hoàng đế si mê ngươi đến vậy?”

Ta không thể chối cãi nên chỉ có thể im lặng.

Hoàng Thượng nghe tin, vội vàng chạy tới cung Thái hậu để bảo vệ ta.

“Mẫu hậu, việc này không thể trách Mạch Môn, ta sớm đã điều tra mọi chuyện, tất cả đều là âm mưu của thái y cùng lệ tần nương nương.

Hoàng đế đưa ta về từ cung điện của Thái hậu.

“Chuyện của ca ca nàng và lệ tần đã bị Thái hậu biết được, ta không thể bảo vệ bọn họ.”

Hóa ra hoàng đế sớm đã biết ca ca ta và lệ tần nương nương là người đứng sau cuộc gặp gỡ giữa ta và hoàng đế.

“Ta coi Hà thái y là ca ca của nàng, cho nên ta không có ý định tranh cãi với hắn ta về chuyện này. Dù sao bất kể như thế nào, hắn và lệ tần đưa người đến âm mưu với ta thực sự quá lỗ mãng.

Hai ly rượu độc được đưa đến cho ca ca và lệ tần nương nương.

Ca ca ta cướp lấy hai ly rượu độc uống cạn, chỉ cầu mong lệ tần nương nương được trốn thoát.

Sau khi ca ca ta qua đời, Thái hậu đã ban tặng cho nàng ta một dải lụa trắng.

Loading...