Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ca Ca của ta là thái y - Ca ca của ta là thái ý - 17 end

Cập nhật lúc: 2024-09-22 13:27:35
Lượt xem: 268

Hoàng đế hạ chiếu chỉ, những người khong được sủng ái trong hoàng cung, có thể nguyện ý xuất cung, tất cả đều được ban thưởng, nếu ai không muốn xuất cung có thể ở lại trong cung để dưỡng già.

Một số tỷ muộn vui vẻ rời khỏi cung, không còn muốn bị mắc kẹt trong cung điện này nữa.

Cũng có tỷ muội cảm thấy trong thiên hạ này, bất kể nam nhân nào cũng đều giống nhau, thay vì ra ngoài phục vụ nam nhân khác, còn không bằng ở lại trong cung không phải lo cơm ăn áo mặc.

Một năm sau, ta dùng đủ mọi cách để tránh thai nhưng không ngờ lại tiếp tục có thai lần 2.

Hoàng đế vuốt lưng ta và cười chân thành. Ta tức giận đến mức đá vào chân hoàng đế.

Người ôm ta vào lòng, và kể về giấc mộng mà hoàng đến đã gặp.

Trong mộng hắn và nữ tử lạ cùng nhau ân ái, sau khi nữ tử đó tỉnh lại đã tức giận cào vào mặt ta.

Hoàng đế đi theo ta vừa đi vừa kể cho ta về giấc mơ đó.

Hoàng đế lúc đó tức giận và cũng đã thả nữ tử đó đi, nữ tử do đi quá vội vàng đã để lại tiểu y trên long sàng của trẫm.

Sau đó, dù ta có cố gắng như thế nào thì nữ tử đó cũng từ chối gặp ta, thậm trí nữ tử đó còn tuyên bố với mọi người sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì ta đã làm với nữ tử đó.

Nhưng lúc đó nữ tử đó lại đang mang trong mình hài tử của hoàng đế.

Vậy mà nữ tử đó vẫn không muốn nhìn thấy hoàng đế.

Mỗi lần hoàng đế đến gặp nữ tử đó, nàng ta đều trốn trong phòng đọc sách, thậm trí còn không thèm đếm xỉa đến ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-ca-cua-ta-la-thai-y/ca-ca-cua-ta-la-thai-y-17-end.html.]

Vì vậy, hoàng đế đã nhờ ca ca và hữu hảo của nữ tử đó chiếu cố, muốn đợi đến khi nữ tử đó sinh con thuận lợi sẽ tìm cách nói chuyện với nàng ta.

Nhưng cuối cùng nàng ta đã c.h.ế.t sau khi sinh con, ta được biết vì nàng ta khó sinh mà đoản mệnh.

Hoàng đế cực kỳ bi thương, phong hài tử nàng ta sinh ra làm thái tử.

Suốt thời gian sau đó, hoàng đế chỉ biết ôm tiểu y mà nhớ nhung về nàng.

“Mạch Môn, nàng có biết giấc mơ đó chính là giấc mơ ta gặp sau khi gặp nàng lại nàng không? Toàn bộ giấc mộng đó thật sự quá chân thực với ta, ta cảm giác như ta đã từng trải qua ở kiếp trước.”

Khi tỉnh dậy, nhìn thấy nàng, ta chỉ muốn ôm nàng thật chặt. Dù nàng có cào vào mặt ta hay oán hận ta, ta cũng sẽ không bỏ nàng.”

Ta ôm lấy khuôn mặt hoàng đế và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của ta trong mắt người.

Khó trách ở kiếp trước cũng như kiếp này hoàng đế lại có sự khác biệt đến vậy, hoàng đế là người tốt, chẳng qua là do ca ca ta và lệ tần giở trò.

Hai người bọn họ lừa gạt ta và hoàng đế, để khiến ta và hoàng đế nghĩ rằng đối phương đang oán hận chính mình.

Cũng trách ta và hoàng đế đều là người quá mạnh mẽ, ai cũng không chịu cúi đầu trước đối phương.

Chỉ đến khi cả hai mất đi thứ mình trân quý thì mới hối hận vì đã không nhượng bộ.

“Tông Bảo, người yên tâm, lần này ta sẽ một mực ở bên người.”

“Vậy từ nay về sau nàng có ngủ một mình, nàng có thể dừng giữ lấy lại tiểu y từ chỗ ta khi ta ngủ được không?”.

Loading...