Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ca Ca của ta là thái y - Ca ca của ta là thái y -15

Cập nhật lúc: 2024-09-22 08:13:11
Lượt xem: 342

Ngày chuyển dạ càng đến gần.

Hoàng đế cũng ngày càng lo lắng.

Vào ngày chuyển dạ, hoàng đế và thái hậu hai người để đợi ta ngoài cung điện.

Ta nghĩ rằng vì ta đi bộ hàng ngày và không uống quá nhiều thực phẩm bổ dưỡng nên ta sẽ bớt đau hơn, nhưng hiện tại ta vẫn cảm thấy đau nhức suốt cả ngày.

Sau khi hạ sinh hài tử, bà đỡ ôm hài tử ra trước mặt ta.

Hài nhi còn đỏ hỏn, nhưng đã hiện rõ tướng mạo của phụ thân cặp chân mày và đôi mắt.

Trong tương lai, hài nhi của ta sẽ giống phụ thân mình, một nam nhân dũng cảm và đẹp trai.

Ta vừa hạ sinh thành công, hoàng đế đã xông vào đầu tiên.

Người nắm tay ta, vành mắt có chút đỏ.

“Mạch Môn, nàng có ổn không? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Ta lắc đầu.

“Mạch Môn, bây giờ chúng ta đã có hài tử, chúng ta một nhà 3 người sống hạnh phúc, nàng đừng nghĩ đến việc sẽ dời khỏi ta xuất cung.”

Ta nói muốn rời khỏi cung điện khi nào?

Vì ta có công sinh được hoàng tử nên hoàng đế đã phong ta lên làm Hoàng Quý Phi, ban ân xá cho thiên hạ.

Cánh cửa Lan Hinh điện cũng mở ra.

Nhưng lệ tần nương nương không còn ở đó như kiếp trước, nàng ta không bước ra khỏi nhà và đã mang thai cốt nhục của ca ca ta.

Khi đó, ca ca ta nói rằng những viên thuốc nàng ta dùng để lấy ân đã làm tổn hại cơ thể khiến cô không thể thụ thai nhưng thực ra ca ca ta đã nói dối nàng.

Ca ca chỉ không muốn nhìn thấy người yêu mình thân mật với nam nhân khác.

Thế nên ca ca và nàng ta mới bày ra thủ đoạn để lừa ta có thai và sinh con.

Vào ngày Tiểu Hoàng Tử đầy tháng, hoàng đế tổ chức yến tiệc trong cung, tất cả các phi tần đều phải có mặt.

Sau yến tiệc trong cung, lệ tần một mình gặp ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-ca-cua-ta-la-thai-y/ca-ca-cua-ta-la-thai-y-15.html.]

Bụng lệ tần được quấn chặt nhưng khó có thể che giấu chỗ phình ra.

“ Mạch Môn, xin hãy cứu ta và cho ta một viên thuốc phá thai. Ta không thể giữ đứa trẻ này."

Nàng quỳ trân mặt đất, thần sắc ưu tư.

Ca ca chạy đến và giúp nàng đứng dậy.

“Mạch Môn, sao muội luôn làm khó lệ tần vậy?”

Ta không nói nên lời. Làm sao ca ca của ta có thể nói rằng chính ta đối xử tệ với lên tần nương nương?

Chính ca là người khiến nàng ấy có thai và không còn mặt mũi khi gặp người khác.

Hơn nữa, ta cũng không ha thuốc hay rượu tình cho hai người.

“ Ca ca, lệ tần nương nương tới gặp ta để xin thuốc phá thai, chứ không phải là ta tìm đến gặp nàng ta.”

“Nàng muốn phá thai con của chúng ta?” hắn nhìn lệ tần chậm rãi hỏi.

Lệ tần hất tay ca ca ta ra: “ Đây là nội cung, ngươi là điên rồi hay muốn cái mạng này của ta?”

Ta kịp thời nhắc nhở: “ Tỷ Tỷ, ngươi trước kia không phải là không thể có con hay sao? Sao lần này lại có thể có thai vậy?”

Lệ tần nghe xong liền nhìn ca ca ta với ánh mắt dò hỏi.

Từ khi ca ca muội tiến cung, là từ đó về sau đều chỉ có mình ca ca muội bắt mạch cho ta.

Lệ tần tin tưởng ca ca ta, nhưng nàng không hề biết rằng ca ca ta đầy tâm địa bất chính.

“Đúng, làm sao tacó thể quên được, Hà đại nhân, trước đó hắn đã thề với ta rằng thân thể ta đã bị tổn thương, không thể có con.”

“Cho nên ta mới đáp ứng cùng ngươi lừa Mạc Môn tiến cung…”

“Hóa ra ca ca ta làm tất cả những điều này chỉ để gạt muội muội của mình vào vị trí này.”

Lệ tần chỉ vào ta với đôi mắt mở to”

“Tại sao, dựa vào cái gì mà ngươi, với vẻ ngoài tầm thường lại có thể được hoàng đế sủng ái trở thành Hoàng Quý Phi.”

“Còn ta, vốn đã xinh đẹp từ khi sinh ra lẽ ra phải là người vinh dự nhận được sủng ái, nhưng bởi vì tin vào lời của ca ca ngươi mà đoạt đi chính tiền đồ của mình. “

“ Hà đại nhân, thật tàn nhẫn.”

Xem ra, lệ tần nương nương vẫn chưa hiểu được tấm lòng chân thành của ca ca ta.

Loading...