Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bí mật trong gang tấc - Lần đầu trải nghiệm PK liên sever

Cập nhật lúc: 2024-07-22 15:25:41
Lượt xem: 5

Minh Uyển cố gắng nở một nụ cười gượng gạo "chào đón" bạn cùng bàn mới tới.

Hải Đường thấy Minh Uyển cười với mình cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu liền vội vàng ngồi xuống rồi bắt chuyện ngay với Minh Uyển.

"Chào bạn nhé! Mình tên là Nguyễn Hải Đường, chuyển từ 11a1 đến."

"Còn mình là Phạm Minh Uyển, mình là học sinh ở 11a3 sẵn."

Hải Đường thấy Minh Uyển chào hỏi lại mình thì càng hào hứng hơn nữa. Cậu liền tỏ ra vẻ quen biết với Minh Uyển.

" Mình với bạn có duyên quá ha. Mấy hôm trước có gặp bạn ở tiệm bánh ấy. "

"À ừ..." - Minh Uyển nghe Hải Đường nhắc đến như vậy thì chửi thầm. Ai mượn nhớ tới chi vậy?

" Lúc đấy bạn nhìn mình chằm chằm luôn. Chắc là chúng ta nên duyên từ đó rồi nhỉ?" 

Minh Uyển càng nghe càng thấy rợn người. Không!!! Không duyên không nợ gì cả. Có duyên thì cũng là nghiệt duyên. Cô không muốn duyên nợ gì với cái tên này đâu mà.

Suy nghĩ là thế thôi chứ ngoài mặt Minh Uyển vẫn phải ráng gượng gạo tiếp. Cái tên này cứ nhìn vào mặt cô rồi cười cười như thế mãi làm cô cũng ngại đó có biết không?

" Hôm bữa ấy mình cũng xin lỗi bạn vì đã nhìn chằm chằm vào mặt bạn nhé!"

"Không sao đâu, được bạn Uyển đây nhìn chằm chằm mình cũng thấy vinh dự. Bạn là cái bạn á khoa của trường mình đúng không?"

" Đúng rồi đó!" - Gì nữa? Biết là đằng ấy thủ khoa rồi, đừng có lôi tôi là á khoa vào có được không? 

Quả thật đúng như Minh Uyển suy nghĩ, vừa dứt lời, Hải Đường liền hớn hở khoe thành tích học tập của mình với cô.

" Mình là thủ khoa của trường nè. Chắc bạn biết mình mà ha? Chúng mình cùng cố gắng hen."

Minh Uyển không thể nhẫn nhịn nổi nữa rồi. Có ai vác tên này biến đi dùm cô được không? Cô là á khoa mấy năm cấp 3 đã buồn lắm rồi. Bây giờ cái tên thủ khoa này lại còn hớn hở chạy đến trước mặt cô cười rồi nói mình là thủ khoa nè. Má nó tức á nha! Còn cùng nhau cố gắng nữa chứ? Thủ khoa với á khoa rồi còn muốn cỡ nào nữa? Bộ giờ mún làm thủ quỹ của trường luôn hay gì?

" Hahaa... Bạn nói chuyện vui tính quá ha... Mình chỉ là á khoa thôi nên mong bạn giúp đỡ mình nha..."

" Á khoa đã rất giỏi rồi. Không gì phải buồn hết nha!" 

Minh Uyển cảm thấy không thể tiếp tục buổi trò chuyện giả trân này được nữa liền im lặng rồi vờ quay đi. Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Cái tên này tính flexing tới ch.ết luôn hả? Câu nào nói ra cũng như vô tình hữu ý flexing và hạ IQ của cô xuống vậy. Được lắm! Cô... Cô... Cô nhịn!!!!

 

Trái ngược lại hoàn toàn với Hải Đường và Minh Uyển thì Nhật Nam với Thanh Vy lại trò chuyện rất rôm rả vui vẻ đến lạ thường. Cũng chả có gì lạ, Nhật Nam thì được ngồi kế crush mình, lại còn được nói chuyện lâu như vậy với crush. Thanh Vy lại vui vẻ hoà đồng dễ bắt chuyện, đấy là còn chưa kể đối phương lại là trai đẹp nữa đó nha (khụ, khụ!). Bởi vậy mà hai người nói tới quên cả trời đất. Hải Đường ngồi đằng sau Nhật Nam thấy mà ghen tị thay. Sao thằng quỷ kia bắt chuyện với crush vui vẻ quá vậy? Cậu mới nói được có phân nửa thì nàng quay mặt chỗ khác rồi. Lẽ nào cậu làm không đúng hả ta? Không thể nào, trong sách "99 cách tán đổ crush" và "Thấu hiểu nỗi lòng con gái" có nói rất rõ mà. Con gái dễ bị thu hút bởi những người giỏi và tài năng. Cậu chỉ mới flexing nhẹ cái trình độ học vấn - thủ khoa trường thôi. Còn chưa kịp flexing mấy cái giải thưởng rồi công việc hiện tại kiếm thêm nữa mà... Gì vậy trời? Sao không giống kịch bản gì hết?!?

Hai người cứ thế ngồi gượng đến khi cô chủ nhiệm vào lớp. Chủ nhiệm năm nay của lớp 12a3 là cô Ánh Tuyết dạy môn Lí. Cô vừa bước vào lớp đã quét ngang qua toàn bộ những học sinh trong lớp. Khi nhìn đến bàn của Minh Uyển và Hải Đường thì cô dừng mắt đôi chút rồi dời đi. 

" Cô xin tự giới thiệu, cô là Ánh Tuyết - giáo viên chủ nhiệm năm nay của các bạn. Các bạn đã biết năm nay là năm cuối cùng của cuộc đời học sinh chúng ta rồi. Nên cô mong là cả cô và trò cùng cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất nhé. Cho cô gặp bạn lớp trưởng cũ của lớp 11a3 đi." 

" Dạ là em ạ!" - Thanh Vy nhanh chóng đứng dậy đi đến bàn của giáo viên rồi nhận việc. Cô nhận lấy danh sách lớp rồi tra lại thông tin của các bạn kĩ càng. 

Nhật Nam không còn người nói chuyện nữa liền quay lại nói chuyện với Hải Đường. 

" Sao rồi? Nói chuyện với crush được không? "

" Haha... Như hạch luôn! Minh Uyển nói chuyện với tao không được 3 câu đã quay mặt chỗ khác. Cái sách dạy tán đổ crush có đúng không vậy?" 

"Sao tao biết được. Mày tự nghĩ cách đi."

 

Hải Đường thầm thở dài. Nào ngờ toàn là người ta theo đuổi cậu chứ cậu có bao giờ theo đuổi người ta đâu mà biết. Nhìn cái tình cảnh này, có vẻ cậu phải tự thân vận động thôi.

"Ư...hừm...khụ... Bạn học Minh Uyển ơi, trưa nay bạn có xuống dưới nhà ăn trường ăn cơm không?"

"Có. Sao thế?" - Minh Uyển nghi hoặc nhìn Hải Đường. Lại có vụ gì nữa đây?

" Vậy mình với bạn đi chung nha. Có bạn bè cũng vui hơn mà." 

" Thật xin lỗi, hôm nay mình có hẹn với người khác rồi. Hẹn bạn kì sau."

" À ừ...được." - thất bại lần nữa.

.....

Xóm nhỏ có anh

Trưa hôm đó, Minh Uyển cùng đi ăn với Minh Thế. Em trai cô nhập học rồi, nó học cùng trường với cô luôn, học lớp 10a7. Hừm, cũng bị bố mẹ tống khứ vào đây ở ký túc xá cả ngày lẫn đêm luôn rồi. Như vậy cũng đỡ, sống một mình còn thoải mái hơn. 

Trường của các cô là trường trọng điểm của thành phố, có ký túc xá cho học sinh ở lại. Bình thường đa số mọi người sẽ đăng ký ở lại rồi cuối tuần sẽ về với gia đình. Nếu nhà gần thì sẽ chọn đi đi về về. Nhà cô thì không xa lắm, chủ yếu là bố mẹ đều đi làm suốt nên muốn tống cả hai đứa vào ký túc xá cho đỡ lo chuyện ăn uống và nhiều thứ khác. Mỗi tháng cô và em trai sẽ được cho mỗi người 2 triệu tiền xài vặt. Nghe thì có vẻ nhiều vậy thôi chứ chia bình quân ra mỗi ngày cô chỉ có 66 ngàn ăn xài. Mỹ nữ nghèo khổ rất đau lòng đó nha!

" Sao rồi? Bữa nay nhập học thấy sao?" - Minh Uyển mở lời hỏi han Minh Thế.

" Cũng bình thường. "- Minh Thế không buồn ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn cơm trưa. 

" Chậc, nhàm chán. Ừ mà, chuyện PK liên sever, mày nghĩ sẽ thắng nổi không? Hừm, giải thưởng quá hấp dẫn. Nói không động lòng thì là nói xạo." - Minh Uyển bỗng nhớ tới vụ PK liên sever.

Minh Thế ngẫm nghĩ một hồi rồi nói lại:

" Nếu là người đó chỉ huy, chắc là sẽ ổn. Với cả đội hình của chúng ta đều là người có kĩ năng cao trong bxh phong thần. "

" Mong là sẽ ổn. 150 triệu nếu chia ra cho 7 người thì mỗi người gần 20 triệu. Quá ngon!"

Minh Uyển và Minh Thế ngồi thảo luận xôn xao. Hải Đường vừa bước vào cửa nhà ăn đã thấy Minh Uyển ngồi đối diện với một cậu trai. Dù không thấy rõ mặt của cậu con trai kia nhưng thấy vóc dáng cao ráo cùng làn da trắng mịn khiến cậu cảm thấy bản thân mình hơi khó chịu. Như bị cắm sừng vậy?

" Chào Minh Uyển nha! Bạn này là người hẹn cậu ăn chung ấy à. " - Hải Đường ngang nhiên ngồi ngay cạnh Minh Thế. 

Minh Thế khó hiểu nhìn qua Hải Đường, tên quái nào đây. Không lẽ lại một kẻ theo đuổi bà chị của cậu?

" Nè nè, ngồi xích ra miếng đi. Ngồi gần quá tôi khó chịu đấy." - Minh Thế thẳng thắn nói với Hải Đường.

" Thôi mà. Tôi là bạn cùng bàn với Minh Uyển. Cậu cũng vậy. Nếu thế thì chúng ta cũng là bạn rồi. Xa cách với nhau làm gì."

Minh Thế khó chịu, quay qua hỏi Minh Uyển:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-mat-trong-gang-tac/lan-dau-trai-nghiem-pk-lien-sever.html.]

" Chị, cái tên này làm sao vậy? "

" Chị!!! Chị gì?"- Hải Đường ngạc nhiên nhìn vào Minh Thế và Minh Uyển. Lúc này cậu mới phát hiện ra là hai người có nét rất giống nhau.

Minh Uyển không thể hiểu nổi cái tên Hải Đường này bị cái gì nữa. Liền từ từ giải thích với Minh Thế.

" Này là bạn cùng bàn với tao đấy. Chắc lại chào hỏi thôi. "

" Bạn cùng bàn? Nhiệt tình dữ vậy luôn à?" 

"Haha... Xin tự giới thiệu, anh tên là Nguyễn Hải Đường, là bạn cùng bàn mới với chị của em. Xin lỗi vì ban nãy đã làm em sợ nhé." - Hải Đường cố cười gượng lại để gỡ gạc. Trời ơi, đâu có biết là crush có em trai lớn đến vậy đâu? Ngay lần đầu tiên đã gây ấn tượng xấu với em của crush rồi phải làm sao đây? Online chờ, rất gấp!!!

" Em trai chị Minh Uyển - Phạm Minh Thế, học lớp 10a7. " - Minh Thế cũng lịch sự giới thiệu lại nhưng trong lòng không ngừng đánh giá ông anh này. Nhìn mặt mày cũng sáng láng mà hình như bị khùng. 

Hải Đường cố gượng cười thêm xíu nữa nhưng không được nên liền tìm cách trốn đi.

" Vậy... Vậy hai chị em cậu ở lại ăn vui vẻ nha. Mình có việc đi trước nhé." 

" Uhm."

Ngay khi Hải Đường vừa rời đi, Minh Thế liền thì thầm nói nhỏ với Minh Uyển:

" Tên đó, có vấn đề gì không vậy chị?" 

" Không biết nữa... Chắc là có..."

.....

Hải Đường vừa về tới phòng ký túc xá đã thấy Nhật Nam đang ngồi chơi game. Cậu liền nhào tới lay lay cổ áo Nhật Nam.

" Aaaaa, c.h.ế.t tao rồi. Ban nãy tao vừa hành xử tào lao với em trai của Minh Uyển rồi. "

" Hành xử tào lao? "

" Tao thấy Minh Uyển ngồi ăn với thằng nào đó. Xong tao lại thể hiện thái độ dằn mặt. Ai dè lại là em trai của cậu ấy. "

Nhật Nam khó tin nhìn Hải Đường. Thằng này nó muốn tán crush thật không vậy? Sao làm cái trò gì khó coi quá vậy nè.

" Khụ... Bây giờ mày bình tĩnh lại đi. Từ từ có cách giải quyết."

" Không. Chuyến này toi rồi."

" Không sao không sao. Mình tán crush ngoài đời không được thì tán crush trong game đi. Khoan hãy nói với cô ấy về việc mày là 'Bật nắp quan tài yêu em lần nữa' ở trong game. Hãy tận dụng khoảng thời gian này tán đổ cô ấy trong game rồi mới nói. Kiểu gì chả dính chắc." 

" Chắc không đó?" 

" Chắc mà. Với cả hình như em trai của Minh Uyển cũng chung team với bọn mình thì phải. Mày tận dụng cơ hội kết thân với em ấy luôn"

" Em của Minh Uyển? Là ' Quyết ế tới ngày tận thế' đúng không? "

" Uhm. Tận dụng mọi cơ hội trong game. Không ổn nữa thì kêu gọi đồng minh. Mày nhờ thêm Hải Thanh giúp mày nữa. Ok hết!" 

" Tao tin mày! "

.....

Tối hôm đó, Minh Uyển online vào game thì đã thấy tổ đội đã tập hợp đủ. Đại thần 'Bật nắp quan tài yêu em lần nữa' liền mở giao diện bản thử nghiệm cho mọi người vào chơi. Đương nhiên là kẻ địch chỉ là những con boss do máy lập trình sẵn nên cũng không có gì quá khó.

[ Bật nắp quan tài yêu em lần nữa ]: Để chiến thắng một trận PK liên sever cần đạt được 1 trong 2 điều kiện sau: 1 là đánh bại tất cả các đồng địch. 2 là lấy được Ngọc Tán Hồn đầu tiên. Nếu chúng ta không thể đánh nhau được thì sẽ chuyển qua kế hoạch tìm Ngọc Tán Hồn nhé cả nhà. 

[ Tiễn người yêu đi mãi mãi biệt li ]: lấy ngọc Tán Hồn ở đâu vậy?

[ Bật nắp quan tài yêu em lần nữa ]: Muốn lấy ngọc Tán Hồn phải đánh bại Cửu Đầu Long ( rồng 9 đầu ). Kế hoạch lấy ngọc Tán Hồn chỉ là tệ nhất thôi. Tại Cửu Đầu Long mạnh lắm. Cả 7 người nếu không cẩn thận sẽ ngỏm hết.

[ SLOVEV ]: vậy giờ thử trước một ván đi.

Map PK liên sever có chút lớn hơn bình thường. Vừa được truyền tống vào, Minh Uyển đã phải vội bật max ánh sáng để nhìn thấy rõ hơn. 

[ Bật nắp quan tài yêu em lần nữa ]: mọi người mở loa mở mic lên hết đi. Nghe tôi chỉ huy

Minh Uyển vừa mở loa và mic lên liền nghe được giọng nam trầm ấm ở phía bên kia.

" Mọi người có nghe rõ tôi nói gì không? Tôi là bật nắp quan tài yêu em lần nữa đây." 

" Nghe rõ"

" Nghe rõ lắm."

" Bây giờ chúng ta sẽ thử đấu với máy trước. SLOVEV sẽ dẫn đầu mở combat. Mãi mãi biệt li ,mĩ nữ cô đơn ngàn năm và tôi sẽ hỗ trợ phía sau. Quyết ế tới ngày tận thế thì đi dò map và ghi nhớ map. Hai trợ thủ của chúng ta sẽ đi phía sau cùng để đảm bảo. "

" Đã rõ! " - Đồng thanh.

SLOVEV khởi động giáp tay, vào chế độ mở combat trước. Vừa thấy địch xuất hiện, SLOVEV đã lao vào nện cho một quyền. Đối phương là một con máy vị trí sát thủ, chức nghiệp ám sát nên liền dễ dàng né được một quyền đánh xuống của SLOVEV. Mĩ nữ cô đơn ngàn năm liền kích hoạt ma pháp mộc hệ, nhanh chóng trói buộc đối thủ. 

" Cẩn thận phía trước "- Minh Uyển nói vào mic.

" Hướng 2 giờ xuất hiện một cái bóng rất nhanh. Fan iu của mãi mãi biệt li nhanh chóng mở debuff làm chậm. " - Bật nắp quan tài hô lên.

" Đã rõ. Kích hoạt ma pháp làm đóng băng. " 

Cái bóng di chuyển chậm lại từ từ, lúc này mọi người mới thấy rõ đó là một con quái thú từ trong rừng chạy ra. Map này không chỉ có người chơi mà còn có rất nhiều quái thú. Bởi vậy mà khi PK giữa hai đội còn gặp phải trở ngại là những con vật chen ngang vào như thế này. 

Bật nắp quan tài liền kích hoạt Cầm âm, tiếng đàn vang lên, một đòn miểu sát con quái thú. 

 

Lúc này Quyết ế tới ngày tận thế đang dò la khắp map. Map này khác hẳn với những map trước đây, nó không theo bất kì một quy luật nào hết khiến Minh Thế cũng khó mà ghi nhớ kịp.

" Có một dòng sông nhỏ ở cạnh miếu thờ. Ở đây đang có 3 con máy lần lượt là vị trí pháp sư chức nghiệp cầm sư, vị trí đấu sĩ chức nghiệp kiếm sĩ và vị trí xạ thủ chức nghiệp pháo thủ. Mọi người nhanh chóng tập hợp. " - Minh Thế nhanh chóng báo lại tình hình cho cả đội.

" Đợi xử lí xong con máy này đã. Nó nhanh quá, không bắt kịp được. " - SLOVEV trả lời lại

Loading...