Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bí mật trong gang tấc - Bạn cùng bàn

Cập nhật lúc: 2024-07-22 15:24:45
Lượt xem: 6

Giải thích một tí về game "U Minh Tam Giới"

- Bảng xếp hạng phong thần: là bảng xếp hạng gồm 50 người chơi có kỹ năng cao nhất của toàn sever. Hiện tại theo như cốt truyện thì top 1 là Bật nắp quan tài yêu em lần nữa. Top 2 là SLOVEV. Top 3 là Tiễn người yêu đi mãi mãi biệt li. Top 4 là Mĩ nữ cô đơn ngàn năm. Các top còn lại thì sẽ gặp trong tương lai ( hoặc không ).

- Các vị trí trong game: trong game có 5 vị trí bao gồm: Đấu sĩ, pháp sư, xạ thủ, sát thủ, trợ thủ. Mỗi vị trí chia thành nhiều chức nghiệp khác nhau

+ Vị trí đấu sĩ: chia thành 2 chức nghiệp là kiếm sĩ và tu sĩ. Kiếm sĩ dùng kiếm, tốc đánh nhanh. Tu sĩ dùng nắm đấm, chống chịu tốt. Top 2 bảng xếp hạng phong thần "SLOVEV" đang là vị trí đấu sĩ, chức nghiệp tu sĩ.

+ Vị trí pháp sư: chia thành 2 chức nghiệp là cầm sư và thuần sư. Top 1 bảng xếp hạng phong thần "Bật nắp quan tài yêu em lần nữa" đang là vị trí pháp sư, chức nghiệp cầm sư. Top 4 bảng xếp hạng phong thần "Mĩ nữ cô đơn ngàn năm" đang là vị trí pháp sư, chức nghiệp thuần sư. Cầm sư thiên về khống chế nhiều hơn, thuần sư lại thiên về tấn công.

+ Vị trí xạ thủ: chia thành 2 chức nghiệp là cung thủ và pháo thủ. Top 3 bảng xếp hạng phong thần "Tiễn người yêu đi mãi mãi biệt li" đang là vị trí xạ thủ, chức nghiệp cung thủ. Cung thủ tấn công đơn mục tiêu, chí mạng. Pháo thủ tấn công đa mục tiêu, đánh lan rộng.

+ Vị trí sát thủ: chia thành 2 chức nghiệp là ám sát và ẩn thân. Ám sát có thể dịch chuyển tức thời. Ẩn thân có thể tàng hình. Top 12 bảng xếp hạng phong thần " Quyết ế tới ngày tận thế" đang là vị trí sát thủ, chức nghiệp ẩn thân.

+ Vị trí trợ thủ: chia thành 2 chức nghiệp là thánh sư và tiên tri. Thánh sư chuyên về buff m.á.u + giáp cho đồng đội. Tiên tri chuyên về buff dame + speed cho đồng đội và có thêm hiệu ứng làm chậm đồng địch. Vị trí trợ thủ không đánh ra dame quá nhiều. Người chơi "Diii cute nhất" đang là vị trí trợ thủ, chức nghiệp thánh sư.

-----

Mọi người trong toàn sever đều đang sục sôi vì thông báo tuyển người của Minh Uyển. Có rất nhiều người lặng lẽ nhắn tin riêng cho cô. Trong đó đáng chú ý nhất là hai người "Mị là fan iu của mãi mãi biệt li" và "Ngọc bae của anh".

" Hừm? Nhiều người ứng tuyển thế. Chuyến này chắc phải hỏi thử đại thần để xem thử đại thần muốn tuyển ai." - Minh Uyển nghĩ ngợi.

Trái lại với Minh Uyển thì Thanh Vy lại hoàn toàn quyết định được rồi. Giữa hàng chục cái tên, cô nhớ nhất là cái người có id game "Mị là fan iu của mãi mãi biệt li". Chậc, đặt cái tên như thế là biết fan chân chính của Minh Uyển rồi. Đã vậy bình thường trên kênh chat sever, người này thường xuyên bênh vực cho Minh Uyển bạn cô nữa. 

" Mày chọn cái id game này đi. Là cái id game 'Mị là fan iu của mãi mãi biệt li' ấy. " Vừa nói Thanh Vy vừa chỉ tay vào đoạn hội thoại với id game đó 

" Tao không dám tự quyết. Đội này đại thần 'Bật nắp quan tài yêu em lần nữa' dẫn đội. Anh ta quyết định thế nào thì chịu thế đó. "

 

[ Tiễn người yêu đi mãi mãi biệt li ]: Hiện đang có 14 người ứng cử. Trong đó có nhiều cái tên đáng nói là "Cẩu ca bản lĩnh", "Money D Luffy", "Con bà 8 ông 5 đầu ngõ", "Mị là fan iu của mãi mãi biệt li", "Sư tử của xóm", "Ngọc bae của anh",... Đại thần muốn chọn ai?

[ Bật nắp quan tài yêu em lần nữa ]: Uhm... Chọn "Mị là fan iu của mãi mãi biệt li" đi. Mấy người còn lại không thường xuyên online game. Còn id game "Ngọc bae của anh" có xích mích với đội viên của chúng ta từ trước.

[ Diii cute nhất ]: đại thần anh minh. Hồi nãy tôi có tra rồi, "Mị là fan iu của mãi mãi biệt li" top 40 bảng xếp hạng phong thần - top 12 trợ thủ đó. 

[ SLOVEV ]: đội hình này khá ổn. Có đủ công - thủ - buff. Chắc là sẽ tiến thẳng tới chung kết luôn.

Ở đầu bên kia, tại ký túc xá nam, Nhật Nam đang không ngừng liếc háy Hải Đường. 

" Mày chọn 'Mị là fan iu của mãi mãi biệt li' vì người ta ủng hộ crush mày chứ chẳng phải vì thành tích bảng xếp hạng phong thần đúng không?"

Hải Đường nhún nhún vai tỏ vẻ không biết gì hết:

" Mày nói gì thế? Tao chỉ vì nghĩ cho đội thôi mà."

Xóm nhỏ có anh

" Chắc tao tin mày. Âm mưu của mày quá rõ ràng. Đúng là cái thứ 'Yêu ai yêu cả đường đi lối về' mà"

Được đại thần đồng ý xong, Minh Uyển liền add ngay "Mị là fan iu của mãi mãi biệt li" vào đội. Có vẻ lần đầu được đi chung với đại thần hạng cao, đã vậy còn là idol của mình nên "Mị là fan iu của mãi mãi biệt li" có hơi phấn khích quá đà.

[ Mị là fan iu của mãi mãi biệt li ]: aaa, lần đầu được chung nhóm với đại thần 'Tiễn người yêu đi mãi mãi biệt li'. Đại thần nói gì em làm đó, đại thần chỉ đâu em đánh đó.

[ Tiễn người yêu đi mãi mãi biệt li ]: khụ... Cảm ơn bạn nhiều nha. Nhưng mà tôi không phải là người dẫn đội. Người dẫn đội là một đại thần khác.

[ Mị là fan iu của mãi mãi biệt li ]: ???

[ Bật nắp quan tài yêu em lần nữa ]: Chào mọi người nhé. Tôi vừa add thêm "Mĩ nữ cô đơn ngàn năm" vào đội rồi. "Tiễn người yêu đi mãi mãi biệt li" add "Quyết ế tới ngày tận thế" vào chưa?

[ Tiễn người yêu đi mãi mãi biệt li ]: đã add

[ Mĩ nữ cô đơn ngàn năm ]: chào mọi người nhé.

[ Quyết ế tới ngày tận thế ]: chào

 

Ở màn hình chơi game bên kia, "Mị là fan iu của mãi mãi biệt li":...

Hello? Có ai nói cho cô biết là cô đang gặp trúng vận may gì không? Được chung đội với cả mấy đại thần chứ không chỉ một? 

[ Mị là fan iu của mãi mãi biệt li ]: AAAAA! Sao mà số tui nó đỏ vậy nè? Được chung đội với cả mấy đại thần lận. Chuyến này về nổ banh cái group game U Minh Tam Giới mới được!!!

[ Diii cute nhất ]: bình tĩnh bình tĩnh đi nào

[ Mị là fan iu của mãi mãi biệt li ]: không thể bình tĩnh nổi! Toàn là đại thần ahahaha! Chuyến này được gánh vù vù luôn.

[ Bật nắp quan tài yêu em lần nữa ]: khụ... Mọi người tập trung nhé. Bây giờ tôi sẽ phổ biến một chút về đội của chúng ta. Sắp tới U Minh Tam Giới sẽ cập nhật thêm phần PK liên sever. Nghĩa là các sever sẽ đấu với nhau. Khác với PK phong thần đấu cá nhân thì PK liên sever sẽ đấu đội. Thời gian của một mùa giải sẽ là 2 tuần. Tuần đầu tiên là các đội đấu trong sever. Đội thắng cuộc cuối cùng sẽ đại diện sever đó đấu với các đội ở sever khác ở tuần thứ 2. Mọi người đã hiểu rồi chứ?

[ SLOVEV ]: Đã hiểu

[ Tiễn người yêu đi mãi mãi biệt li ]: như trên

[ Mĩ nữ cô đơn ngàn năm ]: +1

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-mat-trong-gang-tac/ban-cung-ban.html.]

...

[ Bật nắp quan tài yêu em lần nữa ]: thứ hai tuần sau thì máy chủ thử nghiệm của game sẽ mở chế độ này để trải nghiệm. Mọi người nhớ online đều vào mỗi tối lúc 7h để tôi dẫn mọi người đến máy chủ thử nghiệm nhé. Chúng ta sẽ tập thao tác trước cũng như là thuộc địa hình của chế độ này. Nếu chúng ta thắng PK liên sever thì sẽ được mời đến PK với các tuyển thủ game chuyên nghiệp. 

[ Tiễn người yêu đi mãi mãi biệt li ]: có nữa sao? 

[ Bật nắp quan tài yêu em lần nữa ]: uhm. Nếu thắng PK liên sever sẽ được nhận quà lưu niệm của game. Còn chúng ta mà thắng luôn cả tuyển thủ game thì cả đội sẽ được nhận 150 triệu. 

 

Minh Uyển ngồi uống nước mà cũng không kiềm chế nổi mà phun hết ra ngoài. Giỡn hả? 150 triệu cho cả đội. Đội có 7 thành viên, vậy ít nhất là mỗi người được hơn 21 triệu. Cái phúc lợi chơi game gì thế này?

Thanh Vy cũng không nhịn được mà phải gầm lên:

" Thiệt luôn hả? 150 triệu cả đội nếu thắng tuyển thủ game? Con game này nó có giàu quá không vậy? "

Minh Uyển ngó qua Thanh Vy rồi nói:

" U Minh Tam Giới đang là game top 1 của nền tảng game đối kháng. Tại vì chế độ PK của nó không liên quan gì tới cấp độ và chiến lực mà chỉ có kĩ năng. Bởi vậy nên nó mới trở nên hot như vậy. Tao nghĩ 150 triệu đó là tiền thưởng cho đấu giải đấy. Nếu các tuyển thủ thắng thì cũng sẽ nhận về 150 triệu." 

Quả thật đúng như lời Minh Uyển nói, "Bật nắp quan tài yêu em lần nữa" lại bổ sung thêm:

[ Bật nắp quan tài yêu em lần nữa ]: Thật ra thì việc đấu với các tuyển thủ game cũng chính là việc chúng ta tham gia vào đấu giải hằng năm của U Minh Tam Giới. Mọi năm đấu giải chỉ PK cá nhân nên không có thêm người chơi bình thường. Năm nay thêm chế độ mới nên bên nhà phát hành game quyết định sẽ mời thêm một đội tuyển là người chơi game bình thường ở các sever. Dĩ nhiên nếu thắng thì vẫn sẽ nhận thưởng như tuyển thủ game chính hiệu.

 

Thanh Vy ngồi đó không ngừng suýt xoa với Minh Uyển:

" Chuyến này giàu to rồi! Uyển ơi Uyển à, mày phải gánh tao đó nha. Chúng ta cùng hướng tới 150 triệu nào."

" Còn hai đại thần Bật nắp quan tài yêu em lần nữa và SLOVEV mà. Chưa kể còn thằng Thế, Mĩ nữ cô đơn ngàn năm và Mị là fan iu của mãi mãi biệt li nữa. Chỉ là..."

" Chỉ là cái gì? "

" Chỉ là nếu thắng các đội chơi bình thường ở các sever thì có thể. Còn thắng đội tuyển thủ thì hơi khó. Bọn họ vốn làm cái nghề game này, ngày ngày bỏ thời gian ra để luyện tập. Còn chúng ta chỉ là những người chơi có kĩ năng cao hơn một xíu thôi. Khó mà thắng nổi. "

" Không sao. Tao tin các đại thần sẽ đưa tao đến chiến thắng thôi."

.....

Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Uyển và Thanh Vy đã cùng nhau đến lớp. Hôm nay là ngày nhận lớp đầu tiên của năm lớp 12. Trong trường sẽ sắp xếp chuyển lớp, chuyển khối để phù hợp hơn với năng lực của học sinh. Cả Minh Uyển và Thanh Vy đều chọn khối A01 ( Toán - Lý - Anh ) nên cả hai sẽ tiếp tục cùng nhau học 12a3. Còn về những bạn học khác thì không rõ.

Minh Uyển và Thanh Vy cùng tiến vào lớp và thản nhiên đi đến chỗ ngồi cũ của hai người. Minh Uyển ngồi bàn cuối ngay góc tường. Đơn giản vì cô cao nên không thể ngồi ngay giữa lớp hay đầu lớp, sẽ che mất những bạn học khác. Thanh Vy thì ngồi trước Minh Uyển một bàn, cũng ngay sát tường. Một phần vì cô cũng cao như Minh Uyển nhưng phần còn lại là vì cô là lớp trưởng. Ngồi ở cuối lớp sẽ dễ quan sát hơn. 

 

Minh Uyển quăng cặp lên ghế rồi ngồi phịch xuống xong nằm dài ra bàn. Hôm qua cô phải cày cho Thanh Vy cả đêm để cô nàng không bị lạc loài, là người duy nhất trong đội không nằm trong bảng xếp hạng phong thần.

" Ngồi dậy! Dậy bà tám với tao nè! "

" Không, mệt lắm! Cho tao ngủ xíu đi. "

" Mày không thấy hôm nay lớp hơi ít sao? Còn có một vài người quen thôi à. Đến cả Triệu Vũ - bạn cùng bàn của mày còn chưa tới nữa kìa. Có khi nào nó chuyển lớp rồi không?" 

Minh Uyển uể oải gục xuống bàn nhưng vẫn thì thầm nói chuyện với Thanh Vy:

" Hôm qua nó nhắn tin khóc lóc với tao vì phải chuyển lớp. Nó học khối A00 nên chắc 12a1 hay 12a2 gì đấy. "

" Aa! Đừng nói là bạn yêu dấu cùng bàn Tố Như của tao cũng chuyển lớp nha. Thôi không xong rồi, tao cô đơn rồi! "

Minh Uyển mệt mỏi đến cực hạn, chẳng buồn đáp lời Thanh Vy nữa.

" Hay là tao xuống ngồi chung với mày he! Dù gì bạn cùng bàn của chúng ta cũng đi mất rồi. Ôi những kẻ cô đơn!!! "

" Ngồi chung cũng được, nhưng sớm muộn gì tao với mày cũng sẽ tách ra. Nhớ năm lớp 10 hai đứa ngồi cạnh nhau có một tuần mà cô đổi chỗ vì nói chuyện nhiều trong giờ học rồi không? Khó khăn lắm mới được ngồi gần nhau nữa, đừng có rộn chuyện! "

" Thôi được rồi! Tao cũng không muốn ngồi ở chỗ người lạ hoắc không đâu!" 

 

Minh Uyển được yên tĩnh liền tiếp tục ngủ tiếp. Cô nằm mơ màng được khoảng hơn hai mươi phút thì từng tốp bạn mới tiến vào. Mãi cho đến khi gần reng chuông thì lớp coi như cũng đầy đủ. Minh Uyển bị tiếng nói chuyện xung quanh làm cho tỉnh giấc. Cô cũng chẳng thể ngủ được nữa nên liền dứt khoát ngồi dậy. Cô đánh mắt nhìn một vòng xung quanh thì thấy đa số mọi người đều đã ngồi đầy đủ chỉ còn trống chỗ kế bên cô và Thanh Vy.

" Lớp nay thiếu người à? Bạn cùng bàn của tao với mày còn chưa vào." 

" Đâu, tao nhớ là đủ mà ta. Hay hai bạn đó chưa tìm ra lớp."

" Chắc vậy rồi, ngày đầu chưa quen." 

Vừa dứt lời thì từ ngoài cửa lớp học, hai cậu thiếu niên bước vào. Cả lớp suýt xoa từng đợt, Minh Uyển cũng nhìn thấy rõ hai cậu bạn ấy. Là bạn học Nhật Nam và cái tên đáng ghét Hải Đường???

Minh Uyển run lên từng hồi, cô không ngừng cầu khấn bạn cùng bàn với mình là Nhật Nam đi. Dù cô và cậu ta chả quen biết gì nhau nhưng ít ra cũng không có ác cảm gì. Còn Hải Đường thì... Nghĩ tới là phát bực!

Thanh Vy thì khác hoàn toàn với Minh Uyển, cô nhìn thấy bạn cùng bàn với mình là Hải Đường hoặc Nhật Nam liền vui vẻ không thôi. Trời ơi, ngồi kế trai đẹp đó. Ai mà không thích! Cô không kén chọn đâu, là Hải Đường hay Nhật Nam đều được hết á nha.

Khi Nhật Nam ngồi xuống ngay bên cạnh Thanh Vy thì lúc đó lòng Minh Uyển cũng nguội lạnh như tro tàn. Trời xui đất khiến, bạn cùng bàn với cô lại là kẻ mà cô thấy ghét nhất ư?

Loading...