Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bí mật trong gang tấc - Chấn động chuyến này

Cập nhật lúc: 2024-07-22 15:26:39
Lượt xem: 6

Ở bên này, SLOVEV đang phải PK với con máy vị trí sát thủ chức nghiệp ám sát. Mặc dù có sự trợ giúp của Diii cute nhất nhưng vẫn rất khó đối phó. 

Về phía những người còn lại thì đang chia theo đội để hạ gục những con máy còn lại. Bật nắp quan tài yêu em lần nữa đi chung với Tiễn người yêu đi mãi mãi biệt li. Mĩ nữ cô đơn ngàn năm đi với Mị là fan iu của mãi mãi biệt li. Một trận đấu như vậy bao gồm 4 đội. Nghĩa là trừ đội của Minh Uyển ra còn 3 đội nữa là bao gồm cả thảy 21 người. Hạ hết 21 người này mới giành được chiến thắng. SLOVEV và Diii cute nhất đang đánh với một con máy. Bên Quyết ế tới ngày tận thế đã phát hiện ra 3 con máy. Vậy là còn 17 con máy. Đội của Minh Uyển nhanh chóng phát hiện ra thêm 2 con máy nữa. 

" Là vị trí đấu sĩ chức nghiệp kiếm sĩ và vị trí trợ thủ chức nghiệp thánh sư. Mãi mãi biệt li xử lí con máy trợ thủ đi. Tôi sẽ xử lý con đấu sĩ cho. "

" Đã rõ. " - Minh Uyển vừa trả lời vừa triệu hồi cây Thánh Cung của cô. 

Cô nhanh chóng lách qua đám cây cỏ rồi b.ắ.n ra liên tiếp chục mũi tên về phía con máy trợ thủ. Cứ ngỡ sẽ trúng nhưng con máy đấu sĩ đã nhanh chóng lao tới dùng kiếm chặn đứng hết tất cả các mũi tên của cô. Bật nắp quan tài cũng mở pháp trận, đàn tấu lên khúc chiêu hồn gọi ra vô số âm binh tấn công con máy đấu sĩ. 

Con máy đấu sĩ rơi vào thế bị động bị bao vây từ nhiều phía nhưng nó vẫn thoát ra được và phản đòn lại. Có con máy trợ thủ phía sau bảo hộ nên nó gần như không mất một chút m.á.u nào.

" Có thật sự là máy không vậy? "- Minh Uyển thầm oán than.

" Cô đi qua phía cành cây bên kia rồi b.ắ.n hạ xuống đi. Ở vị trí đó xa, lại là điểm mù của con máy trợ thủ. " - Bật nắp quan tài điều lệnh.

Minh Uyển nghe lệnh liền vội nhảy bật sang cành cây đối diện. Quả thật ở vị trí này con máy đấu sĩ sẽ không chạy tới kịp để bảo vệ cho con máy trợ thủ. Cô liền tung chiêu liên hoàn về phía con máy trợ thủ. Nó bị trúng chiêu liền vội chạy tới gần con máy đấu sĩ thì bị đám âm binh do bật nắp quan tài chặn đường. Minh Uyển không chần chừ liền dùng một đòn kết liễu con máy trợ thủ. Con máy trợ thủ vừa bị hạ, con máy đấu sĩ liền mất đi bổ trợ rơi vào thế hạ phong liên tục bị đẩy lùi. 

Về phía Mĩ nữ cô đơn ngàn năm và Mị là fan iu của mãi mãi biệt li thì có phần hơi xui xẻo. Cả hai chạm trán với cả một team bao gồm đầy đủ cả 7 thành viên khiến mọi chuyện có chút chật vật.

" Cứu! Em bị bao vây rồi. " - Mĩ nữ cô đơn ngàn năm lên tiếng cầu cứu. 

" Tình trạng bên em như nào? " - Bật nắp quan tài hỏi lại.

" Bị cả một team bao vây rồi. Bên em chỉ có hai người không thể đánh nổi, đang cố thủ. " 

" Đang ở đâu? Tôi sẽ qua liền. " - Quyết ế tới ngày tận thế hỏi thăm.

Mĩ nữ cô đơn ngàn năm liền vội vàng coi map. Ở đây toàn là rừng cây nên cô cũng không thể xác định rõ.

" Không rõ. Nằm trong rừng lận. "

" Hình như là ở bìa rừng bên phải. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy. " - Mị là fan iu của mãi mãi biệt li lên tiếng. 

" Được. Cũng gần chỗ tôi. Cố thủ thêm xíu nữa tôi sẽ tới liền. "- Quyết ế tới ngày tận thế nhanh chóng ẩn thân rời khỏi vị trí có 3 con máy đang đứng.

Xóm nhỏ có anh

Về phần của SLOVEV và Diii cute nhất cũng đã giải quyết xong con máy sát thủ nên cả hai cũng đang nhanh chóng tìm đường qua hỗ trợ Mĩ nữ cô đơn ngàn năm. Map liên sever này quá rộng, Quyết ế tới ngày tận thế đã đi hỗ trợ rồi nên không còn ai do thám nữa. SLOVEV và Diii cute nhất buộc lòng phải mò mẫm đường đi. 

" Cẩn thận. " - SLOVEV cảnh báo.

Một con máy vị trí đấu sĩ chức nghiệp tu sĩ từ trên cao nhảy xuống nện thẳng một quyền tới Diii cute nhất. Nếu trúng một đòn này, chắc chắn sẽ c.h.ế.t ngay vì trợ thủ m.á.u rất giấy ( m.á.u rất ít ). SLOVEV vội nhảy ra đẩy Diii cute nhất sang một bên rồi kích hoạt giáp tay Hổ vương đỡ lấy một đòn này. Con máy tu sĩ này lại khá linh hoạt, nó nhanh chóng đổi sang giáp nhím nhỏ đánh xuyên qua lớp giáp của SLOVESV. Diii cute nhất thấy không ổn liền phụ trợ tiếp thêm một lớp giáp nữa. Cả hai bên đều rơi vào thế giằng co cực kì bất ổn.

Bên này thì Quyết ế tới ngày tận thế cũng đã tới phụ giúp Mĩ nữ cô đơn ngàn năm và Mị là fan iu của mãi mãi biệt li. Trận đấu 3 đánh 7 có chút khó khăn. Mị là fan iu liên tục dùng debuff làm chậm lên mấy con máy để Quyết ế tới ngày tận thế có thời cơ ẩn thân đánh lén. Mĩ nữ cô đơn phải liên tiếp đánh trực diện, câu kéo cho Quyết ế ra đòn. 

" Kíu! Em sắp không đủ mana rồi! " - Mĩ nữ cô đơn ngàn năm không nhịn nổi nữa liền ra tín hiệu SOS lần nữa.

" Đang tới! Đợi chút" - Mãi mãi biệt li đành phải trấn an tinh thần 

Khi tổ đội của Bật nắp quan tài và mãi mãi biệt li tới thì bộ 3 bên kia đã giải quyết xong 2 con máy. Bây giờ là trận đấu 5 vs 5 bình đẳng.

" Mãi mãi biệt li lên cao canh thời cơ b.ắ.n gây rối loạn đội hình. Mị là fan iu thì buff dame và debuff cầm chân. Quyết ế ẩn thân xử lí những con máy bị khuất điểm mù. Anh và em sẽ đấu trực diện với chúng. "- Bật nắp quan tài nhanh chóng đưa ra chiến lược cho mọi người.

Cả đội liền nhanh chóng thi hành theo mệnh lệnh của anh ta. Dàn trận thỏa đáng khiến trận đấu dễ thở hơn nhiều so với lại là từng người solo 1 vs 1. Trận đấu nhanh chóng kết thúc. Lúc này thì đội của SLOVEV và Diii cute nhất cũng đến. Mọi người tập kết lại đi tiêu diệt đám con máy còn lại. 

.....

Dưới sự lãnh đạo của Bật nắp quan tài, trận đấu đáng lẽ phải dài tận 40 phút giờ thì 30 phút đã xong. Mọi người tiếp tục chơi tiếp trận thứ 2. Trận 2 thì cả đám dàn trận ra tìm Cửu đầu Long chứ không đánh đ.ấ.m gì như trận 1 nữa. Việc ghi nhớ map đều do Quyết ế tới ngày tận thế làm vì chỉ có duy nhất vị trí sát thủ có tốc độ nhanh nhất trong game nên sẽ dễ dàng tìm thấy mục tiêu rồi tập hợp mọi người lại.

Sáng hôm sau Minh Uyển lê cái thân thể mệt mỏi lên lớp. Đêm qua chơi hăng quá khiến cô có chút mệt mỏi. Chẳng hiểu sao cũng cùng chơi game mà Thanh Vy nó chả có biểu hiện gì mệt mỏi cả. Kì lạ!

 

Minh Uyển vừa đặt lưng xuống tựa vào ghế thì Hải Đường cũng tới. Cậu nở một nụ cười thân thiện rồi hỏi thăm cô:

" Ăn sáng chưa bạn cùng bàn? "

" Chưa! " - Minh Uyển không có thói quen ăn sáng nên liền trực tiếp nằm ụp xuống bàn tính ngủ bù.

Hải Đường nghe thấy vậy liền cười đắc ý trong bụng. Cậu lấy từ trong cặp ra một ổ bánh ngọt rồi để lên bàn gần sát Minh Uyển.

" Cậu ăn đi. Mình mới mua đồ ăn sáng nên mua phần luôn cho cậu đó. "

" Cảm ơn. " - Minh Uyển không mấy bận tâm nên chỉ trả lời cho có lệ rồi đem bánh bỏ vào hộc bàn xong lại nằm ngủ tiếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-mat-trong-gang-tac/chan-dong-chuyen-nay.html.]

Hải Đường thấy cô như thế cũng chỉ nghĩ cô đang mệt nên liền im lặng để cô ngủ. 

 

Mọi hành động của Hải Đường và Minh Uyển đều lọt vào mắt của người ngồi đằng trước. Kim Chi nhìn thấy hành động đưa đồ ăn sáng rồi lại im lặng ngắm nhìn Minh Uyển ngủ của Hải Đường liền đỏ mắt ghen tị. Cô cố kìm nén cơ mặt đang không ngừng méo mó. Lệ Phương thấy Kim Chi như vậy còn hùa theo nói vào:

" Thấy ghét thật, con nhỏ Minh Uyển đó có gì tốt đâu chứ? Nó và cái con bạn thân của nó nhìn là thấy giả tạo rồi. "

" Phương, cậu nói vậy là có ý gì? " - Kim Chi quay qua nhìn Lệ Phương rồi hỏi.

" Thì cái kiểu ra vẻ lạnh lùng ta đây không quan tâm tới trai đẹp ấy. Nhìn cái bộ dạng vô tâm vậy thôi chứ có khi vui muốn mở tiệc khi ngồi kế Hải Đường kia kìa. Nhìn là thấy khó ưa. Bà nữa đó Kim Chi, bà cũng có thua kém gì con nhỏ Minh Uyển đó đâu mà không tiến lên làm quen với Hải Đường đi. "

" Mình...mình không dám. "

" Không dám cái gì. Bà mà cứ sợ hãi như vậy thì không tán đổ được Hải Đường đâu nha. "

" Thôi ... Thôi được rồi mà Phương. " - Kim Chi thẹn thùng vội vàng bỏ đi. Lệ Phương cũng vội đi theo Kim Chi. 

 

Còn Hải Đường thì vẫn tiếp tục công cuộc ngắm nhìn Minh Uyển ngủ. Aizzz người đâu mà đẹp quá vậy nè. Mắt xinh, mũi xinh, miệng xinh, đến cả cái châu mày khi nói chuyện với cậu cũng xinh. Gì cũng xinh hết trơn á! Nhưng mà khó gần quá đi mà huhu khụ...

Minh Uyển bị Hải Đường nhìn như vậy cũng không ngủ được. Cô dù đã quay mặt vào tường cũng chẳng tài nào ngủ nổi. Cái ánh mắt nóng bỏng kia cứ làm cô ngứa ngáy khó chịu hết cả người. Cái tên kia bị cái gì nữa vậy hả? Mắc gì cứ nhìn chằm chằm cô ngủ chi vậy? Rảnh rỗi quá thì lấy sách ra học đi, không phải tự nói mình là thủ khoa sao? Còn không thì bấm điện thoại đi, nhìn cô làm cái khỉ gì? 

Minh Uyển cứ cố gắng thôi miên mình nhưng rốt cuộc tới giờ vào lớp rồi nhưng vẫn không ngủ lại được khiến tâm trạng cô vô cùng khó chịu. Đã vậy rồi sáng nay cô lại bị đau bụng nữa chứ. Bình thường không ăn sáng cũng có bị cái gì đâu, nay tự nhiên cái đau bụng quá dzị nè. 

 

Minh Uyển ngồi học nhưng tâm tình cứ ở trong cái bụng. Càng ngày càng đau quặn lên khiến mặt cô tái xanh. Hải Đường ngồi kế bên thấy cô không ổn liền lấy sách che lại rồi thì thầm hỏi:

" Cậu sao vậy? Sao mặt mày xanh xao dữ kìa? "

" Đau bụng... " - Minh Uyển không còn tâm trạng nghe giảng nữa liền nằm bẹp xuống bàn luôn. 

" Chắc là chưa ăn sáng nên bị đau bao tử rồi " - Hải Đường lấy trong hộc bàn ra cái bánh khi nãy cho Minh Uyển rồi đưa cho cô tỏ ý bảo cô ăn đi.

Minh Uyển đã đau tới không thở nổi nên liền nằm im lặng không quan tâm tới Hải Đường. Cậu thấy vậy liền dứt khoát xé cái bánh ra rồi đút từng miếng nhỏ cho Minh Uyển luôn. Ngồi bàn cuối mà, đã vậy còn trong góc tường nữa. Sợ gì bị thầy cô phát hiện. 

 

Minh Uyển đau không chịu nổi liền chả quan tâm tới hành động đút bánh của Hải Đường, liền mở miệng ăn từng miếng nhỏ. Quả thật ăn được một chút thì bụng cô đỡ hẳn. Dù đỡ đau hẳn nhưng cô vẫn tiếp tục nằm ăn do Hải Đường đút bánh. Thôi đi, giờ này mà còn sỉ diện nữa là toang thật đấy. Với cả...dù không muốn thừa nhận nhưng cảm giác được trai đẹp đút ăn như vậy cũng sướng lắm chứ bộ. Mấy bà nên thử một lần để biết mùi đời đi!

Khi miếng bánh còn có một chút thì giọng nói của giáo viên trên bảng bỗng to tiếng hơn và còn đổi sang cái ngữ điệu khác nữa. 

" Hai anh chị bàn cuối kia! Tiết học của tôi chứ có phải cái rạp chiếu phim đâu mà vừa ăn vừa nghe giảng thế kia? "

Minh Uyển và Hải Đường nghe thấy vậy liền vội vàng đứng dậy trong cái nhìn ngỡ ngàng của cả lớp. Đừng nói tới là những người khác, cả Nhật Nam và Thanh Vy đều mắt to mắt nhỏ há hốc mồm quay ra đằng sau nhìn hai cái kẻ ăn vụng kia nữa kìa. Trời đất ơi tin được không? Thủ khoa và á khoa của khối cùng nhau ăn vụng trong giờ học. Còn bị bắt quả tang nữa chứ!!! Chấn động kì này rồi. 

" Dạ em... Em chỉ là... " - Minh Uyển đang cố gắng giải thích cho cái tình cảnh ngặt nghèo này của mình. Trời ơi vết nhơ không thể xoá nhoà trong cuộc đời đi học của cô mất.

" Em cái gì mà em. Chính mắt tôi thấy rõ ràng, hai cô cậu còn ngồi đút nhau ăn nữa kìa. " - Thầy Minh dạy toán còn nói hụyt toẹt ra hết hành động ban nãy của Hải Đường nữa khiến Minh Uyển câm nín luôn.

Cả lớp lại được một phen trầm trồ. Không những ăn vụng mà còn đút nhau ăn. Sao càng ngày càng sock dữ vậy nè.

 

Trái ngược lại với Minh Uyển đang cố gắng giải thích thì Hải Đường chỉ im lặng cười cười không nói gì cả. Bởi cậu biết rõ thầy Minh dạy toán này. Thầy là giáo viên già nhất trong trường, đã vậy còn khó tính cọc cằn nên mấy lứa học sinh trước hay gọi là lão Minh chằn ( lão là chỉ người già, chằn là trong từ bà chằn ). Bởi vậy nên thôi đừng giải thích, càng giải thích càng sai mà thôi. 

Quả nhiên thầy Minh liền phê vào sổ đầu bài tên của hai người với nội dung là: đút nhau ăn trong giờ học kèm theo hình phạt bắt đứng ngoài cửa lớp. 

Khỏi phải nói, chuyến này không những động trời trong lớp mà còn cả trường luôn. Mấy lớp khác biết chuyện liền cứ lâu lâu viện cớ đi nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua lớp 12a3 thì quả thật thấy cặp đôi hoàn cảnh thủ khoa Hải Đường và á khoa Minh Uyển đang bị đứng phạt ngoài cửa lớp. Không chỉ là học sinh mà đến cả giáo viên còn không tin nổi. Thầy giám thị đi điểm danh đầu giờ còn không nhịn được mà nhìn sang hai người vài lần. 

 

Minh Uyển thì c.h.ế.t lặng rồi. Cô không muốn giao tiếp nữa, giờ cô chỉ muốn cắm đầu xuống đất cho rồi. Đã bị phạt thì thôi đi, nội dung phạt còn là: đút nhau ăn trong giờ học. Khủng hoảng hơn là còn đứng ngoài cửa lớp nữa chứ. Cô đếm sơ sơ thì nãy giờ hơn 20 chục người đi vệ sinh rồi đó. Còn có mấy người học ở tầng trên mà cũng xuống dưới này đi vệ sinh luôn. Chuyến này tiêu rồi, thanh danh của cô tiêu rồi. Còn cái tên đáng ghét Hải Đường này nữa, bộ bị phạt vui lắm hay gì mà cười riết vậy? Aaa cảm ơn vì cái bánh nhưng cô sẽ ghét mãi vụ này!

.....

Giờ cơm trưa, Minh Uyển dứt khoát đi lên phòng ktx ăn luôn. Ban nãy cô chỉ dừng ở nhà ăn có mấy phút để mua hộp bún chả thôi mà hàng ngàn ánh mắt đổ về như muốn soi tới tim gan phèo phổi của cô luôn rồi. Tạm thời cô không muốn giao tiếp với con người nữa. Xin đừng liên lạc, cảm ơn!

Minh Uyển đang vui vẻ vừa ăn vừa chơi game trong phòng thì Thanh Vy về tới. Việc đầu tiên mà cô làm chính là tra hỏi Minh Uyển. Trời đất sáng nay chấn động quá khiến cô quên mất luôn việc này. Giờ phải tra hỏi mới được:

" Mày với Hải Đường làm người yêu nhau rồi hả? " - Vừa mở mồm, Thanh Vy đã cho Minh Uyển ngay phát s.ú.n.g đầu tiên khiến cô phun hết cả bún ra ngoài.

Loading...