Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạn cùng phòng là người nổi tiếng - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-18 10:56:44
Lượt xem: 2,092

Dân mạng đều đổ dồn sự chú ý vào nhân vật chính – Lý Giai Giai.

 

Mọi người đều chờ cô ấy tỉnh lại và nói rõ sự thật.

 

Đúng lúc đó, thành phố nhận được một tin tức sốt dẻo: "Ngày 16 tháng 10, trước trận động đất 7 tiếng, thị trấn H nhận được cảnh báo và kịp thời sơ tán. Người báo tin là một sinh viên năm hai của học viện XX, chủ nhật tuần này thị trưởng sẽ đến trường trao tặng phần thưởng và giấy chứng nhận danh dự cho học sinh này."

 

Cộng đồng mạng điên cuồng nhắc đến Từ Tử Hân.

 

"Từ Tử Hân là người như thế đấy! Được thị trưởng trao thưởng và giấy chứng nhận danh dự!"

 

"Tôi luôn ủng hộ Tử Hân!"

 

"Từ Tử Hân mãi là nguồn cảm hứng trong lòng mọi người, hãy làm nhiều video hơn để lan tỏa năng lượng tích cực!"

 

"Hân à, bạn thật tuyệt vời, bạn đã cứu cả thị trấn đó!"

 

Hôm nay là thứ năm, trận chiến chỉ mới bắt đầu.

 

Tôi vừa trở về nhà, vẫn còn nhiều việc phải làm, vừa bước vào phòng đã bực mình.

 

Từ Tử Hân nhìn tôi, cố ý bật âm lượng video lên cao nhất để tôi nghe thấy.

 

Cô ta mỉm cười đắc thắng: "Trương Tiểu Cầm, cô và mớ fan bỏ đi của cô muốn đấu với tôi sao? Tôi là nữ thần trên mạng, luôn đứng top hotsearch đó nha."

 

Tuy nhiên, tôi tự hỏi tại sao Từ Tử Hân lại tự tin như vậy, liệu tin tức có thực sự nói về cô ta không?

 

Tôi dừng bước, đặt đồ xuống, mỉm cười châm biếm: "Làm sao cô biết chắc người được nhắc đến trong tin tức là cô, không phải Lý Giai Giai?"

 

Tử Hân không hề d.a.o động, cô ta tắt máy tính, khuôn mặt lộ vẻ tự tin: "Không ai sẽ biết, trừ phi có kẻ dám phản bội!"

 

Nhìn vẻ đắc thắng của cô ta, tôi cảm thấy một dự cảm xấu.

 

Để đảm bảo bản thân có thể nhận được giải thưởng, chắc chắn cô ấy sẽ làm hại Lý Giai Giai.

 

Không nói thêm một lời, tôi lập tức gọi cho bố của Giai Giai dặn ông phải bảo vệ cô ấy an toàn.

 

Tôi gọi video cho Giai Giai, dịu dàng dặn dò: 

 

"Này Giai Giai, cậu cảm thấy ổn chưa? Hãy nghỉ ngơi nhiều vào, mình sẽ đến thăm cậu sớm thôi."

 

Tôi tiếp tục công việc của mình.

 

Khi nghe tin Lý Giai Giai đã tỉnh, mặt Từ Tử Hân lập tức biến sắc, tay cô ta siết chặt góc chăn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-cung-phong-la-nguoi-noi-tieng/chuong-6.html.]

 

Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ bố Giai Giai: 

 

"Hộ lý chăm sóc Giai Giai bị bắt vì âm mưu giec người không thành!"

 

Tại căn tin, tôi nhìn thấy Từ Tử Hân vẫn đang chăm chú kiểm tra tài khoản mạng xã hội của mình.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Tôi đến gần và đưa cho cô ta xem video của mình: 

 

"Ngày mai thị trưởng sẽ đến trường trao thưởng, cậu có thể giúp tôi chọn váy không? Ngày mai sẽ có truyền hình trực tiếp đấy."

 

Video rất ngọt ngào, fan của Tử Hân bình luận điên cuồng:

 

"Tử Hân, bạn xứng đáng! Bạn xứng đáng nhận tất cả vinh quang!"

 

"Còn ai dám nói xấu vu oan Tử Hân đây, nếu không giúp đỡ thì tại sao thị trưởng lại trao giải thưởng cho cô ấy?"

 

Nhưng vẫn còn một số nghi ngờ:

 

"Làm sao chắc chắn người được khen thưởng là Từ Tử Hân?"

 

"Ngày mai chúng ta sẽ biết ai là người được trao thưởng."

 

Từ Tử Hân vui vẻ nhận những lời khen và quà tặng từ fan.

 

Tôi nhận được một tin nhắn từ bố Giai Giai: "Giai Giai đã tỉnh táo rồi, ngày mai con bé sẽ công khai sự thật về Từ Tử Hân."

 

Tuy nhiên, Từ Tử Hân chưa bao giờ nghĩ đến việc Giai Giai đã tỉnh hoàn toàn và người mà cô ta thuê để hại Giai Giai đã bị bắt.

 

Buổi trao giải ngày mai sẽ là phiên tòa xét xử.

 

Tôi chọn trang phục cẩn thận và bước đến sân khấu trao giải.

 

Từ Tử Hân nhìn tôi với nụ cười khinh thường: 

 

"Trương Tiểu Cầm, cậu nghĩ cậu có thể làm gián đoạn buổi trao giải của tôi sao? Tài khoản của cậu không còn liên quan gì đến tôi nữa, và cậu cũng đã nói sẽ cắt đứt quan hệ với tôi rồi cơ mà."

 

"Tại sao bây giờ cậu lại muốn lên sân khấu cùng tôi để nhận giải thưởng? Cậu mới là kẻ giả dối, cậu để Giai Giai chịu thương tích thay cậu, nhưng vẫn dám đứng ở đây."

 

Giả dối? Tôi thật sự rất tức giận.

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

Tôi không muốn tranh cãi với Từ Tử Hân, chỉ muốn bước lên sân khấu và phát biểu.

Loading...