Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạn cùng phòng là người nổi tiếng - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-18 10:57:41
Lượt xem: 1,850

Từ Tử Hân không quan tâm đến tôi, cô ta càng kiêu ngạo.

 

Cô ta thậm chí còn giật lấy micro từ người dẫn chương trình và ném mạnh xuống đất, giẫm lên nó.

 

"Trương Tiểu Cầm, không ngờ cậu lại còn chuẩn bị cả bài phát biểu cơ à ?

 

Nếu cậu đến đây chỉ để phá buổi lễ của tôi, tôi sẽ không để cậu làm loạn. Nếu cậu không đi ngay, đừng trách tôi không khách sáo!"

 

Lúc này, thị trưởng và người lãnh đạo cũng đến.

 

Lãnh đạo nhìn tôi và nói: 

 

"Cháu là Trương Tiểu Cầm đúng không? Sau khi tốt nghiệp cháu có hứng thú làm việc cho cơ quan địa chấn không?"

 

Tôi còn chưa kịp trả lời, Từ Tử Hân đã vội vàng chen vào: 

 

"Cháu chào chú, cháu là người đã cứu nạn tại thị trấn H, cháu còn có hàng triệu người hâm mộ, cháu muốn được đi làm việc ở cơ quan địa chấn!"

 

Lãnh đạo lạnh lùng nhìn cô ta: 

 

"Tôi đang nói chuyện với Trương Tiểu Cầm, cô có tư cách gì để xen vào? Với thái độ này, chẳng cơ quan nào muốn nhận cô đâu!"

 

Từ Tử Hân bị bẽ mặt, không nói được lời nào.

 

Tôi cười cảm ơn lãnh đạo, ông ấy rời đi.

 

Mọi người rất phấn khích, tất cả ánh mắt đều hướng về Từ Tử Hân.

 

Từ Tử Hân không thể che giấu niềm vui sướng, cô ấy cười rất tươi.

 

Thị trưởng nghiêm túc tuyên bố: "Người được trao danh hiệu gương mẫu tiên phong trong phòng chống thiên tai là –"

 

Học sinh đồng thanh hô: "Tử Hân! Tử Hân! Tử Hân!"

 

Cả lớp đều nghĩ rằng giải thưởng này thuộc về cô ta.

 

Từ Tử Hân tự tin bước lên sân khấu, không nghe rõ ba chữ mà thị trưởng vừa nói: "Trương Tiểu Cầm."

 

Các học sinh bắt đầu bàn tán:

"Sao lại là Trương Tiểu Cầm? Cô ấy không đi cứu người mà?"

 

"Thị trưởng không thể nhầm lẫn được!"

 

"Không thể nhầm được, tất cả đều rõ ràng, không thể có sai sót."

 

Từ Tử Hân dũng cảm bước lên sân khấu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-cung-phong-la-nguoi-noi-tieng/chuong-7.html.]

 

"Xin chào, tôi là Từ Tử Hân, người nhận giải thưởng danh dự này!"

 

Người dẫn chương trình cắt lời cô ấy:

 

"Xin lỗi, bạn học, bạn có chắc chắn là mình không nhầm chứ?"

 

Từ Tử Hân hơi bối rối, sau đó rõ ràng nói: 

 

"Tôi là Từ Tử Hân, người đạt giải thưởng lần này mà? Tôi còn gửi tin nhắn cho trưởng trấn trước ngày xảy ra động đất, tại sao lại có sự nhầm lẫn này."

 

Hóa ra Từ Tử Hân thật sự đã tái sinh.

 

Chỉ vì muốn nổi tiếng và được công nhận, trước ngày xảy ra động đất, cô ta đã gửi một tin nhắn kỳ lạ cho trưởng thôn: "Động đất đang đến!"

 

Những người nhận được tin nhắn này đều nghĩ rằng cô ta bị đi.ên.

 

Nếu không có tin nhắn này, Từ Tử Hân sẽ không có cơ hội cảnh báo mọi người thoát khỏi thảm họa và trở thành người hùng của toàn dân.

 

Nếu đúng là có động đất, Từ Tử Hân còn dũng cảm cứu trợ, thật là một mũi tên trúng hai đích!

 

Từ Tử Hân hy vọng mọi người tin tưởng câu chuyện của mình.

 

Nhưng thực ra, trưởng trấn không hề nhận được tin nhắn đó, và tất cả chỉ là bịa đặt.

 

Người dẫn chương trình cầm chặt giấy chứng nhận danh dự, nhìn vào tên trên giấy:

 

"Bạn học, hãy nhìn kỹ, đây có phải là tên của bạn không?"

 

Ba chữ "Trương Tiểu Cầm" hiện lên trước mắt mọi người, làm Từ Tử Hân sững sờ, nét mặt trở nên đông cứng, như bị một cú đánh mạnh vào.

 

Cô ta vội nhìn xuống dưới sân khấu, nụ cười tự tin trên mặt dần tan biến, thay vào đó là sự kinh ngạc và lúng túng.

 

Một cơn đỏ mặt dần lan từ cổ lên má, cô ta cố gắng rời khỏi sân khấu nhưng bị người dẫn chương trình giữ lại.

 

Tôi bước lên sân khấu, đầu tiên là cúi đầu sâu, sau đó xin lỗi thị trưởng và người dẫn chương trình:

 

 "Chào mọi người, tôi là Trương Tiểu Cầm, muốn giải quyết một hiểu lầm nhỏ trước khi nhận giải, được không?"

 

"Mọi người đã chờ đợi rất lâu, hôm nay cuối cùng cũng có dịp giải thích, tôi muốn nói vài lời."

 

Khán giả cổ vũ nhiệt liệt, trong khi Từ Tử Hân tái mặt, không biết làm gì, giọng run rẩy:

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

"Trương Tiểu Cầm, tất cả đều do cậu bày ra?"

 

"Trương Tiểu Cầm, cậu muốn gì! Dừng lại! Dừng lại!"

Loading...