Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạn cùng phòng là người nổi tiếng - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-18 10:55:55
Lượt xem: 1,401

Từ Tử Hân đến bệnh viện, hỏi: "Lý Giai Giai ở phòng nào?"

 

Tôi lạnh lùng liếc cô ta, hỏi lại: "Cô định làm gì?"

 

Cô ta lấy lý do muốn xin lỗi Giai Giai, nhưng tôi không tin. Tôi nói: "Lý Giai Giai hiện không tỉnh, cô xin lỗi cũng vô ích. Tôi khuyên cô không nên tốn công."

 

Không nghe lời tôi, cô ta hỏi thăm y tá và biết được phòng bệnh của Lý Giai Giai. Khi cô ta đến nơi, tôi đã ở đó. Nhìn cô ta, tôi nói mỉa mai: 

 

"Cô còn đến đây làm gì? Không sợ cha của Giai Giai lại đánh cô sao?"

 

Từ Tử Hân nhìn Lý Giai Giai đang hôn mê, trong mắt lóe lên chút xảo quyệt. Lúc này, bác sĩ bước vào. Cô ta lập tức hỏi: "Bác sĩ, Lý Giai Giai khi nào tỉnh lại?"

 

Bác sĩ lạnh lùng trả lời: "Cô là gì của bệnh nhân? Nếu không phải người nhà, tôi không thể tiết lộ."

 

Từ Tử Hân đành phải rời đi trong sự xấu hổ và giận dữ. Tôi cười lạnh và nói: "Thực ra tôi biết cô định làm gì. Cô muốn hại Giai Giai phải không?"

 

Cô ta lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh và kiểm tra xung quanh không có ai, sau đó cô ta định rút ống oxy của Lý Giai Giai. 

 

Tôi bất ngờ lên tiếng: "Từ Tử Hân, cô định làm gì?" 

 

Cô ta giật mình, cả người run rẩy. Tôi đã gọi cảnh sát và cha của Giai Giai, tất cả mọi người đều đến. 

 

Từ Tử Hân lúng túng nói: "Ống oxy bị tuột, tôi chỉ định gắn lại thôi."

 

Cha của Lý Giai Giai tức giận: "Cô còn dám biện minh? Tôi đã quay video lại tất cả rồi! Tôi đã báo cảnh sát."

 

Từ Tử Hân khóc lóc van xin: "Tiểu Cầm, tôi biết sai rồi. Xin đừng báo cảnh sát, tôi sẽ trả tiền cho các người."

 

Tôi lạnh lùng trả lời: "Tôi muốn cô phải trả giá!" 

 

Cha của Lý Giai Giai báo cảnh sát, nhưng video chỉ quay lại phần cô ta rút ống oxy, không đủ chứng cứ để buộc tội. 

 

Cô ta vẫn bị cảnh sát thẩm vấn, nhưng cuối cùng được thả vì không có đủ bằng chứng. Cha của Lý Giai Giai chuyển cô ấy đến bệnh viện khác để bảo vệ con gái. 

 

Ngay cả tôi cũng không biết nơi đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-cung-phong-la-nguoi-noi-tieng/chuong-5.html.]

 

 

Từ Tử Hân bị người ta ghét đến nỗi phải rút khỏi mạng xã hội, nhưng lại không tự biết sai lầm, ngược lại luôn oán hận vì cuộc đời mình không được như ý muốn.

 

Vì vậy, cô ta bắt đầu tung tin đồn về tôi trên mạng.

 

"Phòng( ngừa) ông chồng, phòng người yêu, giờ còn phải phòng cả bạn thân. Tôi từng tin tưởng người khác, nhưng họ lại muốn kéo tôi xuống địa ngục."

 

Những lời bàn tán dưới bài đăng làm tôi điên lên.

 

"Tử Hân, chúng tôi đã cảnh báo bạn rồi, may mà bạn nhận ra sớm."

 

"Chúng tôi luôn là fan của bạn, sẽ mãi ủng hộ bạn."

 

"Trương Tiểu Cầm luôn ghen tị vì cô có nhiều người hâm mộ, nên mới đối xử tệ với cô. Tôi đã hủy theo dõi cô ta rồi."

 

Khi thấy lời đồn của Từ Tử Hân, lòng tôi bùng lên ngọn lửa giận dữ.

 

Đây chẳng phải là lời lẽ nhằm vào tôi sao?

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

Làm sao Từ Tử Hân có thể trắng trợn bịa đặt như vậy?

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Tôi liền đăng một video lên mạng, trong đó lật tẩy những lời nói dối của Từ Tử Hân.

 

Chỉ trong chốc lát, cộng đồng mạng chia làm hai phe.

 

"Ôi trời, có thật sự Tử Hân là người như thế không?"

 

"Bằng chứng rành rành, còn gì để nói nữa, đúng là tội phạm!"

 

"Còn biết nói gì nữa đây, cảnh sát đã bắt giữ Từ Tử Hân rồi, thực sự làm người ta câm nín."

 

"Hiện giờ không biết Lý Giai Giai thế nào, nhưng không thể chỉ nghe một phía của Tiểu Cầm được."

Loading...