Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạn cùng phòng là người nổi tiếng - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-18 10:55:18
Lượt xem: 932

Tôi gọi đội cứu hộ để xác nhận và họ nói rằng Lý Giai Giai đã được cứu, tuy nhiên vẫn còn hôn mê. Tôi nói điều này với Từ Tử Hân. Sau đó, cô ta đăng một video khác.

 

Từ Tử Hân trong video khóc lóc và tự trách mình, lấy sự thương cảm của người xem:

 

 "Giai Giai, tôi xin lỗi. Là tôi đã không bảo vệ cậu. Tôi đã gọi đội cứu hộ, và do Trương Tiểu Cầm từ chối đi cùng, nên Giai Giai mới phải đi thay. Nếu có thể, tôi thà là người gặp nạn còn hơn!"

 

Các cư dân mạng đều bình luận ủng hộ và khen ngợi cô ta. Nhìn thấy tất cả những điều này, tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn và giận dữ. 

 

Trở về phòng, tôi trực tiếp vạch trần lời nói dối của cô ấy: "Từ Tử Hân, cậu thực sự rất giả dối! Cậu không hề gọi đội cứu hộ, mà chỉ lợi dụng Giai Giai để tăng lượng người theo dõi. Nếu cậu không xin lỗi công khai và xóa video, tôi sẽ bóc mẽ cậu!"

 

Từ Tử Hân tiếp tục bào chữa: "Cậu có bằng chứng không? Không có chứng cứ thì đừng vu khống tôi. Tôi đã gọi đội cứu hộ, họ không tìm được người là lỗi của họ."

 

Nực cười thật, những kẻ ác luôn tìm cách bao biện và bào chữa cho những lỗi lầm của bản thân. Hiện tại, tôi chưa có bằng chứng, chỉ có thể tiếp tục thu thập chứng cứ. 

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Đối với việc Lý Giai Giai bị thương, chắc chắn không đơn giản! 

 

Lúc này, Từ Tử Hân đang nhờ đến sức nóng của mạng xã hội để nổi tiếng hơn.

5

 

 

Ngày hôm sau, cha của Lý Giai Giai đến ký túc xá tìm Từ Tử Hân. Ông ta nắm lấy cổ áo của cô ấy, đôi mắt đầy m.á.u đỏ và giận dữ:

 

"Chính cô đã kéo Giai Giai đi cứu hộ? Con gái tôi bây giờ đang hôn mê trong bệnh viện, còn cô thì lại thoải mái như thế này!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-cung-phong-la-nguoi-noi-tieng/chuong-4.html.]

 

Khi ông ta định đánh Từ Tử Hân, cố vấn kịp thời ngăn cản. "Cha của Giai Giai, xin hãy bình tĩnh, đừng làm quá."

 

Từ Tử Hân sợ hãi, cô ta chuyển hướng đổ lỗi sang tôi, la hét: "Chính là cô ta! Ban đầu tôi định kéo Trương Tiểu Cầm đi cùng, nhưng cô ta từ chối, nên Giai Giai mới đi thay. Tất cả đều là lỗi của Trương Tiểu Cầm!"

 

Trong lòng tôi vô cùng tức giận, không thể không muốn đánh Từ Tử Hân. Cô ta dám bịa đặt và đổ lỗi cho tôi trước mặt nhiều người như vậy. 

 

Cha của Lý Giai Giai nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, hỏi: "Cô là Trương Tiểu Cầm?" 

 

Tôi gật đầu, cảm thấy căng thẳng. Ông ta tiến gần tôi, khiến tôi không tự chủ  lùi lại một bước.

 

Từ Tử Hân thấy tình thế căng thẳng, tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Đúng vậy! Chính cô ta, là cô ta đẩy Giai Giai vào chỗ ch.ết!"

 

Đột nhiên, "chát" một tiếng, một cái tát vang dội rơi xuống mặt Từ Tử Hân. Cha của Lý Giai Giai tức giận nói: 

 

"Con gái tôi còn chưa ch.ết, cô dám nguyền rủa con gái tôi à! Nếu con gái tôi có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô!"

 

Khi ông ta quay sang tôi, mặt ông ta dịu lại, cảm ơn tôi: "Cảm ơn cô Tiểu Cầm. Nếu không phải cô gọi đội cứu hộ, có lẽ tôi đã không gặp lại con gái mình nữa."

 

Tôi giải thích với ông ta mọi việc và khuyên ông ta đợi Lý Giai Giai tỉnh lại rồi mới tính tiếp. Ông ta đồng ý và tạm thời bỏ qua mọi chuyện, chỉ yêu cầu Từ Tử Hân gỡ bỏ video và xin lỗi công khai. 

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

Cô ta miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng chắc chắn không phục.

Loading...