Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bãi Công Về Làm Đại BOSS - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:14:44
Lượt xem: 748

2.

 

“Sao cơ?" Người dẫn chương trình nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

 

Cô ấy lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Tôi vừa hỏi bạn sau khi rời khỏi làng giải trí, bạn muốn làm gì?"

 

"Tôi sẽ về nhà thừa kế gia sản thôi." Tôi trả lời một cách bình thản.

 

Năm năm đã qua.

 

Ban đầu, khi quyết tâm gia nhập làng giải trí, tôi đã thỏa thuận với gia đình.

 

Nếu trong vòng năm năm tôi không có bất cứ thành tựu nào trong ngành giải trí, tôi sẽ phải về nhà thừa kế gia sản.

 

Vài ngày trước, người cha giàu có của tôi đã gọi điện để nhắc nhở tôi về điều này.

 

"Tôi có thể hỏi gia đình bạn làm nghề gì mà cần bạn về nhà thừa kế không?" Người dẫn chương trình hỏi tôi với sự chế nhạo.

 

Bạch Chỉ ngồi bên cạnh, ánh mắt khinh bỉ như có như không, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

 

Dù sao thì đây cũng là một buổi livestream trước hàng nghìn người xem, Bạch Chỉ vẫn cần giữ hình tượng của mình, không thể để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

 

"Nhà tôi làm mỗi thứ một chút, chủ yếu là đầu tư kinh doanh nhỏ thôi." Tôi trả lời.

 

Thực sự là quá nhiều lĩnh vực, tôi không thể nói rõ từng cái, chỉ có thể nói chung chung như vậy.

 

Nhưng trong mắt người khác, họ nghĩ rằng tôi đang lừa dối và cố gắng trả lời qua loa cho xong.

 

Lúc này, màn hình chat lại bùng nổ.

 

【Hạ Nhiêu thực sự không biết đang so sánh cái gì với Bạch Chỉ? Vừa rồi có người nói Bạch Chỉ gia đình giàu có, giờ Hạ Nhiêu lại nói cô ấy sẽ về nhà thừa kế gia sản tỷ đô?】

 

【Có ghen tỵ cũng không cần phải khoác lác như thế, cô ta chỉ là không chịu được việc Bạch Chỉ hơn cô ta ở mọi mặt mà thôi?】

 

【Nếu cô ấy có gia sản hàng tỷ đô, tôi sẽ livestream mình ăn phân!】

 

【Thật ghê tởm, chỉ vì không bằng được Bạch Chỉ mà bắt đầu nói dối, nói rằng nhà mình có gia sản hàng tỷ đô? Cười c.h.ế.t elm boé rồi, ai tin được chứ?!】

 

Tôi nhìn vào màn hình comment cũng cảm thấy tức giận.

 

Muốn giải thích.

 

Người dẫn chương trình nói: "Hạ Nhiêu rất hài hước, rất giỏi làm cho không khí buổi livestream của chúng ta trở nên sôi động, các bạn fan không cần quá nghiêm túc."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bai-cong-ve-lam-dai-boss/chuong-2.html.]

 

Dường như đang nói đỡ cho tôi, nhưng thực tế là không tin vào lời tôi nói.

 

Giống như đang vả mặt tôi trước mọi người vậy.

 

"Tôi nói thật đấy......" Tôi im lặng.

 

"Tiếp theo là câu hỏi của một bạn fan rất muốn hỏi Bạch Chỉ." 

 

Người dẫn chương trình không cho tôi cơ hội nói, "Họ rất muốn biết làm sao Bạch Chỉ lại có thể dưỡng da được tốt như vậy?"

 

Bạch Chỉ trả lời người dẫn chương trình từng câu một, bầu không khí rất hoà hợp.

 

Sau gần nửa giờ phỏng vấn, tôi không hề được nói thêm một câu nào nữa.

 

Kết thúc buổi livestream, mọi người rời khỏi phòng thu hình.

 

Trợ lý của Bạch Chỉ đang đợi cô ấy, cùng với Tống Khải.

 

Anh ta cầm một bó hoa hồng lớn, trước mặt tất cả nhân viên, trao cho Bạch Chỉ.

 

Hạnh phúc của hai người như trào hết cả ra, thật làm người khác ghen tị.

 

Tôi lạnh lùng rời đi.

 

Với một kẻ ngốc nghếch như tôi, tất nhiên không có ai chờ đợi.

 

Nhưng anh trai tôi vừa gọi điện tới và nói muốn đến đón tôi, mà giao thông đang có chút tắc nghẽn.

 

Tôi đứng ở cửa để ý chờ anh ấy.

 

"Hạ Nhiêu, em không cần phải so sánh với Bạch Chỉ." Sau lưng, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Tôi quay đầu lại nhìn, ồ, là người vừa mới ôm ấp thân mật với Bạch Chỉ đây mà, chính xác hơn thì là Tống Khải.

 

3.

 

Tống Khải và tôi cùng thuộc một công ty, anh ta ra mắt sớm hơn tôi hai năm.

 

Lúc quen tôi, anh ta cũng chỉ là một diễn viên mới nổi vô danh, chưa có nhiều thành tựu. 

 

Ngay khi tôi gia nhập công ty, Tống Khải đã tỏ tình với tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Ban đầu tôi đã từ chối. 

Loading...