Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bãi Công Về Làm Đại BOSS - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:13:35
Lượt xem: 1,197

1.

 

Trong một buổi phỏng vấn trực tiếp.

 

Tôi và Bạch Chỉ vì một bộ phim truyền hình mà đồng thời lên sóng.

 

Chúng tôi được ra mắt cùng thời điểm, và đều đã làm việc trong ngành giải trí được năm năm. 

 

Thế nhưng tôi vẫn chỉ là một ngôi sao nhỏ không nổi bật, trong khi Bạch Chỉ đã là một ngôi sao hàng đầu từ lâu.

 

Trong buổi phỏng vấn, hầu hết các câu hỏi từ người dẫn chương trình đều xoay quanh Bạch Chỉ, còn tôi chỉ như một vật trang trí bên cạnh, không hơn không kém.

 

Thôi, dù sao cũng quen rồi, mấy năm liền đều là vậy mà.

 

Trên màn hình chat, chỉ có những lời cổ vũ cho Bạch Chỉ, và đôi khi có cả những lời chế nhạo bình hoa bên cạnh.

 

【Cùng thời điểm ra mắt, ấy thế mà độ hot một trời một vực, Hạ Nhiêu còn dám lên chương trình cùng Bạch Chỉ à? Cô ta không biết xấu hổ à ?】

 

【Nghe nói Hạ Nhiêu từng có tin đồn hẹn hò với Tống ảnh đế.】

 

【Cười c.h.ế.t đi được, Hạ Nhiêu làm sao có thể hẹn hò với Tống ảnh đế ? Chắc chắn là Hạ Nhiêu muốn xào CP với ảnh đế của chúng ta!】

 

【Tống ảnh đế và Bạch Chỉ mới là một cặp đôi hoàn hảo.】

 

Cặp đôi hoàn hảo gì cơ?!

 

Tôi nhìn vào màn hình chat trong buổi phát trực tiếp, bĩu môi chế nhạo.

 

Hồi đó tôi đã từng hẹn hò với Tống Khải, nhưng vì Tống Khải hợp tác với Bạch Chỉ trong một bộ phim truyền hình, nhân cơ hội đó liền cắm cho tôi cặp sừng to hơn cả hươu tấm.

 

Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ được Tống Khải công khai.

 

Đến bây giờ mọi người vẫn thường xuyên nhắc đến và chế giễu tôi về việc tôi là chó l.i.ế.m của Tống Khải.

 

"Bạch Chỉ, nếu bạn rời khỏi làng giải trí, bạn sẽ làm gì?" người dẫn chương trình hỏi Bạch Chỉ.

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

"Tôi muốn ở nhà làm nội trợ thôi." Bạch Chỉ hơi dừng lại rồi cười nhẹ trả lời.

 

Màn hình chat lại trở nên điên cuồng.

 

【Aaaaa, Bạch Chỉ và Tống ảnh đế có phải sắp công bố gì không?】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bai-cong-ve-lam-dai-boss/chuong-1.html.]

 

【Nghe nói gia đình đôi bên đã gặp nhau rồi.】

 

【Couple của tôi phải đi đến cùng, không thì tôi sẽ không còn tin vào tình yêu nữa!】

 

【Một số người cần phải tự biết nhận thức vị trí mình ở đâu, đừng ảo tưởng mơ mộng nữa.】

 

"Trên màn hình chat đều đang nói rằng bạn và Tống Khải sắp bật mí điều gì đó." Người dẫn chương trình nói đùa.

 

"Không phải vậy, mọi người hiểu lầm rồi." 

 

Bạch Chỉ nhanh chóng thanh minh.

 

"Hiện tại tôi và A Khải rất ổn định, nhưng chúng tôi vẫn tập trung vào công việc. 

 

Nếu có tin tức gì tốt, chúng tôi sẽ thông báo sớm nhất cho mọi người."

 

"Vậy tại sao bạn lại muốn trở thành bà nội trợ?" Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi.

 

"Bởi vì vai trò của bà nội trợ rất tuyệt vời. Mẹ tôi là một bà nội trợ, tôi rất ngưỡng mộ bà ấy, nếu không có bà, tôi cũng không thể có được ngày hôm nay. Vì vậy nếu một ngày nào đó tôi rời khỏi giới nghệ sĩ, tôi cũng sẽ quay về chăm lo cho gia đình của mình."

 

【Bạch Chỉ có suy nghĩ rất đúng, ai cưới được cô ấy thì thật may mắn.】

 

【Bạch Chỉ xuất thân từ một gia đình giàu có, giáo dục từ nhỏ đã khác biệt so với người bình thường.】

 

【Không biết mới hỏi, gia đình Bạch Chỉ có giàu không?】

 

【Bạn có thể lên mạng tra cứu nhà họ Bạch ở Thành Đô là biết ngay, chưa chắc là người giàu nhất, nhưng chắc chắn nằm trong top ba của danh sách giàu có bậc nhất Thành Đô.】

 

Tôi cau mày.

 

Nhà họ Bạch ở Thành Đô từ khi nào lại có liên quan đến Bạch Chỉ?!

 

Ngay lúc này.

 

Người dẫn chương trình bất ngờ quay sang hỏi tôi: "Hạ Nhiêu, nếu bạn rời khỏi làng giải trí, bạn sẽ làm gì?"

 

Có lẽ cảm thấy đã bỏ mặc tôi quá lâu nên cũng có chút ngại ngùng.

 

Tôi suy nghĩ một lát, rồi trả lời một cách nghiêm túc: 

 

"Về nhà thừa kế gia sản tỷ đô."

Loading...